Không chịu nổi cảm giác cô đơn, chú gấu koala tìm đến con người để được yêu thương

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Gấu koala cũng được coi là biểu tượng của nước Úc. Con vật đáng yêu, ngộ nghĩnh này ẩn chứa khá nhiều điều thú vị.

Bản chất của hầu hết các loài động vật đều là né tránh con người, tuy nhiên trong một vài trường hợp cụ thể, sự rụt rè của các loài động vật hoang dã có thể biến mất.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hoành ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, thay vì ra ngoài tụ tập bạn bè, ăn uống nhậu nhẹt, la cà quán xá..., thì mọi người dành thời gian ở nhà nhiều hơn, quan tâm đến người thân nhiều hơn và dành nhiều thời gian cho bản thân hơn.

Những con phố vốn dĩ sầm uất, xe cộ ùn ùn qua lại, quán xá tấp nập người ra vào, giờ tan tầm thì inh ỏi còi xe... bỗng chốc lại trở nên vắng vẻ, thanh bình đến lạ.

Khi mà sự hiện diện của con người ít đi, đó cũng là lúc các loài động vật hoang dã trở nên dạn dĩ, chủ động hơn. Nhờ vào hệ thống công nghệ tiên tiến, các cuộc gặp gỡ, tương tác đáng yêu giữa động vật hoang dã và con người đã được quay lại và lưu truyền trên các phương tiện mạng xã hội.

Vị khách trèo từ trên cây để đến thăm gia đình.

Vị khách trèo từ trên cây để đến thăm gia đình.

Một trong số đó là khoảnh khắc đáng mến giữa một chú gấu túi (gấu koala) và người hàng xóm của mình hiện đang nhận được rất nhiều lời khen ngợi của mọi người.

Theo đó, một cặp vợ chồng sinh sống ở thị trấn Adelaide Hills, miền Nam nước Úc, đang tận hưởng khoảng thời gian nắng đẹp nhất trong ngày để nằm nghỉ ngơi, thư giãn bên hồ bơi sau nhà thì bất ngờ phát hiện một con gấu koala đang leo xuống từ một cái cây bên cạnh.

Clip nguồn Lilly Pilly.

Vị khách không mời mà đến "tự nhiên như ruồi", đi thẳng đến hồ bơi và bắt đầu uống nước bằng đôi bàn chân bé tý của nó. Mặc dù dưới bể nước vẫn có người đang bơi, tuy nhiên điều đó không hề khiến nó để tâm. Không những thế, nó còn cảm thấy vô cùng thoải mái khi người phụ nữ tiến đến gần.

Sau đó tiến ra bể bơi để uống nước.

Sau đó tiến ra bể bơi để uống nước.

Lúc này, cô gái bắt đầu làm quen với vị khách kỳ lạ bằng cách cho nó uống nước và vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của con gấu.

Có vẻ như hành động của cô gái kia khiến chú gấu túi vô cùng thoải mái, nó lim dim đôi mắt tỏ vẻ hài lòng với những gì đang được tận hưởng.

Chú gấu Koala thích được quan tâm, yêu chiều.

Chú gấu Koala thích được quan tâm, yêu chiều.

Ngắm nhìn những khoảnh khắc bình dị, thân thương như thế này mới khiến chúng ta cảm nhận được sự thân thuộc giữa con người và tự nhiên, những thứ mà trong cuộc sống xô bồ, tấp nập không thể nào tìm thấy.

Chơi chán thì ta lại về, hôm sau ghé thăm tiếp.

Chơi chán thì ta lại về, hôm sau ghé thăm tiếp.

Cuối cùng, sau những phút giây thư giãn, được vuốt ve, chiều chuộng, chú gấu koala quyết định rời khỏi bể bơi để quay trở lại cái cây quen thuộc.

Tuy nhiên, đây không phải là lần cuối cùng vị khách này ghé thăm gia đình. Sau lần đó, chú gấu túi thường xuyên quay trở lại để được tận hưởng cảm giác có người quan tâm. Một dấu hiện điển hình của những người cô đơn khi tìm thấy hạnh phúc của đời mình.

Tin bài liên quan