Nhân vật quyền lực đứng sau bức họa trị giá 450 triệu USD của Leonardo da Vinci

Nhân vật quyền lực đứng sau bức họa trị giá 450 triệu USD của Leonardo da Vinci

Bức họa “Đấng cứu thế” của Leonardo da Vinci được bán đấu giá lên tới 450 triệu USD. Người bỏ số tiền này là Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman.

Năm 2017, bức họa Salvator Mundi (Đấng cứu thế) của danh họa Leonardo da Vinci đã được bán đấu giá cao kỷ lục với mức hơn 450 triệu USD.

Với kích cỡ 45,4 cm x 65,6 cm, bức họa Đấng cứu thế thể hiện hình ảnh Chúa Kitô được vẽ bằng chất liệu sơn dầu vào khoảng những năm 1500 tại xưởng vẽ của Leonardo da Vinci. Bức vẽ thể hiện Chúa Kitô với ánh mắt dịu hiền hướng về người xem, tay phải như ban phước và tay trái nâng một quả pha lê trong suốt.

Nhân vật quyền lực đứng sau bức họa trị giá 450 triệu USD của Leonardo da Vinci ảnh 1

Bức họa Đấng cứu thế (Salvator Mundi), vẽ bởi Leonardo da Vinci. Ảnh: Christie's.

Có ý kiến cho rằng đây không phải là tác phẩm nghệ sĩ tài ba Leonardo. Một số chuyên gia nghi ngờ bức họa có thể được vẽ bởi một trong các trợ lý trong xưởng của Leonardo. Do đó mức giá hơn 450 triệu USD vẫn được coi là chưa có cơ sở.

Tuy nhiên, bức họa  đã phá vỡ mọi kỷ lục tại phiên đấu giá ở Christie (New York, Mỹ) vào tháng 11/2017.

Khi đó, Hoàng tử Ả Rập Saudi, Badr bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan Al Saud đã chi 450,3 triệu USD để mua bức tranh, bao gồm cả phí đấu giá và giao dịch.

Nhiều nguồn tin cho hay vị Hoàng tử chỉ đứng ra thực hiện giao dịch thay cho một nhân vật ngầm đầy quyền lực của hoàng gia Ả Rập Saudi là Thái tử Mohammed Bin Salman. Thái tử Ả Rập Saudi, người chỉ đứng sau Quốc vương nước này hiện là một trong những người quyền lực nhất Trung Đông.

Sau khi bán đấu giá, bức tranh dự kiến được treo ở bảo tàng Louvre Abu Dhabi (UAE). Sau đó theo cam kết, bức tranh sẽ được mang đến trưng bày ở Bảo tàng Louvre Paris (Pháp) cùng với các bộ sưu tập khác trên thế giới để kỷ niệm 500 năm ngày mất của Leonardo.

Tuy nhiên, giới nghệ thuật sau đó đã "choáng váng" khi tất cả kế hoạch trên đều không được thực hiện. Không có tăm tích gì về bức tranh sau giao dịch.

Gần đây, trang  Dailymail dẫn nguồn tin khẳng định bức tranh đắt giá đang được treo trên siêu du thuyền hạng sang có tên Serene của Thái tử Bin Salman. Hộ tống du thuyền này có đội phục vụ gồm 50 người, với cả trực thăng và khoang ngầm.

Serene là siêu du thuyền đắt giá với đầy đủ tiện nghi, gồm 15 phòng. Bên trong còn có cả hộp đêm, rạp chiếu phim, tường leo núi, hồ bơi, thư viện, spa, phòng tập thể dục và 2 bồn tắm nước nóng.

Du thuyền này còn được gọi là "quái vật”, có giá 400 triệu USD. Đây là 1 trong 3 chiếc du thuyền lớn nhất thế giới, chỉ xếp sau chiếc Eclipse dài 162,5 m của ông chủ đội bóng Chelsea, Roman Abramovich, và chiếc Ocean Victory dài 140 m của ông trùm Viktor Rashnikov. 

Nguồn tin này còn cho hay kiệt tác sau khi hoàn tất thủ tục mua bán đã được vận chuyển bằng máy bay trong đêm để mang tới du thuyền cho Thái tử Ả Rập Saudi.

Nhân vật quyền lực đứng sau bức họa trị giá 450 triệu USD của Leonardo da Vinci ảnh 2

Chủ nhân thực sự của bức họa, Thái tử Mohammed bin Salman, nhân vật quyền lực nhất Trung Đông hiện nay. Ảnh: Dailymail.

Vào 60 năm trước, Đấng cứu thế được coi là bức họa "vô danh", không xác định được tác giả và được bán cho một công tước người Anh với giá vỏn vẹn 45 USD.

Sau đó 2 người buôn tranh từ New York là Alexander Parrish và Robert Simon đã mua nó với giá 10.000 USD vào năm 2005 ở Louisiana (Mỹ).

Các bức ảnh ban đầu của bức họa cho thấy có những mảng sơn lớn chạy dọc bức tranh, do đó hình Chúa bị khuyết ở những vị trí như tóc, cằm, mũi, trán và hốc mắt trái.

Sau đó, một số tiền lớn được chi ra để phục hồi bức tranh do chuyên gia hàng đầu trong giới nghệ thuật, Dianne Dwyer Modestini, từ Trung tâm Bảo tồn của Đại học New York, thực hiện.

Đến năm 2008, bức họa được xác nhận là một trong các tác phẩm của Leonardo bởi một hội đồng nghệ thuật. Là một bức họa hiếm hoi còn được giao dịch của họa sĩ kiệt xuất thời Phục hưng nên nó được bán với mức giá cao kỷ lục mọi thời đại trong năm 2017.

Đấng cứu thế được vẽ trên 1 tấm gỗ óc chó, chất liệu yêu thích của Leonardo da Vinci.

Tin bài liên quan