Cuộc hội ngộ đặc biệt

Cuộc hội ngộ đặc biệt

(ĐTCK) Tạm quên đi bảng điện tử và những công việc bề bộn hàng ngày, nhà quản lý, nhà báo và các thành viên thị trường đã có một cuộc hội ngộ tại vùng rốn lũ - nơi có nhiều người dân quá nghèo, quá vất vả.

Sớm tinh mơ ngày 1/11/2013, sảnh tầng 1 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sáng đèn hơn mọi ngày, bởi đây là nơi tập kết của các thành viên TTCK trong Đoàn cứu trợ, sẵn sàng lên đường đến với đồng bào miền Trung bị thiệt hại nặng bởi bão lũ. Công tác hậu cần đã được Ban tổ chức (HNX, Báo Đầu tư và VSD) chuẩn bị từ đêm trước, 3 xe tải mang theo những thùng hàng thiết yếu đã trực sẵn, chỉ chờ hiệu lệnh là lên đường.

Cuộc hội ngộ đặc biệt ảnh 1

Hướng dẫn bà con làm thủ tục nhận quà 

Đến với miền Trung

Trời mờ sương sớm cuối Thu khá lạnh, nhưng tiếng chào hỏi rộn ràng, cùng những cái bắt tay thật chặt, như sưởi ấm cả không gian nơi đầu phố Phan Chu Trinh sáng đó. Một sự kết nối thật đặc biệt diễn ra tại nơi đây giữa các nhân sự trong Đoàn cứu trợ của HNX, Báo Đầu tư, VSD cùng nhiều CTCK, ngân hàng và UBCK. Không phải trong phòng họp như mọi lần, lần này, điểm hẹn của chúng tôi là miền Trung, nơi có những đồng bào bị thiệt hại nặng vì bão lũ.

Cuộc hội ngộ đặc biệt ảnh 2

Anh Nguyễn Công Quang, Phó tổng giám đốc VSD trao quà cứu trợ tại Nghệ An

Xe của Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) do anh Nguyễn Công Quang, Phó tổng giám đốc dẫn đầu xuất phát trước, chọn điểm đến là 2 điểm, nơi đầu tỉnh (Quỳnh Vinh, Quỳnh Lưu), nơi cuối tỉnh (Thanh Xuân, Thanh Chương) của Nghệ An. Ngay sau đó, xe của Sở GDCK Hà Nội do chị Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó chủ tịch HNX chủ trì cũng bắt đầu lăn bánh, đến nơi xa nhất, tỉnh Quảng Bình. Xe của Báo Đầu tư chọn đến 2 điểm ngập lụt nặng nhất ở Hà Tĩnh là Vũ Quang và Hương Khê.

Đón chúng tôi bằng tình cảm của những người dân quê mộc mạc, ông Hòa, Hương Khê kể, đợt lũ vừa rồi nước lên nhanh quá, nhà cụ kịp chạy lên núi tránh lũ là may, còn đồ dùng gia đình, mấy con gà, lợn mất hết, hoa màu cũng trôi mất hết. “Từ hôm đó đến nay, có 5-6 đoàn cứu trợ đã đến, chúng tôi đã được nhận mỳ tôm và gạo, hôm nay được nhận món quà này, quý lắm cô ơi”, cụ nói.

Cầm món quà của Đoàn cứu trợ trên tay, cô Nguyễn Thị Bình, xã An Phú, huyện Vũ Quang chia sẻ, chồng mất, cô một mình nuôi 4 người con, nên gia đình lúc nào cũng thiếu thốn. Có hai đứa con đang học đại học, cô đã phải vay trên 40 triệu đồng, chưa biết lấy gì để trả thì bão quét qua, chỉ còn lại căn nhà trống hoác. Xóm của cô ở vùng thấp, nước ngập sâu hơn 2m kéo dài cả tuần liền, làm hư hỏng toàn bộ những gì còn lại trong gia đình cô.

Cuộc hội ngộ đặc biệt ảnh 3

Niềm vui của người dân vùng lũ khi nhận những phần quà từ đoàn cứu trợ

Tại xã Quỳnh Vinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An, Đoàn đã đến trực tiếp những hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để trao quà. Bà Nguyễn Thị Lan chia sẻ, hoàn cảnh gia đình chỉ có hai mẹ con, con nhỏ, bà lại đau ốm liên miên, nên việc lo cái ăn cái mặc hàng ngày đã rất khốn khó. Đợt lũ vừa qua ngập đến 2/3 nhà, nên đồ đạc trong nhà hư hỏng hết, bệnh tình của bà như nặng hơn, khu vườn trồng rau tan tác theo bão lũ. Trao phần quà cho bà Lan, anh Quang, VSD không khỏi xúc động và động viên hai mẹ con bà Lan cố gắng vượt qua khó khăn để tiếp tục vươn lên.

