Donald Trump.

Donald Trump.

"Ngoa ngoắt" Donald Trump

(ĐTCK) Trùm địa ốc Donald Trump vốn luôn là nhân vật làm tốn nhiều giấy mực của báo giới.

 Năm qua có thể nói là năm "tung hoành" của Trump về mặt kiếm tiền. Nhưng xét về độ ngoa ngoắt của các cuộc đấu khẩu thì "sự nghiệp" của đại gia này còn nổi hơn nhiều...

Ồn ào…

Donald Trump có lẽ là một trong những người ồn ào nhất thế giới năm 2012 và không phải ngẫu nhiên mà mọi người nhớ đến cái tên Trump mỗi khi muốn lưu trú tại một khách sạn hàng đầu, đi ăn ở một nhà hàng đẳng cấp thế giới, xem một chương trình truyền hình giải trí hay thậm chí là chọn mua một cái… cà vạt. Xin thưa, đó đều là những lĩnh vực kinh doanh của ngài Trump.

Chính thức mà nói, năm qua, Donald Trump đã được Tạp chí Forbes, một tạp chí uy tín, bầu chọn là một trong những người nổi tiếng nhất thế giới năm 2012. Vị trí của ông trong danh sách 100 người này là thứ 14. Chương trình truyền hình thực tế mang tên “The Apprentice” mà Trump vừa là nhà sản xuất, vừa là người dẫn chương trình và quan trọng hơn, vừa là chủ doanh nghiệp “thực tế” của Chương trình, là đất diễn chính để ông có được sự nổi tiếng đó. Theo định dạng chương trình, Apprentice sẽ tìm ra từ 18 người tham gia một người thắng cuộc để được làm giám đốc cho một trong những công ty của Donald Trump trong thời gian ít nhất 1 năm với mức lương khởi điểm là 250.000 USD.

Tiếc rằng, Forbes bình chọn hơi sớm, không thì chắc chắn Trump sẽ có thứ hạng cao hơn trong bảng xếp hạng những người nổi tiếng nhất thế giới năm qua. Bởi trong những ngày cuối năm, Trump đã kịp hâm nóng trang Twitter - một mạng xã hội nổi tiếng - bằng cuộc khẩu chiến với Lord Alan Sugar, một tỷ phú người Anh. Cần nói thêm, tiếng tăm trên các mạng xã hội cũng là một cấu phần trong bảng xếp hạng những người nổi tiếng của Forbes và ở khía cạnh này, Trump hiện xếp thứ 64. Điều đáng nói là, chuyện cãi cọ của ngài tỷ phú không chỉ bó hẹp trên mạng xã hội Twitter. Ở thời buổi măn-ti-mi-đi-ờ này, chỉ nhoáy cái là tin về nó xuất hiện trên khắp các báo mạng.

 

Donald Trump với các thí sinh của cuộc thi hoa hậu Mỹ năm 2012

…Ngoa Ngoắt

Tờ điện tử The Guardian, một trong những báo phản ánh lại cuộc cãi cọ giữa Alan Sugar và Donald Trump miêu tả Trump là người có mái đầu kiểu “mông khỉ” và trích đăng mấy đoạn “nóng” nhất của cuộc đấu khẩu.

Số là, khi thấy Trump cứ nằng nặc yêu cầu chính quyền Scotland phải hủy dự án điện gió gần đại dự án sân gôn - khu nghỉ dưỡng - chăm sóc sắc đẹp trị giá 1 tỷ bảng bên bờ biển Scotland của mình, Alan Sugar đã gọi đại dự án đó là “nỗi buồn cho hậu thế”. Trump, người cho rằng, dự án điện gió sẽ hủy hoại vẻ đẹp tự nhiên của bờ biển Scotland (nhưng thực chất là ông không muốn du khách của mình phải tức mắt vì mấy cái cánh quạt ngáng trước tầm nhìn của họ) phản lại Sugar: “Nếu ông nghĩ đám quạt gió xấu xí ấy là tốt cho Scotland thì ông đúng là doanh nhân tồi hơn tôi nghĩ và đừng bao giờ có ý định tham gia chương trình The Apprentice”. Sôi máu với lời kích bác này, Alan Sugar lớn tiếng chê Trump chỉ là kẻ “ăn theo nói leo” và “may hơn khôn” với chương trình The Apprentice (phiên bản gốc là của Anh), rằng chương trình này chả cần Trump phải đứng đó lải nhải. “Hãy rời khỏi đó và đi mà tranh cãi với Obama”, Sugar nói.

Chuyện Sugar nói kháy Trump đi tranh cãi với Obama có nguyên cớ của nó. Đó là, đầu năm qua, Trump từng tuyên bố đang xem xét tham gia chạy đua vào chiếc ghế cao nhất ở Nhà Trắng. Sau đó, mọi người đều biết là ông chỉ “chém gió” như vậy. Nhưng Donald không thoát ly hẳn chính trị, ông đã tài trợ cho Mitt Romney - đối thủ của Obama, xuất hiện với vai trò là một trong những người đứng ra quyên góp cho Đảng Cộng hòa và lớn tiếng bày tỏ sự nghi ngờ đối với thông tin trên… giấy khai sinh của Tổng thống Obama(!).

