Người già trong mê cung bẫy tài chính - Bài 2: Sau “bố yêu, mẹ yêu” là bạc tỷ đắp chiếu

Người già trong mê cung bẫy tài chính - Bài 2: Sau “bố yêu, mẹ yêu” là bạc tỷ đắp chiếu

0:00 / 0:00
0:00
Đủ chiêu thức đánh vào tâm lý của những người lớn tuổi có tiền để bán hàng, gây nhiều hệ lụy cho các gia đình.

Bài 2: Sau “bố yêu, mẹ yêu” là bạc tỷ đắp chiếu

“Không chỉ tới tận nhà chở các cụ đi giãn gân, giãn cốt miễn phí, mấy nhân viên công ty đó cứ mở miệng là gọi ‘bố yêu, mẹ yêu’ ngọt lịm. Thế là cả bố lẫn mẹ em thi nhau dốc hàng trăm triệu đồng mua máy móc, thuốc men rồi đau vẫn hoàn đau”, N.T.Q uất nghẹn chỉ đống máy móc chăm sóc sức khỏe bụi bặm chiếm gần nửa căn phòng.

Máy siêu trị liệu thành… siêu moi tiền

N.T.Q (xin không nêu tên thật, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) là giám đốc một doanh nghiệp thực phẩm, có gia đình riêng, nhưng ở cùng nhà với bố mẹ ruột để tiện chăm sóc.

Bố mẹ N.T.Q, ông N.V.N và bà H.T.T vốn là công chức về hưu, tuổi cao, sau đại dịch Covid-19 thường hay đau nhức thân thể, dù vẫn nằm ghế massage trị giá cả trăm triệu đồng do con gái mua cho.

Máy móc trị liệu hàng trăm triệu đồng giờ... bỏ xó.

Máy móc trị liệu hàng trăm triệu đồng giờ... bỏ xó.

Ông N.V.N lên mạng tìm hiểu, thấy quảng cáo máy trị liệu công nghệ siêu âm sẽ trị tốt căn bệnh đau nhức xương khớp người già, nên để lại thông tin. Chỉ một ngày sau, nhân viên Công ty B.B.B (xin tạm chưa nêu tên, trụ sở tại TP.HCM) lái ô tô tới tận nhà chở cả 2 ông bà đi lên trụ sở để trải nghiệm miễn phí công nghệ.

“Bố yêu, mẹ yêu ngồi lên đây. Đưa tay vào đây. Đúng như thế!”, nhân viên công ty này giọng “ngọt như mía lùi” hướng dẫn ông bà. Sau đó, một người mặc áo blouse trắng xưng là bác sĩ cao cấp trực tiếp bật điều chỉnh chiếc máy trị liệu.

Mẹ bị lừa, cả gia đình lâm nguy

Đó là bi kịch mà gia đình N.V.H (TP.HCM) đang gặp. Kêu cứu tới Dự án Chống lừa đảo, N.V.H cho hay, kẻ lừa dùng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) giả mạo con cháu, khiến người mẹ chuyển sạch tiền gia đình cho chúng. “Mất số tiền rất lớn, khiến kinh tế gia đình lâm vào khó khăn. Bố em thì vừa mất. Em còn đang học đại học và sắp tới em của em cũng vào đại học. Em không biết phải làm sao đây!”.

Chỉ chục phút, cả hai ông bà đều cảm thấy cơ thể không chỉ đỡ hẳn đau nhức, mà còn có phần sảng khoái, lại không bị “vần vò” như ngồi ghế massage.

Nhiều ngày sau cũng vậy, nhân viên công ty kia tận tình tới tận nhà “bố yêu, mẹ yêu” đưa ông bà đi chăm sóc sức khỏe. Tất cả đều miễn phí.

Suốt quá trình đó, vị “bác sĩ cao cấp” chuyên trị liệu cho ông bà tư vấn, nên mua máy công nghệ cao đa năng loại X, Y kia sẽ giúp ngủ ngon hơn, ổn định huyết áp, giảm đau đầu, đau gối, giảm táo bón, mỡ bụng… “Máy này, Công ty đang bán ở Việt Nam với giá ưu đãi, được giảm còn vài trăm triệu đồng. Mua máy này thì cần phải mua phụ kiện là thảm massage giảm đau trị giá 7 triệu đồng/cái, đèn hồng ngoại trị giá 9 triệu đồng/cái và các loại thuốc cần thiết trị giá… 50 triệu đồng”, người này giới thiệu.

