Ngày mai chúng ta lại lên đường, đến với công trình mới…

Ngày mai chúng ta lại lên đường, đến với công trình mới…

(ĐTCK) Xây dựng một dự án bất động sản không phải chỉ để bán những căn nhà mà còn tạo lập một cộng đồng dân cư nhân văn, thanh bình. Đó là những điều mà HD Mon Hodings lấy làm kim chỉ nam, kiên định theo đuổi không chỉ trong quá trình xây dựng Dự án Mon City mà còn trong suốt hành trình gắn bó với thị trường bất động sản.

Cái duyên khởi đầu…

Hà Nội, ngày 20/1/2018, còn gần 1 tháng nữa cái Tết Mậu Tuất mới chính thức gõ cửa từng nhà nhưng đất trời đã thấm đẫm sắc Xuân. Những hạt mưa Xuân lay phay trong cái rét ngọt, dường như không đủ làm nhanh ướt áo tấp nập khách khứa tụ về Mon City, mà chỉ khiến những chồi cây, những sắc hoa dưới mỗi hiên nhà Mon Streets thêm tươi mới.

Lòng người đến với Mon City hôm nay cũng rộn rã sắc Xuân. Trong tiếng náo nức trống hội, những chú kỳ lân hiếu khách nghênh đón từ cổng vào các cư dân đến với ngày lễ trọng: “Lễ bàn giao nhà chung cư và bàn giao sổ đỏ các căn hộ liền kề Dự án Mon City”.

Gần 2 năm miệt mài chăm chút từng ô cửa, từng khung kính, từng viên gạch của chủ đầu tư, của các nhà thầu, cũng là gần 2 năm náo nức chờ đợi của gần 1.000 chủ nhân tương lai và đây là ngày tất thảy đều vui nhất.

Trời đất như cũng chiều lòng người. Bởi những dịp quan trọng như khởi công, cất nóc, khánh thành nhà mới, theo quan niệm dân gian, nếu được đón vài hạt mưa thì chủ nhân hẳn sẽ hanh thông, đại cát. Mà ở Mon City bây giờ, ai cũng là chủ nhân, là thành tố không thể thiếu để làm nên một không gian sống chuẩn mực phía Tây Hà Nội.

Với chủ đầu tư, theo lời tâm sự rất chân thành của ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị HD Mon Holdings rằng, việc tạo dựng nên Mon City giai đoạn 1 như xây căn nhà của chính mình không chỉ vì đây là một sản phẩm để “chào hàng” cho Mon City giai đoạn 2, cho Mon Bay Hạ Long, cho đại dự án ở Vân Đồn hay nhiều vùng miền khác, mà còn để “sống” lâu dài với người Mon City. Với đơn vị quản lý vận hành dự án PMC, đó là lời hứa của vị đại diện về việc sẽ trở thành “người giúp việc” nhiệt tâm và cầu thị cho cư dân Mon City hiện tại và trong tương lai. Còn với cư dân thì khỏi phải nói, họ chính là chủ nhân đích thực, là nhân vật chính của không gian sống “chạm tay vào nắng gió” này.

“Nhận được thông báo bàn giao nhà của chủ đầu tư, gia đình tôi thực sự rất vui mừng. Chủ đầu tư HD Mon Holdings đã thực hiện đúng cam kết với khách hàng đưa dự án về đích trước Tết Nguyên đán”, chị Linh, một cư dân Mon City cho biết.

Cầm cuốn sổ đỏ trong tay, cô Hà chủ nhân căn liền kề Mon Street phấn khởi: “Tôi rất bất ngờ khi được nhận sổ đỏ nhanh như vậy. Trong khi tại nhiều dự án, cư dân về sống vài năm trời vẫn mòn mỏi chờ chủ đầu tư làm sổ đỏ thì tại Mon City, chủ đầu tư sốt sắng làm sổ đỏ cho dân như làm chính sổ đỏ cho căn nhà của mình”.

Trong khi đó, anh Minh, chủ nhân căn hộ B...-17 lại bày tỏ sự thán phục, hài lòng đối với tâm huyết lớn mà chủ đầu tư dành cho dự án: "Cách đây vài tháng, chủ đầu tư dự án HD Mon có gửi thông báo đến các khách hàng về việc thay đổi 7 chi tiết trong nội thất căn hộ bằng các sản phẩm có chất lượng và thương hiệu tốt hơn nhiều, nhưng vẫn giữ nguyên giá bán. Chẳng hạn như cửa kính mặt tiền căn hộ được thay thế bằng loại kính cường lực có độ dày gấp đôi so với loại kính được ghi trong hợp đồng. Chúng tôi hiểu tâm lý của chủ đầu tư là muốn mang sản phẩm tốt nhất đến với khách hàng. Điều này vô cùng đáng quý, đáng trân trọng. Rất cảm ơn các bạn".

