Xin đừng nằm mơ mãi!

Xin đừng nằm mơ mãi!

(ĐTCK) Cuộc sống không chỉ có đi mua nhà và bán đất! Còn có biết bao nhiêu chuyện khác xảy tới, chúng ta đều tận hưởng và tất nhiên cả chịu đựng theo cách riêng của mình. Nhưng cần nhấn mạnh rằng, các câu chuyện vui buồn đều xảy ra dưới một mái nhà nào đấy. Vậy thì hãy tỉnh lại đi, xin đừng nằm mơ mãi.

1 Cái duyên đưa tôi tới việc viết thường kỳ cho chuyên mục Trà dư tửu hậu của Báo Đầu tư Bất động sản. Đó là những câu chuyện mà người viết từng được chiêm nghiệm hoặc nghe thấy - lát cắt của cuộc sống vốn muôn hình vạn trạng. Một năm đã trôi qua, mỗi tuần một bài viết, thực sự nhiều khi tôi cũng cảm thấy rất bí đề tài. Nhưng may mắn rằng, sự phản hồi của bạn đọc đã khiến tôi có thêm những câu chuyện, như chén trà nóng mới pha để mời khách tới nhà với sự trân trọng nhất.

Có một lần, tôi nhận được điện thoại của bạn đọc chưa quen. Vừa nhấc máy lên thì nghe tiếng ồn ào xối xả. Tôi hơi khựng lại, định nói chắc bạn nhầm máy vì tôi chỉ có mỗi công việc viết lách hàng ngày, chứ không ra chợ buôn bán cái gì bao giờ. Nhưng nghe kỹ, thì bạn ấy đã gọi đúng người rồi. Bạn trai ấy nói, đại ý: “Chị cứ viết về việc mua mua bán bán nhà đất hoài à. Nếu nhà cứ lên cao mãi thì sao người nghèo sở hữu được. Mà giá cũng không lên được đâu, ế đầy kìa!”. Nói qua lại một hồi, tôi hẹn bạn ấy đi cà phê.

Gặp tôi, độc giả ấy chia sẻ rất nhiều chuyện. Bạn kể đã tốt nghiệp đại học và đi làm được 5 năm. Thu nhập mỗi tháng cũng không quá ít, nhưng chẳng phải nhiều. Tằn tiện hết mức có thể ở đất Sài Gòn này và làm việc cả ngày nghỉ cuối tuần lẫn ngày lễ, thì cũng để ra được 5 triệu đồng/tháng. Bạn trẻ này tính, nếu yên ổn như vậy, mỗi năm bạn tiết kiệm được 60 triệu đồng. Căn hộ có rẻ thì cũng phải cả chục năm mới mua được, ai dè lại nghe ngóng thấy bắt đầu lên giá. Vì vậy mà cậu sốt ruột, có vài lời hơi khiếm nhã với người viết, mong được thông cảm.

Tôi đã trả lời rằng, nếu cứ tằn tiện tiết kiệm, thì cũng rất tốt. Nhưng 10 năm sau thì chẳng ai dám đảm bảo giá nhà vẫn ở mức giao dịch như hiện nay. Không ai có khả năng vì vài bài viết mà đẩy giá nhà lên được, kể cả các chuyên gia có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản. Các câu chuyện của tôi được viết ra, chỉ là sự chia sẻ của người lượm lặt thông tin. Người tiếp nhận thông tin rất cần chắt lọc qua kinh nghiệm sống và nhiều nguồn thẩm định khác nữa.

Tuy nhiên, thực sự nếu không vay tiền để mua nhà (hiện gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng đang đến rất gần với người có nhu cầu mua căn hộ), thì rất khó để an cư lạc nghiệp. Và nếu chẳng có chút ý chí vươn lên, cũng không thể ráng đi mượn tiền trả 20 - 30% phần vốn ban đầu (sau đó vay ngân hàng), thì thôi vậy, đành ở nhà thuê với sự vui vẻ nhất. Xã hội văn minh lại chính là một xã hội phân hoá giai tầng mạnh mẽ; người giàu cực giàu, kẻ nghèo cực nghèo. Rất nhiều người đã đổ lỗi cho số phận khi cuộc đời không được như ý. Cũng đành, chứ sao!

2 Vào đúng ngày đầu năm mới Dương lịch, tôi nhận được cú điện thoại của một cô em. Cô nói: "Chị ơi, năm hết tết đến rồi mà em không còn đồng bạc nào trong người cả". "Ủa, sao kỳ vậy em, nhà đất em toàn tính tiền tỷ, nói địa bàn nào là em khoe có đất ở địa bàn đó, giờ không có tiền xài là sao". Cô gái thở dài: “Vì em ham mua nhà đất chị ạ. Cứ có bao nhiêu tiền là em đi mua bất động sản, đến mức thành nghiện luôn. Giờ đất thì có mà tiền thì không!”.

Ai đó đã nói rằng, lòng tham của con người có từ khi mới sinh ra đời: bất cứ đứa trẻ nào oe oe chào đời đều nắm chặt bàn tay, chứ không bé nào duỗi tay ra cả. Và phàm là con người, đều mưu cầu một cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ. Trong những giấc mơ tiện ích, căn nhà là hiện thân của sự thành công khi chúng ta ở lứa tuổi trưởng thành.

Tuy nhiên, đừng đánh đồng sự cố gắng để có một căn hộ chung cư trả góp với việc mua nhà đất bằng bất cứ giá nào. Người này khác người kia ở những quyết định đúng thời điểm. Bởi xét cho đến cùng, điều quan trọng và quý báu nhất trong cuộc đời mỗi người chính là được sống. Nâng lên một bậc, là sống có chất lượng. Đánh đổi tất cả để có căn nhà là điều dại dột. Nhưng cũng cần tỉnh táo cân đo đong đếm để mua được nơi chốn đi về trong khả năng cho phép của mình. Mà hình như nói như vậy, rất dễ. Thực hiện được mới là điều đáng khích lệ. Hy vọng năm mới với sự khởi sắc nhất định của thị trường bất động sản, nụ cười sẽ nở trên môi của nhiều người!

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966. 43. 45. 46

Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Tin bài liên quan