Bất lực trong thi hành án vụ lãnh đạo “cù nhầy“

Bất lực trong thi hành án vụ lãnh đạo “cù nhầy“

(ĐTCK) Bản án của Tòa phúc thẩm Tóa án Nhân dân tối cao về vụ một nhóm cổ đông thắng kiện lãnh đạo VMG đã được ban hành gần 18 tháng, nhưng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn chưa thi hành xong bản án. Đối tượng phải thực hiện bản án là lãnh đạo VMG tiếp tục bất hợp tác.

Chiếm đoạt quyền lãnh đạo

Sai phạm của ông Nguyễn Quang Ninh, Tổng giám đốc VMG và diễn biến vụ việc đã được Báo Đầu tư và Báo Đầu tư Chứng khoán phản ánh trong các bài viết: “Lãnh đạo cù nhầy, nhà đầu tư thiệt hại” (ra ngày 14/2/2012 và “Cổ đông VMG mòn mỏi chờ thực thi công lý” (ra ngày 16/1/2013).

Trong Biên bản Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại TP.HCM ngày 28/8/2012, đã xử cho nhóm cổ đông lớn của VMG thắng kiện ông Nguyễn Quang Ninh, đại diện theo pháp luật của VMG. Sau một thời gian, ông Ninh vẫn không thực hiện bản án. Ngày 7/1/2013, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức thi hành án đối với ông Ninh, nhưng ông này vẫn tiếp tục vắng mặt.

Cả 2 bản án của Tòa sơ thẩm và Phúc thẩm đều có cùng nội dung là lãnh đạo VMG, đứng đầu là ông Nguyễn Quang Ninh phải tiến hành đại hội đồng cổ đông, hủy kết quả đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 vì những yếu tố bất hợp pháp. Tuy vậy, với lối lý sự cù nhầy, ông Nguyễn Quang Ninh cho rằng, bản thân không còn đủ tư cách pháp nhân để tiến hành đại hội đồng cổ đông. Từ chối trách nhiệm tổ chức đại hội cổ đông, nhưng ông Ninh vẫn nắm giữ quyền điều hành Công ty và VMG vẫn trượt dài đà thua lỗ. Cổ phiếu VMG đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hủy niêm yết cách đây 2 năm.

Ông Ninh chỉ có khoảng 5% cổ phần VMG, nhưng nhóm cổ đông lớn là nguyên đơn trong vụ kiện giữ khoảng 20% cổ phần đành bất lực nhìn ông Ninh chiếm đoạt bất hợp pháp quyền điều hành Công ty.

Khuất tất trong thi hành án?

Ông Đinh Văn Thái, chấp hành viên (Cục Thi hành án dân sự Bà Rịa - Vũng Tàu) thừa nhận, ông Ninh thường xuyên bất hợp tác, nên cơ quan thi hành án gặp nhiều khó khăn trong thi hành án.

Có một điều khó hiểu là, Thông báo 19TB-CTHA của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành ngày 7/1/2013 đã nêu rất rõ chi tiết trình tự các bước thi hành án, nhưng chính cơ quan này lại không bám sát nội dung và không thực hiện đúng thông báo do chính mình ban hành.

Cụ thể, Thông báo nêu rõ: “HĐQT Công ty phải tổ chức đại hội cổ đông, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản... Nếu Chủ tịch HĐQT Công ty không triệu tập họp đại hội đồng cổ đông, thì phải bồi thường thiệt hại phát sinh đối với Công ty và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Thông báo 19TB-CTHA của Cục Thi hành án dân sự Bà Rịa - Vũng Tàu cũng hướng dẫn các cơ sở pháp lý để tiến hành đại hội cổ đông: “Nếu hết thời hạn 30 ngày mà Chủ tịch HĐQT VMG không triệu tập họp đại hội cổ đông, thì Cục Thi hành án dân sự sẽ ra quyết định phạt tiền và ấn định thời hạn để Chủ tịch HĐQT thực hiện. Hết thời hạn đã ấn định mà Chủ tịch HĐQT Công ty vẫn không thực hiện, thì cơ quan thi hành án dân sự sẽ đề nghị cơ quan thẩm quyền truy cứu trách nhiện hình sự về tội không chấp hành án”.

Đến nay, đã quá xa hạn 60 ngày so với thời hạn cuối cùng mà Cục Thi hành án dân sự Bà Rịa - Vũng Tàu đưa ra, đối tượng phải thi hành án là lãnh đạo VMG, đứng đầu là ông Nguyễn Quang Ninh vẫn không tổ chức đại hội đồng cổ đông, tức là không thi hành án, nhưng Cục Thi hành án dân sự vẫn không ra quyết định phạt tiền hay thực hiện các bước để chuyển cơ quan thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự về tội không chấp hành án. Đại diện nhóm cổ đông là ông Nguyễn Văn Anh cho biết, nhóm cổ đông đã gửi văn bản đề nghị Cục Thi hành án dân sự thi hành án, nhưng không nhận được bất kỳ một sự phản hồi nào từ cơ quan này.

Báo Đầu tư đã có văn bản đề nghị Cục Thi hành án dân sự Bà Rịa - Vũng Tàu trả lời những vấn đề liên quan đến sự thờ ơ của cơ quan này đối với bản án của Tòa án Nhân dân Tối cao, nhưng không nhận được trả lời. Phóng viên Báo Đầu tư đã trực tiếp liên lạc với ông Vũ Đức Hải, Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Bà Rịa - Vũng Tàu, nhưng ông này cho biết: “Chúng tôi không biết giải quyết như thế nào”.

Tin bài liên quan