Sơ suất khi vận chuyển, chiếc đàn piano trị giá 194.000 USD rơi vỡ tan tành

(ĐTCK) Được biết chiếc đàn piano Fazioli F278 này là chiếc duy nhất trên thế giới có bốn bàn đạp.
Angela Hewitt thường xuyên thu âm các tác phẩm của mình bằng chiếc piano Fazioli F278 quý hiếm.

Angela Hewitt thường xuyên thu âm các tác phẩm của mình bằng chiếc piano Fazioli F278 quý hiếm.

Cây đàn piano quý hiếm này thuộc sở hữu của nghệ sỹ piano tài năng Angela Hewitt người Canada.

Trên bài đăng trên trang facebook cá nhân của mình, Hewitt kể lại sự việc xảy ra khi cô vừa hoàn thành thu âm tác phẩm biến tấu nhạc của Beethoven tại Berlin. Bất ngờ người vận chuyển tiến vào phòng và nói rằng họ đã đánh rơi cây đàn piano Fazioli thủ công của cô.

Cú sốc quá lớn đến nỗi cô Hewitt phải mất đến tận 10 ngày sau mới chia sẻ thông tin này ra ngoài.

Hewitt chia sẻ cô đã giữ gìn cây đàn tại nhà và sử dụng nó cho hầu hết các bản thu âm của mình trong suốt 17 năm qua.

Cô cho biết: "Cây đàn piano F278 Fazioli như là một người bạn thân thiết, một người đồng hành trong sự nghiệp của tôi. Bất kỳ khi nào thu âm cùng chiếc đàn, nó đều cho tôi thăng hoa về mặt cảm xúc, khiến tôi có cảm giác mình có thể chinh phục được tất cả mọi thử thách. Nhưng giờ thì cây đàn đã không còn nữa."

Sơ suất khi vận chuyển, chiếc đàn piano trị giá 194.000 USD rơi vỡ tan tành ảnh 1

Angela Hewitt gửi lời chúc đến "người bạn" cây đàn piano của mình được hạnh phúc nơi Thiên đường.

Angela Hewitt sau đó tiết lộ cô đã tìm đến người thợ người Ý, Paolo Fazioli, chủ của những chiếc đàn Fazioli Piano, tuy nhiên điều đó là vô ích.

Cây đàn đã bị hư hỏng quá nặng. Khung sắt, nắp và vỏ của cây đàn đều đã bị phá vỡ, không thể tái chế.

Người vận chuyển sau đó đã tỏ ra cực kỳ xấu hổ vì sai lầm của mình. Họ cho biết đây là sự cố nghiêm trọng nhất trong vòng 35 năm qua của hãng. Rất may không có ai bị thương khi sự việc xảy ra.

Theo ông Simon Markson, Giám đốc điều hành tại cửa hàng Markson Pianos ở London, ước tính chiếc đàn piano có giá khoảng 194.000 USD nếu mua mới.

Hewitt cho biết, hiện tại cô đang chờ công ty bảo hiểm giải quyết vấn đề đền bù. Trong thời gian đó, cô sẽ chọn cho mình một chiếc đàn Fazioli mới.

Tin bài liên quan