Vợi nỗi đau bằng sự chia sẻ

Vợi nỗi đau bằng sự chia sẻ

(ĐTCK) Được nhận những món quà thiết thực từ Đoàn cứu trợ do Sở GDCK Hà Nội (HNX), Báo Đầu tư và Trung tâm lưu ký (VSD) phối hợp tổ chức, bà con vùng lũ đáp lại bằng những tình cảm chân chất của người quê!

Vợi nỗi đau bằng sự chia sẻ ảnh 1

Những tấm lòng nhân ái

Với tấm lòng hướng về đồng bào miền Trung chịu thiệt hại nặng do cơn bão số 10 và 11 gây ra, những ngày đầu tháng 11 này, nhiều thành viên thị trường, thông qua Chương trình từ thiện “Tuần lễ hướng về miền Trung” do HNX, Báo Đầu tư và VSD phối hợp phát động từ ngày 22/10, đã trực tiếp tham gia Đoàn cứu trợ đến những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề do bão lũ gây ra ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. 750 suất quà kèm tiền mặt đã được trao tận tay cho nhiều gia cảnh! Ngoài sự tham gia của các thành viên thị trường niêm yết, điểm khác biệt của Đoàn cứu trợ năm nay là có sự tham gia nhiệt tình của các thành viên thị trường trái phiếu.

Với người dân miền Trung gió lào cát trắng, trời yên bể lặng cuộc sống đã khốn khó, huống gì mỗi khi gặp thiên tai. Vậy nên sau cơn bão dữ số 10 và 11 vừa qua, sự khốn khó với họ lại tăng lên bội phần. “Nước lũ lên nhanh lắm, cuốn trôi hết thóc lúa, chăn màn, áo quần...

Chồng tôi bị bại liệt 8 năm nay chẳng thể đi lại. May có người cõng ông ấy đến nơi an toàn, chứ nếu không bây giờ không biết sự thể ra sao…

Cảm ơn các cô, các chú đã cho nhà tôi tấm chăn ấm. Mùa đông này vợ chồng tôi không lo bị rét nữa...”, bác Nguyễn Thị Phượng, ở thôn 2, xã An Phú, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh), không kìm được nước mắt chia sẻ.

Bão lũ không chỉ lấy đi cái ăn, cái mặc, mà còn tàn phá nguồn sống của người dân miền Trung. Là người cao tuổi nhất trong số 100 hộ gia đình đến nhận quà của đoàn cứu trợ tại xã Hương Đô, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), cụ Trần Thị Xuân, 95 tuổi bộc bạch: “Nhà tôi có 2 sào ngô, rau đậu đã bị lũ cuốn hết. Sắp tới chẳng biết sống bằng gì. Được nhận món quà hôm nay, tôi biết ơn nhiều lắm…”.

Với bà con chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra, mối lo lớn nhất của họ lúc này không chỉ là lo thiếu đói, bị rét, mà còn chưa biết xoay sở ra sao để đảm bảo nguồn sống trong những ngày tháng tới, bởi nhiều gia đình không còn tiền mua giống ngô, rau, đậu…, để canh tác trong vụ đông năm nay.

Chia sẻ với Đoàn cứu trợ do Báo Đầu tư chủ trì đến Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND xã Hương Đô,ông Đinh Văn Lâm cho biết, hai cơn bão vừa qua đã gây thiệt hại cho xã 7,5 tỷ đồng. Hầu hết nhà dân trong xã, nhất là dân nghèo, bị ngập nặng, có điểm ngập tới gần 3 m, khiến cuộc sống rất khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của các cấp chính quyền và những tấm lòng sẻ chia của đồng bào cả nước, người dân vùng lũ đang gắng gượng dậy…

Cần thêm những sẻ chia

Trực tiếp trao quà cho đồng bào các xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu và xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương của tỉnh Nghệ An, Phó tổng giám đốc VSD Nguyễn Công Quang chia sẻ, những món quà mà đoàn trao tặng cho bà con tuy không lớn, nhưng hy vọng phần nào làm ấm lòng người dân vùng lũ, góp phần giúp họ vợi đi những khó khăn để sớm ổn định cuộc sống.

“Nhà có mẹ già và con nhỏ, chồng đi biền biệt, nên cuộc sống mưu sinh hằng ngày chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, nhưng tất cả đã bị lũ cuốn trôi. Lũ dữ khiến nhà tôi và nhiều gia đình trắng tay, kiệt quệ.…”, bà Huệ ở xã Thanh Xuân nói.

Tại Quảng Bình, Đoàn cứu trợ có sự tham gia của nhân sự SSC, VSD, SSI, HSC và VND do Phó tổng giám đốc HNX Nguyễn Thị Hoàng Lan làm Trưởng đoàn, đã trao 300 suất quà cho bà con xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch và xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Đây là những địa phương phải gánh chịu hậu quả nặng nề của 2 cơn bão vừa qua.

 Một thành viên trong đoàn chia sẻ, nắm tay của bà con mà không kìm được xúc động, bởi họ khổ quá, bàn tay chỉ thấy da bọc xương…

Điều khiến các thành viên trong Đoàn cứu trợ ấm lòng là trên đường đến với bà con, thi thoảng lại gặp những đoàn xe với tấm băng rôn hối hả hướng về miền Trung ruột thịt. Để sớm vượt lên những mất mát bởi thiên tai, bà con vùng lũ vẫn cần lắm những tấm lòng nhân ái!