Hành trình đi tìm mái ấm của con mèo có biệt danh "khó tính nhất thế giới"

Hành trình đi tìm mái ấm của con mèo có biệt danh "khó tính nhất thế giới"

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Có những loài động vật, nhìn qua đã thấy đáng yêu, đã muốn cưng nựng, đúng là sinh ra là để được nuông chiều. Tuy nhiene, cũng có những sinh vật được sinh ra với sứ mệnh là đi hủy diệt tâm trạng của người khác, đem đến cho họ sự u sầu, tức giận, khó chịu, buồn bực...

Các nhân viên của một trung tâm chăm sóc động vật ở tiểu bang North Carolina, Mỹ ngoài công việc hàng ngày như chăm sóc, chữa trị cho hàng trăm loài động vật trên địa bàn, còn phải tìm kiếm một mái ấm cho chúng.

Rất nhiều trường hợp dở khóc dở cười đã xảy ra trong quá trình tìm kiếm và một trong số đó - trường hợp khiến các nhân viên ở trung tâm nhớ nhất liên quan đến mèo Perdita.

Perdita là một bé mèo lông ngắn 4 tuổi, vì sự ra đi của những người nuôi nâng nên bất đắc dĩ nó đành phải trở thành một thành viên trong trung tâm chăm sóc động vật của bang.

Ngày đầu tiên đến trung tâm chăm sóc đã lì lợm cố thủ trong chiếc hộp, từ chối mọi yêu cầu di chuyển của con người.

Ngày đầu tiên đến trung tâm chăm sóc đã lì lợm cố thủ trong chiếc hộp, từ chối mọi yêu cầu di chuyển của con người.

Ngày đầu tiên đến trung tâm, ấn tượng bởi vẻ bề ngoài khó gần, luôn cau có và có phần cộc cằn của mèo Perdita, các bác sỹ thú y ở đây đã tưởng nó gặp phải các vấn đề về sức khỏe nên đã tiến hành kiểm tra cẩn thận các xét nghiệm.

Hóa ra sức khỏe của mèo Perdita hoàn toàn khỏe mạnh, vẻ bề ngoài của cô chỉ là tấm gương phản ánh tính cách của nó.

Sau khi đã vượt qua các bài kiểm tra sức khỏe, tìm kiếm một ngôi nhà mới cho cô nàng mèo Perdita là ưu tiên hàng đầu của đội ngũ nhân viên trung tâm.

Thông thường, tìm kiếm chủ nhân cho các loài động vật quen thuộc như chó, mèo không phải là công việc khó khăn nếu không muốn nói là rất dễ dàng. Tuy nhiên, đối với trường hợp thú cưng có tính tình "đặc biệt" như mèo Perdita, câu chuyện sẽ rất khác.

Không phải ai cũng muốn nhận nuôi một con vật lúc nào mặt mũi cũng tỏ ra vẻ khó ưa như thế này, nếu quảng cáo sai sự thật mà đến lúc chủ nhân mới không chấp nhận Perdita, bạo hành bé mèo thì thật sự quá tội nghiệp.

Cuối cùng, các nhân viên ở đây quyết định sẽ không sử dụng văn hay chữ tốt, "dệt gấm thêu hoa" mà sử dụng thứ ngôn ngữ trung thực, dễ hiểu và chân thật nhất có thể trong bài quảng cáo tìm người chăm sóc cho Perdita.

Dòng thông báo được đội cứu hộ đồng vật đăng tải trên facebook gây bão trong cộng đồng mạng.

Dòng thông báo được đội cứu hộ đồng vật đăng tải trên facebook gây bão trong cộng đồng mạng.

Dòng thông báo được viết như sau: "Cần tìm chủ nhân cho mèo Perdita - không dành cho người yếu tim.

Sở thích: Nhìn chằm chằm, xuyên thấu đến mọi ngóc ngách trong linh hồn của bạn cho đến khi bạn cảm thấy kiệt quệ, không còn cảm nhận được bất kỳ niềm vui nào trong cuộc sống nữa; bài hát Cat Scratch Fever; phim kinh dị Nghĩa địa ma quái; đặc biệt thích các màn hù dọa bất ngờ (jump scare); ẩn nấp trong bóng tối; độc đoán; luôn coi mình là cái rốn của vụ trụ; luôn tỏ ra mệt mỏi để lừa các nhân viên thú ý rằng mình bị ốm (nhiều nạn nhân đã gọi mèo Perdita là kẻ cà trớn!)".

Sở ghét: màu hồng, mèo con, chó, trẻ con... đại loại là những sinh vật tăng động, luôn tỏ vẻ vui tươi, hoạt bát sẽ bị Perdita ghét cay ghét đắng. Ngoài ra, còn có ban nhạc Dixie Chicks, các bộ phim của Disney, dịp Giáng sinh và cuối cùng là những cái ôm đều nằm trong danh sách bị ghét bỏ của mèo Perdita.

Với sự độc thân của mình, mèo Perdita sẵn sàng trở thành nỗi rắc rối của một người rắc rối nào đó, miễn là người đó có thể tôn trọng quyền riêng tư".

Khá bất ngờ, mọi người cảm thấy thích thú trước sự thật trần trụi về mèo Perdita hoặc cũng có thể nhiều người bình thường theo cách riêng của họ nên cảm nhận được nét gì đó tương đồng, đã gửi đơn đăng ký đến trung tâm. Đã có khoảng hơn 50 thư đăng ký nhận nuôi mèo Perdita và thông tin này khiến nó cảm thấy không vui mà cũng chẳng buồn, sao cũng được.

Mèo Perdita sau đó đã được nhận nuôi và đổi tên thành Noel.

Mèo Perdita sau đó đã được nhận nuôi và đổi tên thành Noel.

Đoạn quảng cáo đã khiến cô nàng mèo Perdita trở nên nổi tiếng và nhận được vô số bình luận thích thú trên mạng xã hội. Hầu hết mọi người đều mong rằng Perdita sẽ tìm được một mái nhà phù hợp với bản thân mình.

Tin bài liên quan