Thần ưng Andes đối mặt chó nhà qua cửa kính

Thần ưng Andes đối mặt chó nhà qua cửa kính

Ba con chó nhỏ sủa vang khi thấy đôi chim săn mồi sà xuống ban công, vừa di chuyển vừa chăm chú quan sát bên trong. 

Gabriela Leonardi đăng lên mạng xã hội video ghi lại cuộc chạm trán giữa thần ưng Andes và đàn chó poodle tại thành phố Las Condes, Chile, Sun hôm 22/4 đưa tin. Đôi chim săn mồi sà xuống ban công, giang rộng cánh và chậm rãi đi vòng quanh. Chúng chăm chú quan sát đàn chó nhưng không thể vào trong vì bị cửa kính ngăn cách. Trong khi đó, bầy chó nhỏ liên tục sủa và tỏ ra rất hứng thú với hai con chim khổng lồ.   

Video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Leonardi cho rằng thần ưng Andes vô hại và chỉ muốn chơi đùa với thú cưng của mình.

"Video chúng chơi với lũ chó mà mọi người đang bàn tán quay khoảng một tháng trước. Từ sau lệnh phong tỏa, chúng đến đây thường xuyên hơn", cô nói.

Leonardi cho biết, khoảng hai năm trước, con chim đực với kích thước lớn hơn xuất hiện bên ngoài ngôi nhà, sau đó có thêm một con chim cái. Đôi khi cô cho chúng nước uống, thậm chí thức ăn thừa.

Thần ưng Andes (Vultur gryphus) là một trong những loài kền kền lớn nhất thế giới với sải cánh có thể dài đến 3 m.

Ngoài tự nhiên, chúng thường ăn xác thối, nhưng đôi khi cũng săn động vật nhỏ như chim, thỏ, các loài gặm nhấm. Tại Las Condes, sau khi các hoạt động bị hạn chế do Covid-19, thần ưng Andes cũng rơi vào tình trạng thiếu thức ăn.

Tin bài liên quan