Bức ảnh "Mama Merganser" được đăng tải lên trang web của National Audubon Society.

Bức ảnh "Mama Merganser" được đăng tải lên trang web của National Audubon Society.

Khoảnh khắc xuất thần thay đổi cả cuộc đời người nhiếp ảnh gia vô danh

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Anh chàng nhiếp ảnh gia may mắn ngay trong chuyến ra khơi đầu tiên đã chụp được những khoảnh khắc kỳ diệu, khiến tên tuổi được đánh bóng.

Với mong ước vừa có thể vừa vi vu, trôi dạt trên các con hồ ở vùng phía Bắc bang Minnesota và vừa có thể chụp được những "pô" ảnh cảnh vật thiên nhiên, động vật sinh sống nơi đây, nhiếp ảnh gia Brent Cizek đã quyết định sắm cho bản thân một chiếc thuyền nhỏ.

Anh không biết rằng đây là quyết định sáng suốt nhất mà mình đã đưa ra.

Phải tận đến đầu tháng 7/2021, vào một ngày lộng gió, thời tiết mát mẻ tâm trạng vui vẻ, Cizek mới có chuyến ra khơi đầu tiên, địa điểm ở một trong những cái hồ lớn nhất của bang Bemidji.

"Nghĩ lại thì đây không phải là quyết định đúng đắn cho lắm bởi trời nhiều gió khiến cho những con sóng trong hồ như muốn hất tung con thuyền của tôi bất cứ lúc nào. Tôi biết là sẽ khó có thể nhìn thấy được thứ gì hay ho chứ đừng nói là quay chụp trong hoàn cảnh khó khăn ấy, nhưng lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, chẳng nhẽ lại quay về thì dơ lắm", anh Cizek kể lại.

Thế là anh chàng nhiếp ảnh gia một thân một mình, trên con tàu nhỏ mới mua, lao vun vút dọc theo đường bờ hồ bất chấp những khó khăn của thời tiết. Bất chợt, trên hành trình đầy gió, anh phát hiện một tổ đội vịt đang tập trung thành một nhóm lớn trên bờ.

Clip nguồn: Brent Cizek Photography.

Tò mò tiến lại gần, Cizek mới nhận ra đứng đầu của tổ chức vịt trời đó là một con vịt mẹ, dần dần đứng đằng sau là các con của nó.

Cizek bắt đầu nhẩm đếm trong đầu: "1, 2, 3... rồi 25, 26... càng đếm càng nhiều. Càng đến gần số lượng vịt càng lớn, cảm giác lúc đó tim tôi cũng thổn thức, loạn nhịp trước cảnh tượng chưa bao giờ được chứng kiến trong đời".

Cizek quyết định sẽ neo con tàu của mình lại để lên bờ, chuẩn bị cho thước phim siêu phẩm của cuộc đời.

Sau đó, đàn vịt chạy hết xuống dưới nước theo hiệu lệnh của "Mama Merganser" - tên anh đặt cho con vịt mẹ.

Biết rằng cơ hội chỉ đến một lần trong đời, Cizek tận dụng thời gian để chụp càng nhiều bức ảnh càng tốt. Anh hy vọng những khoảnh khắc quý giá này sẽ được mọi người đón nhận, giúp anh khẳng định được tên tuổi của mình trong giới nhiếp ảnh.

Brent Cizek ước tính có khoảng 76 con vịt trong tấm hình.

Brent Cizek ước tính có khoảng 76 con vịt trong tấm hình.

Ngay sau đó, Cizek phóng như bay về nhà để xem lại thành quả. Cuối cùng, nhiếp ảnh gia đã chọn được một tấm hình ưng ý và khá chắc nó sẽ "tạo sóng" trên mạng xã hội.

Đúng như dự đoán, bức ảnh đã đưa tên tuổi của Brent Cizek vươn tầm châu lục. Hàng loạt tờ báo, tạp chí lớn liên hệ để xin bản quyền bức ảnh, thậm chí người dẫn chương trình nổi tiếng Jimmy Fallon cũng đã liên lạc để phỏng vấn anh.

Đặc biệt hơn, bức ảnh "Mama Merganser" và câu chuyện phía sau nó còn được giới thiệu trên trang web của tổ chức phi lợi nhuận National Audubon Society - chuyên bảo tồn các loài chim và môi trường sống của chúng.

Tin bài liên quan