Mùa tổng kết… thiếu Champagne

Mùa tổng kết… thiếu Champagne

(ĐTCK) Đang điên đầu vì công việc cuối năm, Tết nhất lại sầm sập đến gần, bỗng có ông bác trưởng họ dưới quê điện lên ra chỉ dụ: Anh bận gì thì bận, ngày ông Táo chầu giời này kiểu gì cũng phải về dự tổng kết việc họ năm qua. Đang định kiếm lời từ chối thì ông gạt phắt đi: khó khăn gì thì khó khăn, cả nước khó khăn, cả thế giới khó khăn chứ đâu phải mình anh, vả lại càng khó khăn càng phải rút kinh nghiệm, càng phải nhờ tiền nhân độ trì, anh đừng có lơ là...

Cứ lăn tăn mãi cái việc sắp xếp thời gian về quê cho đẹp lòng nội tộc, mới chợt giật mình, hình như vừa rồi chưa đi dự buổi lễ tổng kết cuối năm nào trong ngành chứng khoán thì phải? Mới đem cái thắc mắc tế nhị hỏi nhỏ các đồng nghiệp thì tuyệt đại đa số đều nhận được cái lắc đầu cám cảnh. Hóa ra, năm hết Tết đến rồi mà cánh nhà báo lại thêm một lần mất mùa, mất mùa tổng kết!

Có lẽ cũng nên thanh minh tại trận cho dễ ăn dễ nói. Lâu nay, người ta vốn có thói quen gắn tổng kết với phong bao, phong bì. Thế nhưng, với cánh nhà báo chứng khoán thì điều này chưa hẳn. Bằng cớ là ngay dịp cuối năm rồi, chả đã có chuyện một thành viên thị trường đánh tiếng mời báo chí đến để thanh minh, thanh nga chuyện gì đó, nhưng lại "như con bướm đậu rồi lại bay", phát cho nhà báo mỗi người một cái phong bì rồi "to say goodbye", chả bị các nhà báo đồng loạt lên phòng giám đốc mà "gửi lại anh chi dùng" đó sao...

Thêm một lẽ nữa, là người nắm đòn bẩy thông tin, nhà báo nào chẳng biết rằng, những sóng gió từ khủng hoảng tài chính đã được phản ánh đầy đủ vào diễn biến của thị trường cổ phiếu thế giới, trong đó có Việt Nam trong năm qua. Bloomberg.com bảo rằng, chứng khoán Trung Quốc, cùng với VN-Index của Việt Nam, là 2 trong số các thị trường dẫn đầu về mức độ sụt giảm tại châu Á. Thế nên, trông mong những cái lễ tổng kết hoành tráng và những cánh tay chém gió vù vù phác thảo đại kế hoạch năm mới để vẽ bài, vẽ vở là điều không tưởng. Có lẽ năm nay, điều được báo chí mong chờ chỉ là sự cởi lòng hay là cái thở phào khi năm 2008 kết thúc của các thành viên thị trường. Vậy mà cũng khó lắm…

Nghĩ chuyện nay mà lại nhớ giờ này năm ngoái, đi liền với không khí Tết ở mọi nhà, tinh thần liên hoan, tổng kết cuối năm cũng sôi nổi như trảy hội, báo chí cũng được một phen dập mặt cày cuốc, ngày chạy sô thông tin dăm bảy địa điểm... Đảo qua thử một số khách sạn thấy lịch phục vụ tổng kết đã ghi nhằng nhịt trên bảng. Còn nhớ nhiều thành viên thị trường chậm chân phải ra tận ngoại thành, vào các nhà hàng sinh thái để... "nhìn lại" 1 năm công tác, làm ăn. Mệt nhưng vui, ánh nhìn nào cũng ấm áp, hồ hởi, dầu quen dầu lạ.

Nhưng có vẻ năm nay các cuộc "nhìn lại" đã trở thành dĩ vãng, hoặc nếu không cũng trở thành những "người Việt trầm lặng". Nhớ lại chuyện mấy tuần trước, chị bạn phóng viên bị "hắt hủi" khi thiện chí "xông vào" chốn "công quyền" để phục vụ thị trường. Cái lỗi nhỏ (không có giấy mời) át hẳn cái công to (vốn quen biết, giúp đỡ thông tin lâu ngày), nên chị ấy đành ngậm ngùi ra về mà cứ băn khoăn mãi về việc mình có sơ sảy gì để người ta đối đãi "tệ" thế!?

Luận về hai chữ tổng kết năm qua, có anh bạn làm CEO của một thành viên thị trường có máu mặt bảo, thì "kết" từ lâu đã có rồi, việc gì phải "tổng" mới biết. Doanh nghiệp của anh còn nảy ra sáng kiến gửi thiếp chúc mừng năm mới đến khách hàng lớn và đối tác, kèm theo lời nhắn nhủ, năm nay công ty sẽ không nhận bất cứ quà cáp gì. Và cái hàm ngôn ở đó chắc "ai cũng hiểu, chẳng người nào không hiểu"… Thế nhưng, anh bảo, cái việc "nhìn lại" là cứ phải làm minh bạch. Cái việc thua lỗ năm qua như một điều tất lẽ, dĩ nhiên. Cổ đông có không thông cảm thì cũng đành chịu, chứ mình cũng đã gắng hết cách rồi.

Đúng là vậy! Nhưng ai cũng hiểu được như anh thì cánh nhà báo đâu đến nỗi trơ mắt nhìn nhau vì đói thông tin đến vậy. Đã chán, lần mò trên mạng lại thấy ở diễn đàn Vietstock.com có vị nào vui tính còn "đẻ" ra chuyên mục: "Tổng kết các bài báo viết về chứng khoán... chuối nhất năm qua" với cái lý do... bỗng dưng muốn khóc là: "Nhân dịp Tết Nguyên đán sắp đến, lập ra topic này để bà con gom góp nỗi bức xúc về các bài báo đưa lên, hoặc để đọc tham khảo mà 'vui cười' nhân mấy ngày Tết"...

Tất nhiên, cái việc "tổng" để “kết” thật sự 1 năm bão tố cũng cần một sự thành tâm đối mặt với lòng. Chứ đừng như các cuộc họp tổng kết mùa giải của Vê Ép Ép (VFF), năm nào cũng có trận đấu sặc mùi, cầu thủ đánh nhau, cầu thủ đánh trọng tài, giám sát như kẻ coi dưa, xin điểm, bán điểm loạn xà ngầu, nhưng năm nào cũng... "giải đấu đã thành công tốt đẹp"! Để rồi, một công thần của bóng đá Việt Nam phải than rằng: "Bóng đá Việt Nam như kẻ vừa nhắm mắt vừa đi. Mà cứ đi như thế này thì đâm đầu vào tường lúc nào chẳng biết". Ấy chết, nói chuyện này lại mích lòng các đồng nghiệp làm báo ngành bóng đá, năm nay các vị có nằm dưới gốc sung ngửa mặt lên trời cũng "vớ" được khối thông tin nhờ AFF Cup.

Lại thấy tủi phận mình! Nói gì thì nói, năm nay anh em nhà báo ngành chứng khoán cứ thấy hẫng hẫng hụt hụt…

Có lẽ, đấy là cái hẫng của những kẻ chuẩn bị tâm thế cho những thông tin sôi sục cuối năm, bỗng dưng lại gặp phải một sự tĩnh lặng đến đáng ngờ. Và đáng buồn!!!   

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu