Người đàn ông mất tích trên biển may mắn sống sót nhờ được đàn cá heo to lớn bảo vệ

Người đàn ông mất tích trên biển may mắn sống sót nhờ được đàn cá heo to lớn bảo vệ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trên thế giới có khoảng 33.600 loài cá, nhưng loài cá duy nhất được gắn với hình tượng biết cứu người chỉ có cá heo. Nhiều người cho rằng, trí tuệ của cá heo rất gần gũi với loài người, có thể sánh ngang với hắc tinh tinh nên chúng có thể đã hình thành ý thức cứu người.

Vào một ngày cuối tháng 8, đội Cứu hộ Quốc gia (RNLI) Ireland nhận được thông tin về một vận động viên bơi lội bị mất tích trên biển.

Nạn nhân được xác nhận là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, đến từ quận County Londonderry, mất tích khi đang trong hành trình bơi từ bãi biển Castlegregory đến vùng Mucklaghmore Rock.

Một người ngư dân vô tình phát hiện ra bộ quần áo của anh chàng vận động viên để lại bên bờ biển nên đã trình báo với cơ quan chức năng.

Nhận thấy tính cấp thiết của vấn đề, cơ quan chức năng đã huy động toàn bộ đội RNLI cùng với các thành viên của đội tình nguyện để lùng sục khắp các bãi ven biển tìm người mất tích.

Đàn cá heo mũi chai phát hiện tại vùng vịnh Moray Firth.

Đàn cá heo mũi chai phát hiện tại vùng vịnh Moray Firth.

Anh Gerard O'Donnell đội trường của RNLI cho biết, lực lượng cứu hộ còn sử dụng các loại máy móc công nghệ hiện đại nhất để có thể truy vết tất cả các chuyển động có thể xảy ra trên mặt nước, tuy nhiên mọi thứ vẫn dần trở nên vô vọng.

Cuối cùng, sau hơn 12 tiếng vật lộn tìm kiếm, đội cứu hộ bất ngờ tìm thấy một đàn cá heo lớn đang bơi xung quanh 1 người đàn ông. Người bị nạn đã ngay lập tức được đưa lên thuyền cứu sinh để trở về cảng Fenit trước khi được đưa thẳng đến bệnh viện trong thành phố.

Được nhìn thấy sinh hoạt ở đây từ năm 2019.

Được nhìn thấy sinh hoạt ở đây từ năm 2019.

Theo các nhân chứng trên tàu cứu hộ, người đàn ông này khi được tìm thấy đang trong trạng thái vô cùng yếu, sức khỏe bị suy kiệt cùng với nhiệt độ cơ thể bị hạ xuống mức thấp do bị ngâm ở vùng biển lạnh giá trong nhiều giờ đồng hồ.

Những con vật bơi xung quanh người đàn ông gặp nạn được xác định là cá heo mũi chai (bottlenose dolphins) thường được nhìn thấy ở vùng vịnh Moray Firth, Scotland. Đây là loài cá heo được biết đến chiếc mỏ thuôn dài, có chiếc "mũi chai" thực chất là lỗ thổi nằm ở trên đỉnh đầu của nó.

Kể từ năm 2019, những con cá heo này đã được phát hiện ngoài khơi bờ biển Ireland. Anh O'Connell kể lại, nhờ có "rất nhiều" cá heo tập trung xung quanh người đàn ông mất tích nên đã thu hút được sự chú ý của đội cứu hộ. Có lẽ đàn cá heo đã phát hiện ra người đàn ông đang bị đuối nước nên đã tập trung để bảo vệ.

Tàu của tổ chức cứu hộ RNLI phát hiện ra người gặp nạn nhờ chỉ báo của những chú cá heo.

Tàu của tổ chức cứu hộ RNLI phát hiện ra người gặp nạn nhờ chỉ báo của những chú cá heo.

Trước đó, nhiều trường hợp cá heo bảo vệ con người đã được ghi nhận trong quá khứ. Năm 2004, bốn vận động viên bơi lội ở New Zealand đã thoát chết chỉ trong gang tấc nhờ được một đàn cá heo vây kín, bảo vệ khỏi hàm răng của một con cá mập trắng khổng lồ.

Năm 2014, một vận động viên người Anh, tham gia một cuộc bơi qua eo biển Cook ở New Zealand kéo dài 8 tiếng 36 phút, đã may mắn thoát khỏi sự truy đuổi của một con cá mập trắng dài hơn 2 m nhờ một đàn cá heo khoảng 10 con bơi theo bảo vệ trong suốt cuộc hành trình kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ.

Tin bài liên quan