…Một hành trình dài phía trước

Những lời cảm ơn của khách hàng, với mỗi chủ đầu tư, đều là món quà quý báu, thậm chí hiếm hoi trong thời buổi khách mua nhà đã thực sự được yêu chiều như những “thượng đế”. Như vậy, cái duyên khởi đầu của HD Mon Holdings đã tròn trịa. Cũng như những cư dân Mon City khởi đầu cuộc sống mới bằng cơn mưa Xuân đại cát.

Chợt nhớ đến lời Nguyễn Anh Tuấn cách đây gần 2 năm khi giải thích về Mon City. Rằng chữ Mon là Monday, là Money, trong tiếng Nhật, “Mon” cũng là điềm lành, là sự khởi đầu. Mùa Xuân cũng là khởi đầu, là mùa sinh của vạn vật. Bàn giao căn hộ để cư dân có thể dọn về vào đầu mùa Xuân mới, hẳn là một sự “toan tính” đáng yêu của chủ đầu tư.

Thong thả dạo bộ quanh dự án khi lễ bàn giao chấm dứt, mới thấy lối nói ví von rằng rằng Mon City tọa lạc trên mảnh đất vuông chằn chặn như cái bánh chưng khéo gói ngày tết cổ truyền thật chính xác. Cái bánh chưng ấy, mùa Xuân này trở nên “ngon miệng” hơn bao giờ hết. Ba mặt thoáng đãng hướng ra 3 dãy phố sầm uất bậc nhất Mỹ Đình. Cạnh còn lại của “miếng bánh chưng” Mon City như cái duyên trời cho hoặc bởi tầm nhìn của ông chủ dự án, hướng thẳng ra Công viên và hồ điều hòa Mỹ Đình màu nước lẫn với màu cây xanh ngằt ngặt.

Hai tòa chung cư 30 tầng với những ô cửa sổ thoáng đãng từng nổi tiếng với slogan “chạm tay vào nắng gió”, giờ đã tràn đầy sinh khí. Nơi dãy nhà phố Mon Streets, không khí còn náo nhiệt và sôi động hơn. Bên cạnh phần đông vẫn đang tất bật chăm chút từng góc nhỏ nội thất cho các căn hộ liền kề, những hộ dân năng động đã khởi sự kinh doanh. Giữa phố là quán đồ rừng đồ biển tấp nập khách ra vào, đầu phố là trung tâm Anh Ngữ Amser đang treo biển chiêu sinh…

Nghe người dân trong phố kể lại, một đại gia đến từ Sơn La đã mua cho cô gái cả một căn nhà phố ở vị trí đầu hồi. Đến thăm dự án vào giai đoạn hoàn thiện ông thích quá, đang nì nèo bằng được nhà hàng xóm để lại căn hộ với giá chênh tương đối cho cô con gái út, để “hai đứa nó được ở gần nhau”.

Mon Streets giờ đã tấp nập, sầm uất ra dáng một khu phố kinh doanh lắm. Cái rét ngọt của Hà Nội dịp này càng khiến cho những bụi hoa đủ màu trước cửa mỗi căn nhà phố đua nhau khoe sắc, trổ bông đẹp đến nao lòng…

“Dự án này gói gọn tâm huyết của cả một tập thể khát khao mang đến những điều tốt nhất cho cộng đồng”, Nguyễn Anh Tuấn tâm sự và cho rằng, đó sẽ là khởi đầu tốt để HD Mon Holdings có thể đi một hành trình dài với thị trường bất động sản nhiều thử thách nhưng cũng không ít sự thú vị. Đó chính là sự thú vị của cuộc chinh phục những mục tiêu lớn hơn, trong đó mục tiêu lớn nhất là vượt qua chính mình, vượt qua những thành công đã có ngày hôm nay.

Hiện HD Mon Holdings đang tăng tốc với khoảng 5 - 6 dự án bất động sản lớn. Từ Mon City là dự án đầu tiên, đến Mon City giai đoạn 2, rồi dự án Mon Central trên 5.000 m2 đất vàng giữa nội đô, dự án Mon Bay Hạ Long tọa lạc trên một vị trí cực đẹp và hai dự án khác nằm ở Vân Đồn để đón đầu tiềm năng kinh tế và giao thương rất lớn của Đặc khu kinh tế này…

Nhưng hạnh phúc đâu nằm ở đích đến, nó hiện hữu trong mỗi thời khắc của cuộc hành trình. Cư dân Mon City từ chung cư đến liền kề chắc chắn sẽ có một hành trình dài đầy tiếng cười dưới mái ấm mới. Còn với chủ đầu tư HD Mon Holdings, như lời hát trong “Bài ca xây dựng: và em thân yêu ơi ngày mai chúng ta lại lên đường đến với công trình mới…”. Niềm vui của mỗi người HD Mon lại chan hòa trong niềm vui chung nơi những công trình tầm cỡ hơn, kỳ vĩ hơn ở Hạ Long, ở Vân Đồn và nhiều vùng miền nữa trên đất Việt thân yêu này. 

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Tin bài liên quan