Chuyện lạ người đàn ông kết bạn và bơi cùng cá sấu khổng lồ trong suốt 23 năm

Chuyện lạ người đàn ông kết bạn và bơi cùng cá sấu khổng lồ trong suốt 23 năm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chỉ cần có sự chân thành thì cho dù là loài động vật săn mồi đầu bảng trong giới tự nhiên cũng có thể trở thành người bạn tốt với con người.

Nuôi thú cưng là một sở thích tốt đẹp của rất nhiều người, trong đó đặc biệt là người cao tuổi và các em nhỏ. Việc tạo mối quan hệ hòa đồng giữa họ và thú cưng trở nên rất dễ dàng, đối với họ thú cưng như là một người bạn bên cạnh, luôn luôn vui vẻ, luôn luôn lắng nghe. Điều này thực sự mang lại những hiệu quả rất tích cực cho tinh thần, sức khỏe của con người.

Có rất nhiều lý do để mọi người chọn những con vật mà khi nhắc đến ai cũng phải rùng mình khiếp sợ làm thú nuôi. Đơn giản vì độc lạ, ít tốn công chăm sóc… nhưng lý do lớn nhất có lẽ là lòng yêu thương động vật.

Mặc khác, sự lựa chọn vật nuôi thú cưng không chỉ đơn thuần là sở thích mà còn xuất phát từ cá tính của mỗi cá nhân.

Theo Shedden, có lẽ vết thương trên đầu đã khiến sức khỏe của con cá sấu bị ảnh hưởng...

Theo Shedden, có lẽ vết thương trên đầu đã khiến sức khỏe của con cá sấu bị ảnh hưởng...

Không gì có "ngầu" bằng việc sở hữu một con thú cưng dài hơn 5 m, nặng khoảng 500 kg, loài được mô tả là một trong những sinh vật nguy hiểm nhất từng xuất hiện trên Trái đất. Thật khó tin, nhưng đâu đó vẫn có những tay chơi ngông như anh Gilberto Shedden, người Costa Rica, hàng ngày vẫn thường nuôi dưỡng, chăm bẵm một con cá sấu khổng lồ, có vẻ ngoài đầy đáng sợ có tên là Pocho. Thậm chí, trong vòng hơn 20 năm nay, đôi bạn chủ - thú này còn thường xuyên bơi lội cùng nhau.

Câu chuyện bắt đầu khi Shedden phát hiện ra con cá sấu đang bị trọng thương khi đang đi dạo bên bờ sông Reventazon. Tình trạng con cá sấu rất tồi tệ, nó bị một viên đạn đi xuyên qua mắt trái găm thẳng vào đầu. Theo phán đoán của Shedden, có lẽ con cá sấu đã bị một người dân địa phương bắn vì bực tức khi phát hiện ra đàn bò của mình bị tấn công.

...Tuy nhiên, không vì điều này mà Shedden bỏ rơi Pacho.

...Tuy nhiên, không vì điều này mà Shedden bỏ rơi Pacho.

Trước tình cảnh của con vật đáng thương, Shedden đã quyết định đem nó về chăm sóc cũng như tiện việc chữa trị. Quá trình chăm sóc con cá sấu vô cùng vất vả, hàng ngày, người đàn ông tốt bụng phải cung cấp nguồn thức ăn lên đến 30 kg, thậm chí, anh này còn phải nhai hộ thức ăn rồi bón cho nó ăn.

Nhờ sự chăm sóc tận tình của Shedden, sức khỏe của con cá sấu dần hồi phục, cho đến khi nó hoàn toàn khỏe mạnh đã được đem thả trở lại bên bờ sông gần nhà.

Nguồn AP.

Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra, cá sấu Pacho đã không thể quên được ân tình nhận được nên ngay từ sáng sớm ngày hôm sau nó đã quay trở lại nhà của anh Shedden.

Hành động này của nó đã khiến Shedden xúc động và quyết định tiếp tục nuôi nấng Pacho.

Tình bạn đẹp giữa người và cá sấu cứ tiếp tục kéo dài đến tận 23 năm sau. Thậm chí, cả hai người đã được các nhà đạo diễn trên thế giới đưa vào bộ phim tài liệu có tên "Người đàn ông bơi cùng cá sấu".

Sau đó, Pacho đã dành những phút giây cuối cùng tại nhà của Shedden. Con vật trung thành đã được mọi người tổ chức một lễ tang trọng thể để tôn vinh nó.

Tin bài liên quan