Đàn ông họ Đặng, chơi được mới làm được

(ĐTCK) Từng thừa nhận là không nên tham gia vào “cuộc chơi” ngân hàng, ông Đặng Thành Tâm đã “cầm được và hạ xuống được” khi công bố thoái toàn bộ vốn tại Navibank. Trong một cuộc chơi khác, ông Đặng Lê Nguyên Vũ thực sự gây sốc, không bởi vì phát ngôn về cà phê nữa mà là thông tin “lên rừng” và mới đây là thú vui tương đồng với người nổi danh toàn cầu - Sir Alex Ferguson.

Về điểm xuất phát

Báo cáo quản trị năm 2013 vừa được Ngân hàng Nam Việt (Navibank) - đơn vị vừa đổi tên là Ngân hàng Quốc dân - công bố cho thấy, ông Đặng Thành Tâm và vợ là bà Nguyễn Thị Kim Thanh đã không còn là cổ đông lớn.

Ông Đặng Thành Tâm đã rời cuộc chơi ngân hàng 

 
Theo báo cáo này, trong năm 2013, ông Đặng Thành Tâm đã bán hết hơn 14,8 triệu cổ phiếu (tương đương gần 5% vốn) của ngân hàng. Tương tự, vợ ông - bà Nguyễn Thị Kim Thanh - cũng đã bán hết 10,7 triệu cổ phiếu. Từ ngày 26/4, hai vợ chồng này đều không còn là thành viên Hội đồng quản trị của Navibank.

Với việc không còn là chủ của Navibank, số tài sản của ông Đặng Thành Tâm trên sàn chứng khoán năm 2013 có thể giảm khoảng hơn 104 tỷ đồng (tính theo giá đóng cửa cổ phiếu NVB ngày 31/12/2013).

Cùng lúc này, con gái Đặng Nguyễn Quỳnh Anh của ông Đặng Thành Tâm sau khi “mua hụt” 10 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) lại tiếp tục đăng ký mua số chứng khoán này trong thời gian từ ngày 12/2 đến 12/3. Phương thức giao dịch là khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Trước thời điểm nghỉ Tết và trong thời gian con gái ông Tâm đăng ký mua, giá cổ phiếu KBC tăng 2,8%, lên 10.700 đồng. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/2, thị giá mã này tiếp tục tăng gần 1% và lên 10.800 đồng một cổ phiếu

Thú vui xa xỉ

Không phải máy bay riêng như đại gia Đoàn Nguyên Đức của Hoàng Anh Gia Lai (HAG) hay Trần Đình Long của Hòa Phát (HPG), cũng chẳng phải siêu xe của các thiếu gia mới nổi, đại gia đất Tây Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ lại chọn ngựa cho năm ngựa.

Xuất hiện trên các trang báo trong những ngày đầu năm, Đặng Lê Nguyên Vũ, ông chủ cà phê Trung Nguyên khoe ngựa, làm thơ và hát những điệu nhạc hào sảng, thúc giục ý chí, sự quyết tâm, tinh thần dân tộc để khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế và những triết lý kinh doanh, suy tư về văn hóa Việt.

Năm ngựa và đàn ngựa quý

 
Cuộc chơi này có thể không tốn kém như ông Đặng Thành Tâm, nhưng mức độ kỳ công thì cũng “một chín, một mười”.

Tại M’drăk, Đắklắk, vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ nuôi một đàn ngựa, dễ đến cả trăm con, được kỳ công mang về từ Australia. Được biết, một năm vài lần, ông chủ của đàn ngựa này mới có dịp gần chúng.

Trước đó, Đặng Lê Nguyên Vũ sang Australia 4 tháng để ngắm nghía, lựa chọn và thương thảo. Trong đó, có một con ngựa giống Arab, thuộc dòng “hoàng tộc”, dễ thường được hét giá trên trời, cuối cùng Vũ lại mua được bằng một cái giá chấp nhận được chọn.

Đặng Lê Nguyên Vũ được coi là người Việt Nam đầu tiên lặn lội sang tận Australia mua bằng ấy ngựa chỉ để về chơi (trong khi phần lớn là mua ngựa Tàu về… nấu cao) đã khiến chủ nhân chuồng ngựa quý ấy ngạc nhiên và cảm động.

Vua cà phê lý giải về cách chơi của mình: “Vì thường ra, một tay đàn ông đúng nghĩa, là phải chơi được, thì mới làm được”.

Tin bài liên quan