Người dân xã đảo Nhơn Châu (TP Quy Nhơn, Bình Định) vượt biển vào đất liền mua hàng hóa về đảo ăn Tết

Người dân xã đảo Nhơn Châu (TP Quy Nhơn, Bình Định) vượt biển vào đất liền mua hàng hóa về đảo ăn Tết

Dân đảo vượt biển vào đất liền sắm Tết

Càng những ngày cận Tết, người dân xã đảo Nhơn Châu (TP Quy Nhơn, Bình Định) càng tất bật theo những chuyến hàng vượt biển vào đất liền mua sắm hàng hóa phục vụ Tết cổ truyền.
Ghi nhận của PV, chiều 24/1 (tức 27 tháng Chạp), những chuyến tàu gỗ từ xã đảo Nhơn Châu cập cảng Quy Nhơn (TP Quy Nhơn) để vận chuyển lương thực, thực phẩm, hoa quả… cho bà con về đảo đón Tết.

Từ xã đảo Nhơn Châu, bà Nguyễn Thị Chạm (57 tuổi, thôn Tây, xã Nhơn Châu) theo tàu hàng qua TP Quy Nhơn khám bệnh. Trên đường trở về đảo, bà tranh thủ mua thêm bánh in, dưa món… về ăn Tết. “Biển mất mùa nên năm nay bà con trên đảo cũng đón Tết giản dị thôi. Vài cái bánh tét, ít thịt, ít cá vậy là xong Tết”- bà Chạm bộc bạch.

Theo ông Lê Văn Hiền (ngụ thôn Đông, xã đảo Nhơn Châu) chủ tàu chở hàng Tết cho bà con xã đảo, năm nay dự báo biển sẽ động vào những ngày cận Tết nên bà con Nhơn Châu sắm Tết sớm hơn mọi năm. “Hàng hóa phần lớn là heo, gà, lương thực, bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát, rau củ quả và các mặt hàng may mặc. Tàu của tui liên tục ra vào đất liền, dù có hôm gió cấp 5, cấp 6 để chở hàng cho kịp”, ông Hiền nói.

Cẩn thận xếp những chậu cúc vạn thọ lên tàu, bà Nguyễn Thị Sáu (53 tuổi, ở thôn Tây, xã đảo Nhơn Châu), chuyên buôn hàng ra đảo nhiều năm nay, chia sẻ: “Hơn 25 năm sống ở đất này nên, tôi rành tâm lý của bà con lắm. Khó khăn cỡ nào thì Tết đến họ cũng phải “tậu” được chậu vạn thọ về chưng 3 ngày Tết. Năm ngoái, cúc chỉ 8.000/chậu cúc vạn thọ, năm nay tăng 15.000-20.000 đồng/chậu. Nhắm tình hình kinh tế bà con khó khăn tôi chỉ mua 150 chậu mà phải theo vào đây 3 chuyến biển mới đem hết về vì boong tàu để được ít”.

Dân đảo vượt biển vào đất liền sắm Tết ảnh 1

 Hối hả đem Tết về xã đảo Nhơn Châu

Theo ghi nhận, dù kinh tế bà con xã đảo năm nay khó khăn, nhưng lượng hàng Tết năm nay cũng khá phong phú, đa dạng. Ngoài hoa, mỗi chuyến tàu ra đảo trong dịp này đều chở đủ loại hàng hóa từ gạo, mì tôm, mắm muối, các loại trái cây, các loại bánh khô, dầu ăn đến gà, vịt, thịt bò, thịt heo, các loại rau xanh, bia, nước ngọt, gas.

Ông Phan Văn Binh, Chủ tịch UBND xã đảo Nhơn Châu cho rằng: Mỗi dịp Tết thì nhu cầu mua sắm của bà con trên đảo tăng cao. Để đảm bảo việc đi lại, vận chuyển hàng hóa từ đất liền ra đảo cho bà con đón Tết. Từ 20 tháng Chạp trở đi, có 3 chuyến tàu từ xã Nhơn Châu qua TP Quy Nhơn và ngược lại mỗi ngày. “Năm nay, đời sống kinh tế của bà con có khó khăn hơn do lượng đánh bắt thủy hải sản giảm. Tuy nhiên, qua theo dõi, có thể thấy nhu cầu về nhu yếu phẩm và vật dụng trang trí dịp Tết của bà con vẫn như mọi năm trước. Chuyến tàu nào từ TP Quy Nhơn về xã những ngày này cũng đều chất kín hàng hóa”, ông Binh nói.

Dân đảo vượt biển vào đất liền sắm Tết ảnh 2

 Người dân gửi hàng về trước, người về sau

Dân đảo vượt biển vào đất liền sắm Tết ảnh 3

Trên đảo không trồng được hoa nên bà Sáu lấy cúc vạn thọ về bán cho bà con trên đảo trưng 3 ngày Tết. 

Dân đảo vượt biển vào đất liền sắm Tết ảnh 4

 Ngày Tết trên bàn thờ tổ tiên không thể không có chuối

Dân đảo vượt biển vào đất liền sắm Tết ảnh 5

 Gà ở đất liền ra đảo

Dân đảo vượt biển vào đất liền sắm Tết ảnh 6

Những chuyến tàu chở hàng về đảo đầy ắp. 

Tin bài liên quan