“Em đã can hết lời rằng, không thể hết bệnh, cẩn thận kẻo tiền mất tật mang, nhưng bố mẹ không nghe. Cứ nghe nhân viên công ty gọi ‘bố yêu, mẹ yêu’ là móc tiền ra. Tổng cộng, bố mẹ em đã dốc gần nửa tỷ đồng mua máy móc, thuốc men của công ty đó”. N.T.Q bức xúc và cho biết thêm, máy móc này phải có nhân viên y tế biết kỹ thuật để gắn cảm biến đúng mạch, huyệt và biết điều khiển trị liệu.

N.T.Q đã gọi đến Công ty, thậm chí nhắn tin cho giám đốc đề nghị hỗ trợ cử nhân viên tới vận hành máy, nhưng… không ai hồi âm.

Kết cục tới giờ này, đống máy móc, thảm massage, đèn hồng ngoại cao cấp… vứt ở xó nhà, bụi bặm bám đầy. Còn bố mẹ N.T.Q thì cả đêm mất ngủ vì đau nhức cơ thể.

Một quảng cáo gửi tới người cao tuổi lừa nhận quà tri ân.

Một quảng cáo gửi tới người cao tuổi lừa nhận quà tri ân.

Chiêu thức tinh vi, nhưng… không mới

Chiêu tổ chức khám bệnh miễn phí hay chuyến du lịch 0 đồng cho người già để rồi lừa bán thuốc, sản phẩm chăm sóc sức khỏe rởm đã bị phanh phui quá nhiều lần, từ nhiều năm trước.

Điển hình gần nhất, đầu năm 2025, Công an TP. Nam Định phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị của Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) triệt phá, bắt giữ 40 tên trong đường dây lừa đảo bán thuốc và sản phẩm chăm sóc sắc đẹp trên mạng xã hội.

Ba lấy cả tiền của má chuyển cho… lừa đảo

Đó là tình cảnh mà P.T.V (TP.HCM) vừa gửi tới Dự án Chống lừa đảo của Ngô Minh Hiếu. P.T.V viết: “Ba em có bị lừa buôn bán ảo trên mạng.

Họ lừa ba em gửi tiền để có lãi. Ba em gửi cho họ số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Số tiền má em dành dụm, tích góp cũng bị ba lấy đem chuyển cho bọn lừa đảo. Đến khi gia đình phát hiện, khuyên nhủ, ba vẫn không nghe. Hiện tại, gia đình em rất suy sụp, mong đội ngũ chống lừa đảo giúp em vạch trần. Chỉ khi có chứng cứ, thì ba em mới dừng lại và tin là bị lừa đảo”.

Theo cơ quan công an, băng nhóm trên đã thành lập một doanh nghiệp với 8 chi nhánh tại các tỉnh, thành phố, nhắm đến chủ yếu là phụ nữ, người già có bệnh nền, đặc biệt là những người bị bệnh nặng hoặc bệnh lâu dài.

Các đối tượng giả danh bác sĩ hoặc nhân viên của các trung tâm chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh xương khớp, giới thiệu các gói liệu trình trị bệnh với cam kết hoàn lại 80% nếu không hiệu quả. Thậm chí, khi nạn nhân không còn muốn tiếp tục mua, họ vẫn bị dụ dỗ tiếp tục thanh toán các khoản phí và mua thêm các liệu trình khác. Khi khách hàng đã mua nhiều liệu trình và sử dụng không hiệu quả, muốn được hoàn lại tiền hoặc hết khả năng thanh toán, thì sẽ bị sẽ cắt liên lạc.

Trung bình mỗi tháng, băng nhóm trên thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng. Trong số hàng chục thùng thuốc, thực phẩm chức năng bị thu giữ, lực lượng công an bước đầu xác định, đây đều là những sản phẩm không có tác dụng chữa bệnh.