Cách mà Sugar nói kháy Trump như kể trên thực ra còn nhã chán so với phom giọng của ngài tỷ phú bất động sản. Ngay trong cuộc khẩu kích giữa hai người, Trump thậm chí đã gọi Sugar là “kẻ đần độn”. Khá châm biếm là, chỉ vài tuần sau cuộc khẩu chiến này, Trump đã thắng trong một vụ kiện cựu hoa hậu hoàn vũ Sheena Monnin của bang Pennsylvania về việc đã bôi xấu danh dự của đơn vị tổ chức cuộc thi mà ông là chủ (Monnin cho rằng, ban tổ chức cuộc thi đã gian lận kết quả bình chọn).

Không chỉ nặng lời với Sugar, Trump còn có một tiểu sử dùng lời ngoa ngoắt để nói về người khác. Chẳng hạn, năm 2006, khi Rosie O’Donnell, một nhà bình luận về giải trí truyền hình, gọi Trump - trong tư cách nhà tổ chức các cuộc thi hoa hậu Mỹ - là một “kẻ bán hàng lươn lẹo”, Trump đã đáp lại O’Donnell còn “đanh đá” hơn, gọi bà là một “con lợn béo” và “vô duyên từ trong ra ngoài”.

Một năm sau đó, khi nói về Angelina Jolie, một nữ minh tinh màn bạc nổi tiếng thế giới, Trump bảo rằng: “Tôi mới thực sự là người am hiểu về sắc đẹp, còn cô ta thì không. Bạn biết đấy, tôi sở hữu cả hoa hậu hoàn vũ và hoa hậu Mỹ”.

Năm 2008, khi không hài lòng với một phiên bản của chương trình Apprentice do Martha Stewart, một người bạn lâu năm của Trump, dàn dựng, ông đã viết thẳng vào thư gửi Martha rằng: “Màn trình diễn của bạn thật kinh khủng, nó thiếu phong cách, khí chất và mọi thứ khác mà một chương trình cần có để thành công”. “Tôi đã biết là nó sẽ thất bại ngay từ cái nhìn đầu tiên”, Trump nhấn mạnh thêm.  

"Ngoa ngoắt" Donald Trump ảnh 2

Toà nhà màu xanh bạc là một trong những đơn vị bất động sản nổi bật của Trump, ngự tại trung tâm TP. Chicago, Mỹ

…và thu tiền

Phải nói ngay rằng, Donald Trump trở thành tỷ phú đô la và nổi danh trên khắp thế giới với tư cách là một nhà phát triển bất động sản và giải trí hàng đầu không chỉ bởi những buổi “họp chợ” như kể trên, mà chủ yếu bằng tài năng tổ chức và óc sáng tạo thực sự của ông. Việc gây nên sự ầm ĩ là vô tình hay hữu ý thì có lẽ chúng cũng xuất phát từ tính cách của Trump nhiều hơn và nếu có mang lại nguồn thu nào đó thì dường như nó chủ yếu thuộc về các diễn đàn mạng và các trang báo từ giấy đến điện tử.

Chỉ giỏi “chém gió” thôi thì không thể nào tạo nên đuợc một hệ thống bất động sản giải trí có đẳng cấp chất lượng hàng đầu. Ngay trong chuyện Trump trách cứ người bạn Martha Stewart kể trên, nếu bóc đi sự gay gắt thì rõ ràng, điều còn lại sẽ là con mắt nghề nghiệp tinh tường của ông. Cảm quan nghề nghiệp cũng buộc Trump phải kiến nghị Chính quyền Scotland hủy bỏ kế hoạch điện gió trước khi đồng ý triển khai đại dự án bất động sản trị giá 1 tỷ bảng nơi đây.

Có người đã nói rằng, Trump chạm vào đâu thì nơi đó sẽ biến thành vàng. Điều này vừa hàm ý khả năng tạo ra những sản phẩm có đẳng cấp hàng đầu - đẳng cấp vàng - của Donald Trump, vừa ám chỉ khả năng sinh lợi của các dự án mà đế chế của ông phát triển.

Năm qua, danh sách các khu giải trí hạng sang của Trump có thêm khu liên hợp nghỉ dưỡng - sân gôn - chăm sóc sắc đẹp Doral ở Miami cùng tòa nhà Bưu điện Washington cổ kính, nơi sẽ được ông tân trang thành một khách sạn sang trọng.

Tính đến tháng 9/2012, tài sản ròng của Donald Trump do Forbes ước tính là khoảng 3,1 tỷ USD, xếp thứ 128 trong danh sách 400 người giàu nhất thế giới.