Say xỉn gây tai nạn, người đàn ông Trung Quốc chỉ đền nếu nạn nhân chịu cưới

Say xỉn gây tai nạn, người đàn ông Trung Quốc chỉ đền nếu nạn nhân chịu cưới

Lái xe trong tình trạng say xỉn, người đàn ông ở Trung Quốc một mực khẳng định gia đình anh ta sẵn sàng đối xử với nạn nhân "như con cái trong nhà" nếu cô gái chịu về làm vợ.

Một người đàn ông Trung Quốc tên Zhang chỉ chấp nhận bồi thường toàn bộ chi phí tai nạn do anh ta gây ra nếu nạn nhân đồng ý kết hôn, theo Asia One.

Vụ việc xảy ra tại tỉnh An Huy (Trung Quốc) vào tháng 10 năm ngoái, khi Zhang đang trên đường đưa một bạn hẹn nữ tên Ma trở về nhà trong tình trạng say xỉn.

Hậu quả, Zhang lái xe tông trúng dải phân cách. Hai tháng sau, Ma vẫn phải nằm điều trị vì nhiễm trùng tái phát ở chân trái và chịu đau đớn do vết cắt chân phải gây ra.

"Tôi đột nhiên cảm thấy xe bị lật. Chân tôi đau nhói rồi tôi bất tỉnh. Khi tôi thức dậy, chân phải đã bị cắt bỏ”, Ma nhớ lại ký ức kinh hoàng.

Người đàn ông sau đó thừa nhận bản thân đã điều khiển ô tô trong trạng thái không tỉnh táo, theo báo cáo của cảnh sát.

Vào đêm xảy ra tai nạn, Zhang và Ma cùng có mặt tại một bữa tiệc do một người bạn chung sắp xếp, có ý định mai mối cho cả hai. Ma cho hay cô đã định rời đi vì không hứng thú, song bạn cô đã nài nỉ cô ở lại. Cả Zhang và Ma đều uống rượu sau đó.

“Tôi định ra về bằng xe của mình song Zhang lấy chìa khóa của tôi và kéo tôi vào xe anh ấy rồi đưa đến khu phố nhà anh ta. Zhang chỉ đồng ý đưa tôi về vào 3h sáng hôm sau, sau khi tôi liên tục đòi về”, cô gái cho hay.

Trả lời báo chí, Zhang nói rằng anh không thể xác nhận lời Ma nói vì không thể nhớ nổi những gì đã xảy ra.

Ban đầu, Zhang đồng ý chi trả 90.000 nhân dân tệ tiền bồi thường, song anh từ chối chi trả cho ca phẫu thuật bổ sung khi chân trái của Ma bị nhiễm trùng.

Xia Jinhua, mẹ của Ma, buộc phải vay 50.000 nhân dân tệ từ gia đình và bạn bè để trang trải phần còn lại cho hóa đơn y tế của con gái.

Say xỉn gây tai nạn, người đàn ông Trung Quốc chỉ đền nếu nạn nhân chịu cưới ảnh 1

Cô gái nhất quyết không đồng ý chuyện kết hôn với người gây tai nạn cho mình dù gặp khó khăn khi chi trả tiền viện phí.

Tuy nhiên, Zhang một mực khẳng định mình sẽ trả hết số tiền chữa trị nếu Ma đồng ý cưới và tự nguyện viết đơn xin giảm nhẹ cho tội lái xe khi say rượu của anh ta.

“Gia đình tôi giữ nguyên quan điểm nếu cô ấy muốn vấn đề đi xa hơn, chúng tôi chỉ đền bù một lần. Ngược lại, nếu mọi chuyện lắng xuống, nhà tôi sẵn sàng đối xử với cô ấy như con gái”, Zhang phát biểu.

Người này cũng cho hay sẵn sàng “chăm sóc và đem lại mọi thứ” nếu cô gái chấp nhận kết hôn.

Bất chấp khó khăn tài chính, Ma đã từ chối "lời cầu hôn" của Zhang. “Tôi thậm chí không hề thích anh ta, làm sao tôi có thể làm vợ anh ta được?”, cô nói với các phóng viên.

Tại Trung Quốc, lái xe trong tình trạng say xỉn phải đối mặt với mức án 3 năm tù giam và bị thu hồi giấy phép lái xe tối đa 5 năm nếu nồng độ cồn trong máu vượt quá 0,08%.

Nếu người lái xe gây thương tích nghiêm trọng hoặc tai nạn chết người, người đó sẽ bị buộc tội hình sự và giấy phép bị hủy vĩnh viễn.

Nồng độ cồn trong máu của Zhang vào đêm xảy ra tai nạn là 0,15%. Zhang đang hy vọng đơn giảm nhẹ tội từ Ma sẽ giúp anh ta thoát khỏi cảnh phải ngồi sau song sắt nhà tù.

Hành động của Zhang vấp phải sự phản đối gay gắt của cộng đồng mạng Trung Quốc.

"Người đàn ông này là một người vô đạo đức và cố gắng nguỵ biện cho hành vi xấu xa của mình dưới dạng lòng tốt giả tạo", tài khoản Woon Ken Chan bình luận.

"Tôi ủng hộ quyết định của cô ấy. Nếu cưới anh ta, cô ấy sẽ hối hận suốt phần đời còn lại", người dùng Yikmean Soon nhận xét.

Phát ngôn viên của Sở Cảnh sát tỉnh An Huy cho hay họ đang điều tra vụ tai nạn và sẽ có hành động bảo vệ thích hợp cho Ma sau khi nhận được hồ sơ bệnh án của cô.

Tin bài liên quan