Tại TP.HCM, thời gian gần đây, cơ quan công an tiếp nhận hàng loạt đơn thư kêu cứu liên quan người cao tuổi bị dính bẫy tài chính, bị lừa gạt. Một số thủ đoạn lừa đảo phổ biến mà các đối tượng thường sử dụng là giả mạo nhận quà tặng, kêu gọi từ thiện, chuyển nhầm tiền; giả mạo tin nhắn trúng thưởng từ các trang thương mại điện tử; giả mạo nhân viên nhà mạng; lợi dụng sự mê tín của người già để đóng giả thầy bói, thầy cúng, dụ dỗ người cao tuổi làm lễ giải hạn, cầu an bằng cách đưa tiền hoặc tài sản có giá trị…

Tiếng tức tưởi của người con phương xa

Dù thông tin đã rầm rộ như vậy, nhưng vẫn vang lên tiếng tức tưởi của những người con khi biết cha mẹ mình vừa bị lừa.

Dự án Chống lừa đảo trên không gian mạng của chuyên gia Ngô Minh Hiếu vừa gửi chúng tôi một trong lá đơn kêu cứu đầy tức tưởi của L.T. Hương (xin phép không nêu tên thật), quê Yên Bái.

Hương đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội, nhưng vẫn thường xuyên gọi điện về cho bố mẹ, không chỉ hỏi han sức khỏe, mà còn cố gắng chia sẻ những thông tin cảnh báo lừa đảo để mong ba mẹ và người dân quê cảnh giác, không bị kẻ xấu lợi dụng.

“Nhưng đau xót thay, dù cố gắng đến đâu, em cũng không thể một mình thay đổi được tư duy, thói quen tin người, cả nể và thiếu thông tin của các cụ. Hôm nay, em thật sự sững sờ khi biết mẹ mình hơn 60 tuổi vừa bỏ ra gần chục triệu đồng để mua những sản phẩm ‘chăm sóc sức khỏe’ mà khi tra giá trên mạng, em thấy chỉ đáng giá chưa tới 1/10 số tiền mẹ bỏ ra”, lá đơn kêu cứu đầy tức tưởi.

Ngay khi hay tin, Hương lập tức gọi điện cho mẹ, thì nghe tiếng mẹ hổn hển trả lời khi đang gỡ sắn trên nương.

“Trái tim em như thắt lại. Tại sao mẹ không dùng số tiền ấy để thuê người làm? Tại sao lại dành hết số tiền ít ỏi tích cóp cả đời để mua những món đồ vô giá trị? Em vừa giận, vừa thương, vừa uất nghẹn. Câu hỏi của em lúc này là, những chuyến đi du lịch 0 đồng, những buổi khám bệnh miễn phí kia do ai tổ chức? Có được chính quyền cho phép không? Ai đã cung cấp danh sách, số điện thoại của từng người cao tuổi cho các đối tượng này? Tại sao một tổ chức tận Hà Nội lại dễ dàng tiếp cận bố mẹ tôi đến thế?”, Hương nghẹn ngào.

Và sau những câu hỏi đau đớn đó, trong một group bạn ở quê, Hương kêu gọi những ai có bố mẹ, người thân từng rơi vào tình trạng tương tự, hãy cùng lên tiếng, cùng ký tên, làm đơn gửi lên xã, huyện, thậm chí tỉnh để “không còn ai bị lừa, không còn giọt nước mắt nào của các cụ rơi xuống vì bị dụ dỗ, ép mua những thứ vô bổ trong cái vỏ bọc chăm sóc sức khỏe”.

Người ta đã theo dõi mẹ em từ lâu

Cũng gửi thư nhờ Dự án Chống lừa đảo giúp đỡ, N.N.H (sinh viên tại Đà Nẵng) cho hay, mẹ em bị lừa tổng cộng hơn 7 tỷ đồng từ một tài khoản bà kết bạn trên Facebook. “Người này kết bạn theo dõi mẹ lâu rồi, dụ dẫn mẹ truy cập website https://wap.mbsc1.club/, nạp vào một số tiền nhất định để đầu tư và có thể rút lãi hoặc cả gốc lãi về.

Lúc đầu, mẹ em nạp một ít vào rồi rút được tiền về, lãi nhiều, nên mừng lắm, rồi nạp thêm tiền. Nhưng khi cần rút, nhân viên web đó yêu cầu phải nạp thêm tiền đóng thuế, thì mới thao tác được. Mẹ em nạp tiếp rồi rút thì lại báo lỗi, cần phải nạp tiền phạt sửa lỗi. Cứ thế, mẹ em nạp vào tới 7 tỷ đồng, nhưng không thể rút được tiền. Mong anh/chị có thể giúp gia đình em lấy lại được số tiền đã mất!”.

(Còn tiếp)

Tin bài liên quan