Hiện Vương Tư Thông là Tổng giám đốc Công ty TNHH Phổ Tư Bắc Kinh, người sáng lập IG Electronic Sports Club và là giám đốc điều hành tập đoàn Vạn Đạt. Ảnh: qq.

Hiện Vương Tư Thông là Tổng giám đốc Công ty TNHH Phổ Tư Bắc Kinh, người sáng lập IG Electronic Sports Club và là giám đốc điều hành tập đoàn Vạn Đạt. Ảnh: qq.

Con trai tỷ phú bị cắt các đặc quyền

Vương Tư Thông bị cấm bay khoang hạng nhất, không được mua đồ xa xỉ như nhà cửa, ôtô sau khi không trả khoản nợ 3,6 triệu tệ. 

Lệnh cấm được tòa tuyên giữa tháng 10 vừa qua, sau khi một trong những công ty do vị này làm chủ đã không bồi thường 3,6 triệu tệ (11,9 tỷ đồng) sau khi thua kiện liên quan đến kinh doanh.

Ngoài bị cấm bay khoang hạng nhất, mua nhà cửa, ôtô, Vương Tư Thông cũng không được đón tiếp tại các khách sạn, câu lạc bộ và sân golf cao cấp. Thậm chí, ngay việc thuê văn phòng, công tử họ Vương cũng bị ngăn cấm.

Trước sức ép của lệnh cấm, Vương đang nhanh chóng thúc ép các bên liên quan giải quyết khó khăn. "Làm sao lại cấm tôi sử dụng những dịch vụ cao cấp được chứ. Tôi không quen", Vương Tư Thông nói với bạn.

Theo công bố của một tòa án Bắc Kinh vào đầu tháng 11, Vương Tư Thông hiện nợ tổng số tiền 150 triệu tệ (498 tỷ đồng). Điều này cũng có nghĩa là uy tín của con trai ông trùm bất động sản giàu nhất nhì Trung Quốc Vương Kiện Lâm với hệ thống tín dụng nước này cũng không còn.

Vương Tư Thông sinh ngày 3/1/1988, là con trai duy nhất của tỷ phú Vương Kiện Lâm, người có tổng tài sản lên tới 23 tỷ USD, xếp thứ 36 trong danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới theo tạp chí Forbes.

Sau khi tốt nghiệp đại học ở Anh, Vương trở về nước và được bố cho 500 triệu tệ để lập nghiệp. Thiếu gia nhanh chóng thành công trong kinh doanh và tới năm 2015 đã đứng cùng bố trong danh sách 100 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc.

Ngoài tài kinh doanh, thiếu gia họ Vương còn giữ vị trí đầu bảng trong "Tứ thiếu kinh thành" của Trung Quốc về độ giàu có và ăn chơi.

Hâm mộ nhóm nhạc Hàn Quốc T-ara, Vương Tư Thông đã chi 8 triệu USD để ký hợp đồng độc quyền cho nhóm hoạt động tại Trung Quốc, đồng thời tặng cho mỗi thành viên một siêu xe để "tiện đi lại". Trong một bức ảnh đăng lên mạng chụp với T-ara sau đó, Vương chú thích: "Có tiền là có tất cả".

Đến thú cưng của Vương cũng có cuộc sống rất xa hoa. Vương từng sắm cho chú chó Alaska có tên Coco hai chiếc đồng hồ của hãng Apple trị giá 20.000 USD chỉ để đo nhịp tim. Coco còn được ông chủ sắm hàng hiệu xa xỉ từ dây đeo cổ đến túi đựng, thậm chí có phi cơ và lái xe riêng.

Thị phi mà thiếu gia 31 tuổi vướng phải luôn tràn ngập các mặt báo Trung Quốc. Tuy nhiên, Vương chưa bao giờ tỏ ra ngại ngần trước những phát ngôn của mình.

Tin bài liên quan