Khép lại quá khứ đầy ân oán, hai loài dã thú hung hãn nhất rừng xanh kết thành đôi bạn thân

Khép lại quá khứ đầy ân oán, hai loài dã thú hung hãn nhất rừng xanh kết thành đôi bạn thân

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Một thế giới hòa bình, không hận thù, không chiến tranh thật đẹp biết bao nhiêu.

Thế giới động vật rộng lớn chưa bao giờ khiến con người chúng ta hết kinh ngạc về những điều kỳ thú xung quanh nó. Nếu ai trong chúng ta từng ngưỡng mộ tình bạn trong sáng giữa các loài vật nuôi trong nhà như chó với mèo hoặc một chú voi con bị bỏ rơi kết thân cùng một con hươu cao cổ thì ắt hẳn sẽ vô cùng ngạc nhiên trước sự gắn bó giữa gấu nâu và sói xám, hai loài động vật săn mồi hung dữ nhất trong rừng rậm.

Câu chuyện tưởng như chỉ có trong cổ tích được nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Lassi Rautiainen chụp lại ở một khu rừng khu vực miền Bắc Phần Lan.

Nếu như ở châu Âu, chó sói được mệnh danh là loài động vật thống trị muôn thú. Sói xám là thành viên lớn nhất trong họ chó và cũng là loài sói lớn và nổi tiếng nhất. Con đực nặng trung bình 40 kg và con cái 37 kg. Chúng có có chiều dài từ 105 đến 160 cm, và chiều cao vai từ 80 đến 85 cm.

Mặc dù là 1 loài động vật xã hội nhưng những con sói đơn lẻ hoặc đi theo cặp thường có tỷ lệ thành công cao hơn khi đi săn theo từng đàn lớn, điều này chủ yếu là do chúng bị hạn chế bởi môi trường rừng rậm ở châu Âu.

Từ thích thích thành thương thường rồi thân thân.

Từ thích thích thành thương thường rồi thân thân.

Một trong những kẻ thù lớn nhất của sói xám chính là gấu nâu. Các nhà khoa học đã phát hiện ra gấu nâu là kẻ thường xuyên tìm đến hang sói để bắt và ăn thịt sói con. Khi xảy ra tình trạng tranh chấp thức ăn, sói xám thường là kẻ nhún nhường trước gấu nâu, chỉ khi đến gần hang sói, bầy sói mới chủ động tấn công lại kẻ thù.

Một thế giới hòa bình, không tranh đấu chỉ có tình bạn chan hòa.

Một thế giới hòa bình, không tranh đấu chỉ có tình bạn chan hòa.

Ấy thế mà trong chuyến đi của mình, anh Rautiainen lại phát hiện ra một mối quan hệ khác giữa hai loài động vật này. Ban đầu, khi trông thấy hai con thú này ở gần nhau, nhiếp ảnh gia đã nghĩ đến viễn cảnh một cuộc chiến sống mãi giữa các loài dã thú mà chắc chắn sẽ không thể có kết quả hòa. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, thay vì lao vào cuộc chiến sinh tử thường thấy, hai con vật hoang dã lại nô đùa, tung tăng dạo chơi cùng với nhau, thậm chí còn chia sẻ thức ăn với nhau.

Hãy để thứ tình bạn đẹp đẽ này lan tỏa đến tất cả mọi người.

Hãy để thứ tình bạn đẹp đẽ này lan tỏa đến tất cả mọi người.

Quá bất ngờ trước sự việc chứng kiến, anh Rautiainen quyết tâm dành thêm thời gian để theo dõi và chụp lại những khoảnh khắc đẹp của đôi bạn. Nhờ đó, anh chàng này mới phát hiện ra hai con vật này dường như là những người bạn từ lâu. Gần như trong 10 ngày sau đó, chúng liên tiếp nô đùa với nhau từ 8h tối hôm trước đến 4h sáng hôm sau.

"Không ai biết chính xác lý do tại sao và như thế nào mà hai loài động vật khác biệt như thế lại có thể làm bạn với nhau. Có vẻ như tuổi đời còn trẻ và cuộc sống cô đơn đã gắn kết chúng lại với nhau. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì có thể chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp, nhưng cực kỳ hiếm hoi trong tự nhiên đến với mọi người", Rautiainen cho biết.

Tin bài liên quan