
Ngã sáu Buôn Ma Thuột. Ảnh: Thành Nguyễn.

Làng Cà phê Trung Nguyên cách Trung tâm thành phố khoảng 3 km. Ảnh: Thành Nguyễn.

Những trụ đá này là một hiện thân đặc trưng của Tây Nguyên. Ảnh: Thành Nguyễn.

Một góc Làng Cà phê Trung Nguyên. Ảnh: Thành Nguyễn.

Cuối tuần Làng Cà phê rất đông khách. Ảnh: Thành Nguyễn.

Hình ảnh khăn rằn Nam Bộ xuất hiện giữa Tây Nguyên lộng gió. Ảnh: Thành Nguyễn.

Trong khuôn viên Làng Cà phê, có một bảo tàng đậm chất Tây Nguyên. Ảnh: Thành Nguyễn.

Dĩ nhiên, không thể thiếu hình ảnh của cà phê. Ảnh: Thành Nguyễn.

Và cả những vật dụng săn voi truyền thống. Ảnh: Thành Nguyễn.

Nhiều du khách chọn cho mình một ly nâu đá. Ảnh: Thành Nguyễn.

Tại Làng Cà phê, có một gian hàng giới thiệu sản phẩm "xịn" cho du khách mua về làm quà. Ảnh: Thành Nguyễn.

Một điểm đến khác không thể bỏ qua là Thiên đường Cà phê Mehyco. Ảnh: Thành Nguyễn.

Thiết kế ấn tượng bên trong "thiên đường". Ảnh: Thành Nguyễn.

Một không gian mở ngoài trời phục vụ du khách. Ảnh: Thành Nguyễn.

Lối vào dành cho những vị khách thích "sống ảo". Ảnh: Thành Nguyễn.

Du khách có thể lựa cà phê và yêu cầu xay tại chỗ, đảm bảo vị mộc 100%. Ảnh: Thành Nguyễn.

Món quà Tây Nguyên. Ảnh: Thành Nguyễn.