Linh cẩu chậm chân bị sư tử vồ chết

Linh cẩu nâu mải tìm nước uống nên phát hiện kẻ săn mồi quá muộn và không kịp chạy thoát. 

Hướng dẫn viên Marc Cronje ghi hình cuộc đụng độ giữa linh cẩu nâu và sư tử trong công viên quốc gia Kgalagadi, miền nam châu Phi, Latest Sightings hôm 15/4 đưa tin.

Cronje cùng em trai đang chuẩn bị cho chuyến lái xe tham quan vào sáng sớm thì phát hiện ba con sư tử đực nấp trong bụi cây ngay gần khu trại của mình. Chúng vừa quan sát hồ nước, vừa thỉnh thoảng để mắt đến khu trại.

Một lát sau, một con linh cẩu nâu tiếp cận hồ nước từ hướng ngược lại với đàn sư tử. Việc bắt gặp linh cẩu nâu rất hiếm, nhất là vào ban ngày, Cronje cho biết.

Con vật tiếp tục đến gần hồ nước để giải tỏa cơn khát, dường như không phát hiện sư tử đang nằm rình. Trong khi đó, những kẻ săn mồi thay đổi tư thế, sẵn sàng hành động.  

Khi nhìn thấy sư tử, linh cẩu đột ngột quay đầu lại và bỏ chạy. Đàn sư tử lập tức đuổi theo, trong đó có một con đực lao thẳng về phía linh cẩu nhưng nó không đủ nhanh để chạy thoát. Nó bị hạ gục chỉ trong chớp mắt.

"Linh cẩu chạy về phía khu trại. Sư tư tử hạ gục nó ngay trước mắt chúng tôi, chỉ chia cách bằng hàng rào cao khoảng một mét. Cảnh tượng đó thực sự gây ấn tượng", Cronje chia sẻ.

Linh cẩu nâu (Hyaena brunnea) sinh sống ở châu Phi và là một trong những loài linh cẩu hiếm nhất.

Việc hoạt động vào ban đêm giúp chúng tránh được nắng nóng. Linh cẩu nâu chủ yếu ăn xác thối, đôi khi cũng ăn các loài gặm nhấm, trứng, côn trùng và một số động vật nhỏ.

Tin bài liên quan