Chống Covid-19 ở nơi đặc biệt

Chống Covid-19 ở nơi đặc biệt

0:00 / 0:00
0:00
Nỗ lực kiểm soát, dập dịch, chặn Covid-19 bùng phát trong cộng đồng không chỉ để Đại hội Đảng XIII thành công, mà còn để bảo vệ thành quả phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong năm 2020.

Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, xác định nguy cơ xuất hiện ca bệnh xâm nhập và lây lan Covid-19 trong cộng đồng vẫn luôn thường trực, nên yêu cầu chống dịch đã được đặt ra rất cao, song hai chữ “khó lường” của đại dịch này đã được đẩy lên một mức mới trong khi Đại hội đang tập trung cao độ thảo luận Văn kiện và làm công tác nhân sự.

Đó là buổi sớm ngày làm việc thứ ba của Đại hội XIII. Từ vòng kiểm soát an ninh, phóng viên báo chí và nhân viên phục vụ đã được yêu cầu đeo khẩu trang kể cả khi đang làm việc, dù trước đó các đại biểu tham dự Đại hội và những người liên quan đều được xét nghiệm Covid-19 hai lần trước khi Đại hội diễn ra. Và tất cả đều âm tính.

Ngay tại nơi Đại hội XIII đang diễn ra - Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc triệu tập cuộc họp khẩn về công tác phòng chống Covid-19, khi đó đã có thêm 82 ca mới mắc Covid-19 tại Hải Dương và Quảng Ninh.

Yêu cầu từ người đứng đầu Chính phủ là khoanh vùng, cách ly, truy vết thần tốc trên diện rộng, nhưng cũng phải hết sức bình tĩnh.

Trước cuộc họp đó, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã thức suốt đêm, họp liên tục để chỉ đạo chống dịch. Không giấu được sự mệt mỏi, nhưng Phó thủ tướng khẳng định "hoàn toàn có niềm tin chúng ta sẽ kiểm soát được”.

Từ góc độ chuyên môn, ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) thông tin, Bộ Y tế ghi nhận đây là ổ dịch lớn nhất trong cộng đồng từng được phát hiện.

Không chuyên trách đưa tin về mảng y tế, nhưng nhiều phóng viên đã ưu tiên chuyển về toà soạn những tin tức kịp thời nhất, chính xác nhất, để người dân không hoang mang, như lãnh đạo Chính phủ đã yêu cầu.

Ngày làm việc tiếp theo, hàng ngàn phóng viên báo chí và cán bộ nhân viên phục vụ xếp hàng xét nghiệm Covid - 19 lần thứ ba. Một số vị đại biểu cho biết, đại biểu đã được yêu cầu nâng cao mức độ phòng dịch. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chia sẻ với phóng viên khi đến kiểm tra khu vực xét nghiệm được lập ngay tại tầng 1 (Trung tâm Hội nghị quốc gia) là những vị đại biểu trước đây có biểu hiện ho, đau họng thì chỉ dùng thuốc (vì đã xét nghiệm hai lần) nhưng thởi điểm này sẽ tiến hành xét nghiệm.

Văn kiện trình Đại hội lần này nhấn mạnh, năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động mạnh đến nước ta, gây nhiều thiệt hại về kinh tế - xã hội, nhưng đất nước đã đạt được những kết quả, thành tích đặc biệt hơn so với các năm trước. Trong khi kinh tế thế giới suy thoái, tăng trưởng âm gần 4%, kinh tế Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng 2,91%, là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.

Nhiều tham luận của Đại hội, bên cạnh đồng tình với đánh giá này, cũng đã nhắc đến Covid-19 trong những thách thức của giai đoạn tới.

Chiều 29/1, Đại hội XIII vẫn tiếp tục bàn về nhân sự. Trên Facebook cá nhân, không chỉ một người đưa hình ảnh một vị lãnh đạo Chính phủ đang bước ở hành lang Đại hội, với lời bình: “Nặng trĩu âu lo”. Có cả những tình cảm chân thành và sự khâm phục được công khai bày tỏ.

Lại có thông tin cuối chiều, Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ họp trực tuyến với các bệnh viện dã chiến tại Hải Dương, Bộ trưởng sẽ chủ trì ở điểm cầu Trung tâm Hội nghị quốc gia. Sau đó, cũng ngay tại nơi tổ chức Đại hội, Thủ tướng Chính phủ lại tiếp tục chủ trì họp ứng phó với dịch bệnh.

Những quyết định cấp tốc được đưa ra từ người lãnh đạo cao nhất của Chính phủ, lãnh đạo địa phương được về chỉ huy chống dịch mà không cần quay lại; hàng ngàn cán bộ, phóng viên, nhân viên phục vụ vừa tranh thủ xét nghiệm Covid-19 lần thứ ba, vừa lo hoàn thành nhiệm vụ phục vụ Đại hội... Đó chỉ là những điều tai nghe, mắt thấy ở nơi đặc biệt này.

Sự linh hoạt ấy, tất nhiên để kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh, nhưng cũng để góp phần vào sự thành công của sự kiện trọng đại - Đại hội XIII của Đảng, một dấu mốc, một bước chuyển hết sức quan trọng của đất nước.

Tin bài liên quan