Thi nói thật…

Thi nói thật…

(ĐTCK) Chào mừng ngày Cá tháng tư năm nay, Hiệp hội lướt sóng Việt Nam phối hợp với Liên minh các hợp tác xã chăn nuôi gia súc, gia cầm (chim lợn, bìm bịp, cừu non, cáo già…) tổ chức cuộc thi nói thật trên sàn chứng khoán.

Nhà bảo trợ thông tin cho cuộc thi là trang thông tin điện tử Trachanhchemgio.vn…

Thi nói thật… ảnh 1

Thí sinh đầu tiên đại diện cho khối môi giới. Bước ra khán phòng, anh này tâm sự rất cảm động: từ trước đến nay, em nói dối mãi thành quen. Giờ quyết sửa tính ấy, em khuyên các NĐT tránh chạy theo các mã nóng, chỉ tổ mất tiền phí.

Đại diện Ban giám khảo: Này, anh gì này… Anh không ngượng mồm à???

* Em thề, em hứa là em nói thật. Mà trình độ các anh ra gì mà bắt bẻ em…

* Ô hay, đây có phải “Cặp đôi hoàn hảo” đâu mà bật Ban giám khảo tanh tách ấy nhỉ. Mời anh ra về.

* Loại thì loại. Báu gì. Sau này mà tí toáy đi mở tài khoản thì biết tay nhau.

Đón thí sinh ở cánh gà là MC… Chuột Bạch: Chào bạn, cuộc thi có vẻ hơi khó nhằn hả?

* Người ta nói thật lại cứ bảo dối, dối cái đầu các ông ý.

* Ô hay, sao bạn lại giận tôi, bị loại thì phải hỏi Ban giám khảo chứ.

* Ông về bảo cái ban… bánh khảo nhà ông, thi thố chứ không phải… tra khảo nhé.

MC Chuột Bạch chán quá quay ra vớt vát: Thưa các bạn, chúng ta vừa tống tiễn thí sinh đầu tiên - người đã nói láo thành quen, giờ nói thật cũng như… nói dối. Bây giờ xin chào đón thí sinh thứ hai, người đến từ Triều Châu, à quên, Triều Khúc. Một DN chuyên doanh các loại lông, gà, vịt, ngan ngỗng…

Trên người thí sinh này đúng là dính khá nhiều lông. Anh dặt dẹo đi ra trong tiếng hô vang dội của các fan lông gà, lông vịt.

* MC: Xin anh tự giới thiệu về mình.

*  Anh vừa nói đểu gì thế. Ý các anh gọi tôi là DN gà vịt, tôi biết thừa. Biết thế này tôi đã chẳng thèm niêm yết nữa…

*  Ấy chết, anh đừng giận. Ta tập trung vào phần thi đi.

* Ơ, chả thi rồi còn gì. Anh không nghe thấy à. “Biết thế này tôi đã chẳng thèm niêm yết nữa…”. Tôi nói thật đấy.

*  Hóa ra thế. Nhưng tôi nhớ hồi lên sàn, anh đọc diễn văn tha thiết lắm cơ mà. Nào là cơ hội để minh bạch hóa, nào là bước ngoặt lớn, nào là…

*  Anh em cấp dưới thuê mấy cậu ở bên Trachanhchemgio.vn soạn. Tôi chỉ biết đọc thôi.

*  Thế thì đúng là lông gà, lông vịt thật. Nhưng sau vụ pha loãng, anh kiếm bộn còn gì.

* Của thiên cũng trả địa hết rồi. Tiền phát hành thêm đem chôn vào mấy cái dự án, tôi cũng sắp chôn đây ông ạ.

Ban giám khảo: Ghi nhận đây là một trong những câu nói thật nhất của thí sinh gà vịt. Tuy nhiên, dòng nhạc hơi mang âm hưởng chán đời, nếu trao giải sẽ gây ảnh hưởng xấu đến thế hệ trẻ sắp lên sàn. Xin mời các thí sinh tiếp theo…

Các thí sinh lục tục theo nhau bước ra. Người đại diện cho khối NĐT cá nhân với câu “tôi rất ghét hàng nóng, chỉ thích mã có cơ bản tốt”; kẻ đại diện cho khối đầu tư ngoại với tuyên bố “chúng tôi tin tưởng vào sự hồi phục nhanh và mạnh mẽ của TTCK”… đều nhanh chóng bị bóc mẽ.

Ban giám khảo đang thiu thiu ngủ thì bỗng từ cánh gà xuất hiện một nhân vật phục sức chỉn chu, đầu, mặt và một số chỗ khác bóng nhẫy, vừa đi vừa nghe điện thoại.

* Dạ, dạ, anh ạ. Anh đến thăm và cho ý kiến chỉ đạo cuộc thi ạ - MC khúm núm.

Người này rút kính ra vừa thổi vừa lau, rồi thong thả: Không, tớ đi thi.

* Ối, thế bác đại diện cho khối nào à?

*  À, tớ đại diện cho khối chuyên gia. Nguyên tắc lớn nhất của chúng tớ là “không lên mặt dạy đời theo kiểu vuốt đuôi sự kiện”.

* Thế bác là chuyên gia ngành gì mà bận bịu quá, đi thi mà vẫn điện đóm tíu tít.

*  Giời ạ, chuyên gia thì ngành nào chả biết. Đấy mấy cậu nhà báo cứ bám theo suốt. Ngày đến mười mấy cuộc phỏng vấn ấy. Hãi lắm.

*  Thế vừa rồi bác cho ý kiến về vấn đề gì đấy ạ?

* À, thì về… mưa đá ở Lào Cai.

* Bác lại có cả chuyên môn sâu về khí tượng thủy văn cơ à? Bái phục, bái phục.

*  Mưa đá ở Lào Cai liên quan quá đến chứng khoán chứ. Này nhé. Mưa đá làm đổ nhà, tốc mái. Mấy anh sản xuất mái tôn, vật liệu sẽ kiếm ăn được. Chưa kể bà con trồng cây gì, nuôi con gì sau mưa đá lại là đất của các chú giống cây trồng, rồi thì…

* Rồi thì xin bác dự báo chứng khoán tuần này ạ.

*  Thì VN-Index vẫn dao động trong khoảng 400 - 500 điểm, một số phiên tăng xen kẽ các phiên giảm, dòng tiền lớn vẫn đang đứng ngoài. Trong trung và dài hạn…

*  Dạ, em quá hiểu rồi. Bây giờ xin nhường phần nhận xét cho Ban giám khảo ạ.

Ban giám khảo bừng tỉnh: Xin lỗi toàn thể quý vị. Sau khi được ve vuốt toàn thân, từ vuốt đuôi đến vuốt đầu, chúng tôi thư giãn quá nên đã thiếp đi. Sau khi hội ý, Ban giám khảo thống nhất trao giải cho thí sinh chuyên gia với câu nói “Không lên mặt dạy đời theo kiểu vuốt đuôi sự kiện”. Hơi khác với tôn chỉ cuộc thi hôm nay, đây sẽ là giải thưởng trao cho câu nói… hài hước nhất trong năm.

Tuy nhiên, xin khuyến cáo thí sinh, trở về với đời thực, xin anh không đề cập đến điều này. Bởi đã có một chuyên gia đề xuất đánh thuế tiền gửi tiết kiệm. Chúng tôi không đảm bảo về việc sẽ không có chuyên gia nào đề xuất đánh thuế người chém gió!

Cuộc thi kết thúc trong dàn đồng ca náo nhiệt, tiếng eng éc của chim lợn, cục tác của gà tre, tiếng be be của cừu non và tiếng sột soạt của bước chân cáo già.