Vẹt cứu chủ khỏi chết cháy

Nhờ tiếng kêu "cháy" của con vẹt, ba người trong gia đình ở quận Lebanon, bang Tenesse, tỉnh dậy kịp thời và chạy thoát trước khi ngôi nhà chìm trong biển lửa.
Vẹt Louie chết trong đám cháy. Ảnh: Independent.

Vẹt Louie chết trong đám cháy. Ảnh: Independent.

Con vẹt tên Louie cảnh báo cho Barbara Klein, chồng bà Larry và cháu gái 6 tuổi của họ Kaitlyn Rose Pellerin về đám cháy bốc lên từ phòng bếp.

Cả ba thành viên trong gia đình đều đang ngủ say khi ngọn lửa bùng lên vào sáng sớm ngày 3/2.

Họ thức giấc khi nghe tiếng Louie la lớn "Cháy" từ một con vẹt chưa bao giờ nói trước đây. Dù gia đình sống sót sau tai nạn, con vẹt và 4 con chó cảnh họ nuôi đều chết trong đám cháy.  

"Louie thực sự là một anh hùng. Nếu không có nó, có lẽ tôi đã ngủ quên trong đám cháy", Klein chia sẻ.

Klein cho biết khi bà thức dậy, ngọn lửa đã lan tới phòng khách. Chồng bà cố gắng dập lửa, sau đó quay lại cứu những con vật nhưng không kịp.

Ông bị bỏng nặng tới mức hôn mê và được đưa tới Trung tâm y tế Đại học Vanderbilt bằng trực thăng. Hiện giờ, Larry đã xuất viện.

Theo Irene Pepperberg, chuyên gia nghiên cứu sự phát âm của chim ở Viện Công nghệ Massachusetts, vẹt nuôi nhốt sẽ có xu hướng coi ngôi nhà và mọi người trong gia đình là bầy đàn của nó, từ đó cố gắng giao tiếp với họ.

Bất kỳ loài chim biết nhại tiếng nào cũng có hệ thống đặc biệt ở não dành cho việc này, gọi là "song system".

Tuy nhiên, hệ thống này của vẹt được chia thành hai lớp, một lớp lõi bên trong và một lớp vỏ bên ngoài. Mọi loài chim nhại tiếng đều giống nhau ở lớp lõi bên trong, chỉ duy nhất vẹt có lớp vỏ bên ngoài. Chính lớp vỏ này giúp vẹt có khả năng nói nổi trội hơn các loài khác.

Tin bài liên quan