HSC với “chặng đường trăm năm”

(ĐTCK) Dù biết rằng những đóng góp của mình chỉ như những hạt muối nhỏ góp vào biển lớn, nhưng HSC luôn tích cực triển khai các hoạt động vì cộng đồng, vì một tương lai tươi đẹp hơn với tinh thần thiện nguyện vô vị lợi.

Ông Johan Nyvene 

Trong buổi lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty (16/5/2013), ông Johan Nyvene, Tổng giám đốc CTCK TP. HCM (HSC) đã chia sẻ ước muốn HSC sẽ tham gia vào sự nghiệp trồng người. Tại buổi lễ, HSC đã trao tặng tài trợ cho Chương trình Giáo dục các giá trị sống (Living Value Education Program), thể hiện mong muốn được góp phần giúp cho sự phát triển tư duy của thế hệ trẻ Việt Nam ngày một tốt hơn.

Ước mong này không dừng ở ý tưởng mà đã được hiện thực hóa, được thể hiện mạch lạc và rõ ràng trong phần báo cáo “Khởi đầu bền vững với cộng đồng” tại Báo cáo thường niên năm 2012 của HSC. Giải “Báo cáo phát triển bền vững trình bày tốt nhất” trong lần tổ chức đầu tiên này cũng đã được trao cho HSC.

Ông Johan Nyvene, Tổng giám đốc HSC cho biết: "Như các định chế tài chính lớn tại các thị trường phát triển, HSC đặt mục tiêu Công ty sẽ trường tồn và phát triển, không chỉ 10 năm, 20 năm mà cả trăm năm. Nhưng HSC sẽ không thể phát triển lâu dài, bền vững trong một môi trường không tốt đẹp. HSC không thể đi lên nếu kinh tế, xã hội, nền tài chính Việt Nam… èo uột. Do đó, chúng tôi thấy mình có trách nhiệm tham gia đóng góp vào các hoạt động giúp gia tăng giá trị môi trường hoạt động, cụ thể là môi trường con người và xã hội.  Thực ra, nhiều cá nhân, tổ chức đã bắt tay vào các công việc này. HSC cũng chỉ làm việc mình thấy cần phải làm, chứ không phải là điều gì mới mẻ".

Vì sao HSC lại hướng tập trung vào cải thiện môi trường con người, nhất là giới trẻ, thưa ông?

Tôi luôn tâm niệm câu nói của Bác Hồ :“Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Chặng đường trăm năm này phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của HSC. Sự nghiệp trồng người rất gian nan và đòi hỏi đóng góp từ nhiều phía. Không thể phủ nhận rằng, nền giáo dục của chúng ta còn nhiều yếu kém, cùng với xu hướng xã hội đang mất dần đi các giá trị cơ bản, nhất là giá trị gia đình. Chúng tôi mong muốn đóng góp để nâng đỡ, hỗ trợ những mầm xanh của xã hội để họ có cơ hội phát triển một cách lành mạnh, vững chãi.

HSC định sẽ làm những gì khi tham gia vào những vấn đề thuộc nền tảng văn hóa đó?

Với nguồn lực có giới hạn, HSC không có tham vọng làm được gì nhiều. Điều chúng tôi quan tâm nhất ở khía cạnh đánh động lâu dài, làm sao để mọi người cùng chung tay góp sức và rõ ràng, công việc này không thể tính theo tháng, theo năm. Cá nhân tôi hy vọng, những thế hệ kế tiếp ở HSC vẫn sẽ tiếp nối và thực hiện định hướng này.

Về mặt tài chính, chúng tôi sẽ tập trung hỗ trợ, giúp đỡ để trẻ em - những mầm xanh đất nước có cơ hội học hành. HSC cũng chú ý đến vấn đề chăm lo sức khỏe cho trẻ em thiếu may mắn (như mồ côi, tàn tật..), giúp các em có thể hòa nhập và nắm bắt được cơ hội. Tuy nhiên, tôi biết những đóng góp tài chính của mình chỉ là một phần nhỏ bé, như những hạt muối góp vào biển cả. Vì thế, HSC sẽ ưu tiên nhiều hơn cho các hoạt động về mặt tinh thần. Qua từng việc nhỏ, chúng tôi hy vọng sẽ góp phần nuôi dưỡng ý chí vươn lên, gieo trồng niềm tin vào tương lai và hướng dẫn cho các bạn trẻ những kỹ năng hành xử và suy nghĩ đúng. Chúng tôi muốn đem lại cho các thế hệ tương lai những trải nghiệm mới, tích cực hơn.

Với ý tưởng rất nhân văn đó, chắc chắn HSC sẽ không thể làm một mình, thưa ông?

Đúng vậy. Chúng tôi sẽ liên kết với những tổ chức, đoàn thể có cùng quan điểm và ước mong như chúng tôi. Đó có thể là những tổ chức đào tạo, giáo dục tâm hồn, giáo dục kỹ năng mềm… Chúng tôi cũng sẽ liên kết với các trường trung học, đại học để phối hợp tổ chức những buổi trao đổi, hướng dẫn, giúp các bạn trẻ có thêm hành trang và sự chuẩn bị trước khi bước vào đời. Chúng tôi sẽ mời gọi thêm những tổ chức, bạn bè có cùng tâm huyết, kiến thức và năng lực để tham gia với HSC. Nhưng để tìm được những tổ chức có cùng quan điểm với tinh thần thiện nguyện vô vị lợi cũng là một thách thức cho chúng tôi. Và nếu làm không khéo, những hoạt động của HSC có thể sẽ mất đi tính thiện nguyện. 

HSC có đặt mục tiêu gì cụ thể cho các việc sẽ làm không?

Những việc chúng tôi làm là cụ thể, nhưng chúng tôi không đặt ra một thời hạn nào cả. Chúng tôi xác định việc mình làm là rất nhỏ. Và để thay đổi tư duy, cách sống của ai đó là việc không đơn giản. Nhưng chúng tôi hy vọng, nếu được tác động từ từ, thường xuyên, thì các bạn trẻ sẽ dần hiểu ra. Họ có thể chưa thay đổi được chính bản thân, nhưng rồi qua thời gian, sẽ có những tác động tích cực lên con cái của họ. Tâm lý chung là ai cũng muốn con cái mình trưởng thành và được sống trong môi trường tốt đẹp hơn và chúng tôi luôn nuôi dưỡng hy vọng.

Qua từng việc nhỏ, chúng tôi hy vọng sẽ góp phần nuôi dưỡng ý chí vươn lên, gieo trồng niềm tin vào tương lai của các bạn trẻ.