Chiến sĩ Vũ trả lại túi xách cho anh Công.

Chiến sĩ Vũ trả lại túi xách cho anh Công.

Cảnh sát cơ động trả lại túi xách có gần 400 triệu đồng

Nhặt được chiếc túi có 300 triệu đồng 4.000 USD, chiến sĩ cảnh sát cơ động đã báo lãnh đạo và liên hệ với người đánh rơi.

Đêm 24/9, trong lúc chạy xe máy từ thị xã Cửa Lò (Nghệ An) về tỉnh Hà Tĩnh, anh Dương Chí Công (38 tuổi, trú huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã đánh rơi một túi xách và một chiếc áo chống nắng. Trong túi có 300 triệu đồng, 4.000 USD, một điện thoại iPhone và giấy tờ tùy thân.

Chiếc túi được anh Nguyễn Xuân Vũ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Tiểu đoàn cảnh sát cơ động Cửa Lò (thuộc Trung đoàn cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ, Bộ Công an), nhặt được trong lúc đi làm nhiệm vụ ở thị xã Cửa Lò. Trong đêm, anh Công đã được anh Vũ liên hệ để trả lại tài sản. 

Theo anh Công, tài sản đánh rơi là số tiền của gia đình tích góp và vay mượn. Anh đang trên đường đi mua ôtô cũ để về kinh doanh nhưng chưa mua được thì đánh rơi.

Chiều 29/9, anh Công đã gửi thư cám ơn tới lãnh đạo Tiểu đoàn cảnh sát cơ động Cửa Lò.

Tin bài liên quan