Cuộc hội ngộ đặc biệt ảnh 4

Bà Nguyễn Thị Lan nhận qua của Đoàn cứu trợ

Tại xã An Phú, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh, Đoàn đã đến trao quà cho hai hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chị Xuân có 2 con, đưa 9 tuổi, đứa 13 tuổi đã mất trong bão lũ; cháu Thông bố bỏ đi từ lâu, mẹ vừa mất đột ngột, bản thân bị tàn tật từ nhỏ, nay không còn nơi nương tựa…

Thương nhất là các cụ già, những gương mặt bợt bạt vì bão lũ. Cụ Đậu Ngọc Oánh, 79 tuổi chia sẻ, nhà cụ có hai người con, đều nghèo lắm, chẳng giúp gì được bố mẹ. Căn nhà làm từ năm 1977, trải qua bao mùa mưa lũ, đã xiêu vẹo, rạn nứt từ lâu, nhưng cụ không còn sức để sửa. Hai cụ không có nguồn trợ cấp nào, nên dù đã cao tuổi, vẫn phải sớm hôm trồng cấy, trăn nuôi để có gạo mà ăn. Đợt lũ này, cụ có 2 sào trồng màu bị mất sạch, chưa biết lấy gì để gây dựng lại. Tay run run cầm món quà của Đoàn cứu trợ, cụ nói: “Cảm ơn các cô, các chú đã chia sẻ, với chúng tôi, lúc này, cần lắm sự giúp sức của mọi người”.

 

Cuộc hội ngộ đặc biệt

Phát động từ ngày 20/10/2013, Chương trình Hướng về đồng bào miền Trung vùng lũ, do Sở HNX, Báo Đầu tư và VSD khởi xướng đã nhận được sự tham gia của gần 30 tổ chức, cá nhân trên TTCK. Ngoài các thành viên thị trường, một DN tư nhân, Công ty Thương mại và tư vấn Tân Cơ, thông qua Chương trình, đã ủng hộ đồng bào 10 triệu đồng.

Cuộc hội ngộ đặc biệt ảnh 5

Đoàn cứu trợ đã không cầm nổi nước mắt với hoàn cảnh của chị Xuân, người đã mất đi 2 đứa con của mình trong trận lũ vừa qua

Tổng số tiền nhận được trong hai lần (năm 2010 và năm 2013) HNX, Báo Đầu tư và VSD kêu gọi các thành viên thị trường ủng hộ đồng bào vũng lũ là trên 2,5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền và quà nhận được, Ban Tổ chức dành tặng nguyên vẹn tới bà con - những người dân nghèo, bị thiệt hại nặng trong đợt bão lũ vừa qua.

Cuộc hội ngộ đặc biệt ảnh 6

Đây là lần thứ hai, HNX, Báo Đầu tư và VSD phát động các thành viên thị trường ủng hộ đồng bào vùng lũ. Về số tiền mặt tài trợ, lần thứ hai không nhiều bằng lần thứ nhất, nhưng điểm đặc biệt của lần này là nhiều thành viên thị trường, sẵn sàng cử nhân sự tham gia trực tiếp cùng Đoàn cứu trợ đến với bà con. Tổng giám đốc CTCK MBS Trần Hải Hà, Giám đốc SSI Chi nhánh Hà Nội Trần Thị Thúy, cùng đại diện CTCK HSC, VNDirect, Ngân hàng BIDV, thành viên UBCK và một số thành viên khác, đã cùng tham gia Đoàn cứu trợ.

Cuộc hội ngộ đặc biệt ảnh 7

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan (ngoài cùng bên trái), Phó chủ tịch HNX trao quà cho bà con tỉnh Quảng Bình

Tạm quên đi bảng điện tử và những công việc bề bộn hàng ngày, nhà quản lý, nhà báo và các thành viên thị trường đã có một cuộc hội ngộ tại vùng rốn lũ - nơi có nhiều người dân quá nghèo, quá vất vả. Trong không gian giao lưu ngắn của toàn Đoàn, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó chủ tịch HNX nói, đến với đồng bào miền Trung, chúng ta có một cuộc hội ngộ đặc biệt, cuộc hội ngộ của những tấm lòng. Hy vọng rằng, sự kết nối này sẽ tiếp tục được nhân lên, như một cách để kết tiếp thêm năng lượng cho mỗi thành viên, cần làm việc tốt hơn vì mình, vì cơ quan và vì cả những người dân quá vất vả quanh mình.

Xin chân thành cảm ơn các thành viên đã đồng hành cùng Chương trình: Dragon Capital; CTCK Kim Long; CTCK SSI; CTCK MBS; CTCK VNDirect; CTCK Rồng Việt; CTCK Tân Việt; CTCK HSC; CTCK Agriseco; CTCK Bản Việt; CTCK Bảo Việt; CTCK Maybank KimEng; CTCP FIT; Công ty Tân Cơ; VIB; BIDV; Vietinbank; Techcombank; JSI; ACB; VPBank; Agriseco; Maritimbank; ĐongAbank.