Tôi chẳng xót khi thương lái đập nát hoa chiều 30 Tết

Tôi chẳng xót khi thương lái đập nát hoa chiều 30 Tết

Ai chẳng muốn mua hoa sớm cho vui cửa vui nhà, nhưng tại sao đến 30 Tết họ mới mua? Các thương lái có nghĩ đến điều này chưa?

Sau khi xem video "Người bán phá nát cây cảnh phản đối 'thói quen xin hoa giờ cuối", tôi có vài ý kiến sau:

Thứ nhất: Tôi đồng ý với thương lái là đập bỏ để đừng bị ép giá hoặc xin của người mua, nhưng các thương lái bông cũng nên hiểu mấy ngày đầu đừng đẩy giá bông quá cao so với thực tế. Tới lúc vỡ chợ thì hạ giá bán cũng không kịp, lại lấy gậy ra đập hoa kiểu này xót thì phải xót nhưng lại thêm phí thu dọn.

Thứ hai: tôi nghĩ buôn bán gì cũng vậy thôi, nếu năm nào cũng lỗ hoặc hoà vốn thì ai làm. Vậy nên các bác thương lái cũng nên ít kêu ca đi, lúc nào cũng muốn mua rẻ bán đắt thì lấy đâu ra.

Người dân họ kiếm tiền cũng đâu có dễ nên đương nhiên họ phải suy tính nhiều khi mua hàng rồi. Đồng ý là Tết mặt hàng gì cũng đắt hơn trước nhưng mà đắt gấp 3, 4 lần bình thường vậy thì ai mua nổi.

Ai chẳng muốn mua hoa sớm cho vui cửa vui nhà, nhưng tại sao đến 30 Tết họ mới mua? Các thương lái có nghĩ sao lại như vậy hay chưa?

Tin bài liên quan