Thứ trưởng Lê Hoài Trung (phải) trao số tiền ủng hộ thông qua đại sứ Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Thứ trưởng Lê Hoài Trung (phải) trao số tiền ủng hộ thông qua đại sứ Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Việt Nam ủng hộ Lào 200.000 USD khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện

Đại diện Bộ Ngoại giao đã trao cho đại sứ Lào tại Việt Nam số tiền ủng hộ, khẳng định sẵn sàng làm những gì có thể để hỗ trợ láng giềng vượt qua khó khăn.

Chiều 26/7, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trao cho Đại sứ Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane số tiền 200.000 USD để hỗ trợ chính phủ và nhân dân Lào khắc phục hậu quả sau sự cố vỡ đập thủy điện tại tỉnh Attapeu vừa qua.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh những ngày qua, lãnh đạo và nhân dân Việt Nam hết sức quan tâm, theo dõi tin tức về sự cố đáng tiếc này với sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc nhất dành cho nhân dân Lào anh em.

Thứ trưởng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẵn sàng làm những gì có thể để hỗ trợ Lào vượt qua khó khăn, nhanh chóng khắc phục hậu quả của sự cố.

Thay mặt chính phủ Lào, Đại sứ Thongsavanh Phomvihane bày tỏ xúc động sâu sắc và chân thành cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời về vật chất và tinh thần của chính phủ và nhân dân Việt Nam. Đại sứ hứa sẽ chuyển số tiền hỗ trợ của chính phủ Việt Nam tới chính phủ Lào trong thời gian sớm nhất, góp phần hỗ trợ đồng bào khu vực bị ảnh hưởng nhanh chóng vượt qua khó khăn.

Trước đó, ngày 24-25/7, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi điện thăm hỏi tới các đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Lào. Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Lào.

Sự cố vỡ đập xảy ra tại công trình thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy thuộc tỉnh Attapeu vào tối 23/7, khiến nước từ hồ chứa tràn về hạ du nhanh chóng làm ngập nhiều bản làng. Ước tính hơn 6.600 người nằm trong vùng ảnh hưởng, với ít nhất 27 người thiệt mạng và 131 người mất tích tính đến ngày 26/7.

Theo ghi nhận của phóng viên Zing.vn tại hiện trường, mực nước trong ngày 26/7 đã giảm, trời đã bớt mưa nhưng công tác cứu hộ vẫn gặp nhiều trở ngại do địa hình đồi núi lại bị chia cắt, cô lập. Việc tiếp cận các địa bàn bị ảnh hưởng hầu như chỉ có thể bằng thuyền hoặc máy bay trực thăng nhưng cũng vô cùng khó khăn.

Tin bài liên quan