2 cục xà bông cô Samantha Powell nhận được.

2 cục xà bông cô Samantha Powell nhận được.

Mua iPhone giá rẻ qua mạng, người phụ nữ nhận được... 2 cục xà bông

Một người phụ nữ sống tại bang Michiga (Mỹ) tưởng rằng mình đã gặp may khi mua được một chiếc iPhone cũ với giá rẻ, nhưng cuối cùng thứ cô nhận được chỉ là... 2 cục xà bông.

Cách đây ít tuần, Samantha Powell đã dùng ứng dụng LetGo, một ứng dụng cho phép mua, bán đồ cũ, để tìm mua cho con gái mình một chiếc iPhone cũ. Thông qua ứng dụng này, Powell đã đạt được thỏa thuận để mua một chiếc iPhone với giá 450USD từ một người bán trẻ tuổi.

Powell cho biết mình đã phải mất 6 tháng tiết kiệm để có thể đủ tiền mua cho con gái mình một chiếc iPhone trước khi bắt đầu năm học mới.

Powell và người bán, một cô gái trẻ 18 tuổi, đã đồng ý hẹn gặp nhau tại một khu chung cư ở thành phố Allen Park để thực hiện giao dịch.

Powell đã đến nơi hẹn cùng chồng của mình, tuy nhiên, khi người bán đưa hộp đựng iPhone và cầm được tiền mặt đã lập tức bỏ chạy ngay khi Powell chưa kịp mở hộp để kiểm tra chiếc iPhone cũ.

Chồng của Powell nghi ngờ điều bất ổn nên đã lập tức mở hộp đựng chiếc điện thoại. Thay vì một chiếc iPhone ở bên trong, cả hai đã “điếng người” khi phát hiện thấy trong hộp chỉ là... 2 cục xà bông.

“Khi chồng tôi mở hộp, cả hai đã chết lặng”, Powell cho biết. “Chúng tôi nhìn vào chiếc hộp với câu hỏi ‘Chuyện gì đã xảy ra?’”

Powell sau đó đã tìm cách liên hệ với người bán thông qua ứng dụng LetGo cũng như bằng số điện thoại nhưng mọi nỗ lực đều bất thành. Không còn cách nào khác, Powell đã thông báo sự việc với cảnh sát.

Mua iPhone giá rẻ qua mạng, người phụ nữ nhận được... 2 cục xà bông ảnh 1

Cô Samantha Powell.

Powell cho biết sau khi sự việc xảy ra, kẻ lừa đảo thậm chí còn lên Facebook để khoe về “thành tích” của mình cùng giọng điệu mỉa mai, khiêu khích vì cho rằng Powell không thể tìm ra mình.

“Cô ấy có vẻ như chắc chắn rằng mình không thể bị bắt giữ nên đã rất tự tin trên mạng xã hội” Powell chia sẻ.

Tuy nhiên, kẻ lừa đảo đã không thể cười được lâu. Mặc dù cô gái này đã sử dụng tên và thông tin giả trên ứng dụng LetGo để liên lạc và giao dịch với Powell, nhưng cô này lại cung cấp số điện thoại thực của mình để liên lạc với Powell. Dựa vào số điện thoại, cảnh sát đã có thể lần ra và bắt giữ kẻ lừa đảo.

Hiện cảnh sát chưa cung cấp danh tính của kẻ lừa đảo vì cô này chỉ mới được triệu tập để điều tra chứ chưa bị kết án. Powell đã gặp lại kẻ lừa đảo mình ở đồn cảnh sát và lấy lại được số tiền bị chiếm đoạt.

Qua câu chuyện của mình, Powell đã cảnh báo những người khác hãy cảnh giá khi giao dịch và mua hàng trên mạng, đặc biệt với những vật phẩm có giá trị.

Tin bài liên quan