Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP.

Ông Trump đã đi khám sức khỏe cuối tuần trước, nhưng không phải do “đau ngực” như tin đồn

(ĐTCK) Theo báo cáo được công bố vào hôm thứ Hai (18/11) của Sean Conley, bác sỹ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cuộc kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Walter Reed ở Maryland vào cuối tuần trước của ông Trump đã được lên kế hoạch từ trước và cũng không có phàn nàn về bất kỳ cơn đau ngực nào như những thông tin đồn thổi.

"Tổng thống không hề đau ngực và ông cũng không cần phải khám về tim mạch hoặc thần kinh. Cũng không có kiểm tra hoặc điều trị liên quan đến bất kỳ vấn đề khẩn cấp nào được thực hiện. Đó là một cuộc kiểm tra định kỳ theo kế hoạch", Bác sỹ Conley nhấn mạnh và cho biết thêm, chỉ số cholesterol trong máu của ông Trump đang ở mức "khỏe mạnh".

Trước đó, vào hôm thứ Bảy (16/11), ông Trump đã đi khám sức khỏe, không theo như lịch trình cuối tuần chính thức của ông được lưu hành bởi cơ quan báo chí của Nhà Trắng.

Điều này đã dấy lên nhiều suy đoán khác nhau về sức khỏe của người đứng đầu chính quyền Washington trên mạng xã hội Twitter, đặc biệt, tin đồn chuyến đi của ông Trump đến Maryland được cho là do đau ngực đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Sau đó, Bà Stephanie Grisham, Phát ngôn viên Nhà Trắng, đã cho biết, nhà lãnh đạo Mỹ "trước thềm một năm 2020 rất bận rộn", đã quyết định tận dụng "những ngày nghỉ rảnh rỗi ở Washington để bắt đầu một phần trong cuộc kiểm tra sức khỏe hàng năm theo kế hoạch của mình”.

Cụ thể, ông Trump đã đến Bệnh viện Walter Reed ở Maryland. Sau chuyến đi đến bệnh viện, bà Grisham thông tin rằng, tổng thống vẫn tràn đầy năng lượng và không có phàn nàn gì về sức khỏe của mình.

Trong một chi sẻ về kết quả kiểm tra sức khỏe trên Twitter, ông Trump viết: "Mọi thứ đều tuyệt vời". 

Tin bài liên quan