Xếp hàng cả tiếng đồng hồ, đợi được cắt tóc giá 50.000 đồng

Xếp hàng cả tiếng đồng hồ, đợi được cắt tóc giá 50.000 đồng

Khoảng 4 giờ chiều, tiệm cắt tóc trong hẻm Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh, TP.HCM) phải từ chối các khách hàng mới, bởi đã đủ số lượng “thượng đế” phải phục vụ đến 10 giờ tối. Với giá cắt tóc 50.000 đồng/người, một tuần trước Tết, cửa hàng này vừa phải làm thêm giờ, tăng thợ phụ để đáp ứng nhu cầu làm đẹp cho khoảng 200 khách/ngày.

Cuối năm các dịch vụ cắt tóc, gọi đầu, làm đẹp,… thu hút khách. Nhiều nơi khách phải xếp hàng dài, chờ đợi vài tiếng đồng hồ chỉ để cắt tóc. 

Bắt đầu từ 27-28 tháng Chạp, nhiều người dân, đặc biệt là nhân viên văn phòng kết thúc ngày làm việc cuối năm nên tranh thủ đi làm đẹp trước khi đón Tết. 

Một số cửa hàng cắt tóc phải huy động nhân thêm nhân viên phục vụ, do lượng khách gấp 2-3 lần ngày thường. Nhiều khách phải chờ cả giờ đồng hồ để đến lượt.

Chiều 27 tháng Chạp, tại một tiệm cắt tóc nam trong hẻm đường Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh), xe của khách chờ cắt tóc xếp thành hai hàng dài từ cửa tiệm ra đầu hẻm. Trước cửa tiệm có một nhân viên bảo vệ, xếp ghế ngồi cho khách, rồi chia khách thành từng cụm để vào cắt tóc. 

Gần 4 giờ chiều, do khách đặt lịch hẹn online và khách chờ sẵn trước cửa hàng còn đông, nên nhiều khách hàng đến sau khung giờ này đều được hẹn trở lại sau 10 giờ tối. 

“Do hôm nay là ngày cuối cùng cắt tóc trước khi nghỉ Tết nên sẽ cố gắng thu xếp cắt hết cho khách. Từ sau 20 tháng Chạp, tiệm phải tăng thời gian cắt đến 11 giờ đêm mới đóng cửa”, anh Phương – chủ tiệm cho biết. 

Tiệm cắt tóc của anh Phương có 6 bàn, mở cửa từ 8 giờ sáng, và những ngày cận Tết mọi nhân viên của tiệm đều phải làm việc hết công suất. 

“Riêng trong đêm cuối cùng, nhiều khách đặt hẹn nên khoảng 12 giờ đêm mới kết thúc hết cho khách”, anh Phương nói. Dù vậy, mức giá cắt tóc hay các dịch vụ khác như nhuộm, uốn,…đều không thay đổi so với ngày thường. 

Một thợ cắt tại cửa hàng cho biết, trung bình mỗi thợ cắt từ 20-25 khách một ngày. Những ngày cận Tết, tiệm phục vụ từ 150-200 khách mỗi ngày.

Hầu hết những đến tiệm này đều là khách hàng quen, cũng như hợp với “đường kéo” của các thợ trong tiệm. Anh Minh Hùng – nhân viên văn phòng tại quận 3 cho biết, mỗi năm, trước khi nghỉ Tết đều có thói quen cắt tóc cho gọn gàng. Và đều dặn, năm nào anh Hùng cũng phải gọi đặt lịch trước với cửa hàng, dù thực tế mỗi lần đến vẫn phải chờ từ 30 phút đến 1 tiếng. 

Tin bài liên quan