Hy vọng và tin tưởng vào tương lai tốt đẹp của TTCK Việt Nam

Hy vọng và tin tưởng vào tương lai tốt đẹp của TTCK Việt Nam

(ĐTCK) Gia nhập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào tháng 6/1997, chỉ vài tháng sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được thành lập, tôi vinh dự được là một trong những cán bộ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từ thời kỳ đầu xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán. 

Dưới sự lãnh đạo và dẫn dắt của vị Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, anh Lê Văn Châu, lớp cán bộ đầu tiên của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được hình thành với nòng cốt là các cán bộ trẻ và năng động đến từ ngành Ngân hàng, cùng với đội ngũ cán bộ ưu tú tuyển dụng mới.

Các anh Quang, anh Bằng, chị Liên, chị Hương, anh Kỳ, chị Thanh, anh Tư Nguyên... chuyển về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từ Ban Phát triển thị trường vốn của Ngân hàng Nhà nước. Tôi cũng được anh Châu gọi về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khi đang làm nhiệm vụ ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ai về với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giai đoạn đó cũng với một tâm thế của người đi mở đường, không ngại khó khăn, thử thách để phát triển một kênh huy động vốn mới cho nền kinh tế.

Với nhiệt huyết được truyền từ anh Lê Văn Châu, anh em chúng tôi đã nỗ lực xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán qua giai đoạn khó khăn ban đầu và trưởng thành cùng quá trình phát triển thị trường.

Các chính sách tạo hàng, chính sách thu hút đầu tư trong và ngoài nước, chính sách phát triển các định chế trung gian, nâng cao chuẩn mực, các chiến lược phát triển thị trường, kế hoạch tái cấu trúc, các văn bản pháp lý... được đưa ra kịp thời, phù hợp với từng giai đoạn phát triển, góp phần quyết định trong công tác điều hành và phát triển thị trường.

Được tôi luyện cùng với thị trường, các cán bộ ngày nào đã và đang vững vàng trên các vị trí lãnh đạo cao nhất của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán.

Con người là nhân tố trung tâm của sự phát triển, đặc biệt trong một thị trường tài chính bậc cao như thị trường chứng khoán. Tôi rất vui mừng khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kế thừa truyền thống và luôn chú trọng đến công tác trồng người. Nhiều cán bộ trẻ, có năng lực và đầy nhiệt huyết đã và đang được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đào tạo, tập trung phát triển và được giao đảm đương các nhiệm vụ quan trọng, tạo ra lớp cán bộ kế cận tốt cho lớp cán bộ đầu tiên của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Không cần chờ thêm 20 năm nữa, thế hệ chúng ta ươm mầm ngày hôm nay sẽ đưa thị trường lên tầm cao mới.

Đối với cá nhân tôi, việc gia nhập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là một ngã rẽ quyết định trên con đường sự nghiệp. Trên con đường đó không thiếu những chông gai, không ít những lúc tôi cần có sự quyết liệt trong việc ra quyết định, nhưng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước luôn tin tưởng và động viên tôi, để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là bệ phóng, cũng là mái nhà mà tôi luôn cảm thấy gắn bó và thân thiết mỗi khi trở về.

Rời vị trí lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM từ 1/11/2016, tôi cảm thấy nhẹ nhàng vì tâm huyết và lòng nhiệt thành của tôi đã được đơm hoa kết trái bằng những thành tựu đóng góp cho thị trường tài chính nước nhà. Tôi cảm thấy vui và biết ơn những người đã cùng tôi chung sức chung lòng vượt bao nhiêu gian khó đi đến chặng đường ngày hôm nay.

Tất cả không thể trải lòng bằng một hai trang giấy mà nó sẽ đi cùng tôi theo từng năm tháng sau này. Tôi hy vọng và chắc chắn về một tương lai tốt đẹp hơn cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Tôi mong muốn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục phát huy các truyền thống sẵn có, xây dựng khung pháp lý và đưa ra các cơ chế, chính sách phù hợp và tiến bộ, giúp thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển nhanh hơn và bền vững hơn.

Tin bài liên quan