Người hàng xóm cục cằn: Cắt trụi một nửa cái cây bởi vì cảm thấy bị làm phiền

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Có phải khi về già ai rồi cũng trở nên cộc cằn, khó tính như vậy không? 

Tục ngữ có câu "bán anh em xa, mua láng giềng gần", để chỉ ngoài mối quan hệ trong cùng một huyết thống thì mối quan hệ với những người ở cùng một không gian sống cũng rất quan trọng. Tuy nhiên, không phải lúc nào mối quan hệ hàng xóm, láng giềng cũng êm ả, hòa thuận.

Câu chuyện ở một khu vực vùng ngoại ô Sheffield, hạt Waterthorpe, nước Anh là một ví dụ hài hước về chuyện tình cảm láng giềng khi không còn hòa thuận sẽ dẫn đến điều gì.

Nằm trong khu trí thức cao, dành cho những người có văn hóa và lịch thiệp, do đó từ trước đến nay khu phố mà ông Bharat Mistry, 56 tuổi sống cùng gia đình của mình chưa bao giờ xảy ra xích mích giữa các gia đình với nhau.

Chiếc cây khi còn nguyên vẹn, trông cũng nhỏ nhắn, đang yêu.

Chiếc cây khi còn nguyên vẹn, trông cũng nhỏ nhắn, đang yêu.

Cho đến khoảng tháng 3 năm ngoái, gia đình hàng xóm ông Mistry là hai vợ chồng già Graham và Irene Lee, bắt đầu lên tiếng phàn nàn về cái cây được trồng ở trước cửa nhà ông Mistry.

Cặp vợ chồng già nhà Lee cho rằng lũ chim chóc hàng ngày kéo đến làm tổ trên cây đã gây ra nhiều tiếng ồn ào cũng như làm ảnh hưởng, xáo trộn đến cuộc sống của mình.

Điều này khiến ông Mistry vô cùng ngạc nhiên bởi cái cây đã được trồng hơn 25 năm nay, trước đó đến giờ nó không gây ảnh hưởng gì đến ai.

Là một người có học thức, ông Mistry không muốn chỉ vì chút hiểu nhầm nhỏ này mà ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên, nên đã nhún nhường bằng cách tỉa tót lại cái cây thành hình tròn, chặt hết những cành thừa chìa sang nhà hàng xóm.

Những nỗ lực của Mistry chỉ có thể tạm thời xoa dịu được cơn tức giận của đôi vợ chồng già sống kế bên cho đến khi đàn chim bắt đầu quay trở lại.

Ông Graham lại bắt đầu cảm thấy khó chịu và yêu cầu những biện pháp mạnh mẽ hơn để giải quyết triệt để vấn đề.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn là khi gia đình Graham đưa ra tối hậu thư rằng sẽ thuê những người làm vườn đến để chặt bỏ cái cây đáng ghét này.

Và sau khi được tỉa tót cái nhẹ... Trông thật trơ trụi!

Và sau khi được tỉa tót cái nhẹ... Trông thật trơ trụi!

Nói là làm, đến ngày thứ Sáu của tuần kế tiếp, ông Graham cùng với những người thợ đã đến và cắt trụi tất cả những phần mọc chỉa sang nhà mình của cái cây mặc cho Mistry có van xin, nài nỉ.

Khỏi phải nói ông Mistry cảm sốc như thế nào trước hành động của người hàng xóm.

"Tôi không thể tin nổi họ lại có hành động kinh khủng như vậy. Đúng là họ có quyền cắt bỏ tất cả những thứ xâm phạm đến khu đất của mình, nhưng tại sao trong suốt 25 năm qua mọi thứ đều yên ổn mà đến bây giờ lại phát sinh sự cố như thế này? Mối quan hệ giữa gia đình hai bên đang rất tốt. Thậm chí, con của chúng tôi còn chơi thân với cháu của ông bà Graham. Nhìn cái cây bây giờ mà tôi cảm thấy buồn hết cả người", ông Mistry tâm sự.

Clip nguồn MetroUK.

Không chỉ Mistry mà cả nhiều người trong khu phố cảm thấy tiếc cho cái cây sau khi bị "phẫu thuật chỉnh hình".

Còn gia đình ông Lee kể từ khi dọn dẹp xong mối phiền phức đã không nhận bất kỳ lời phỏng vấn nào từ hàng xóm xung quanh cũng như các đơn vi truyền thông.

Tin bài liên quan