Ảnh Internet

Ảnh Internet

Du lịch đến Ai Cập, vùng đất của những vị thần

(ĐTCK) Đến với Ai cập, một trong những nền văn minh phát triển sớm bậc nhất thời cổ đại, vùng đất vẫn còn huyền bí cho đến tận ngày nay. Người Ai cập cổ đại tin rằng những vị thần luôn dõi theo, che chở, bảo vệ họ như thần Ra (thần mặt trời), thần Osiris (vua của thế giới bên kia), thần Horus (vua của các Pharaon), và thần Hathor (nữ thần tình yêu)...
Cách đây hàng ngàn năm, Người dân Ai cập tin rằng trước khi Pharaon của họ chết mà chưa xây xong kim tự tháp cho mình thì cả đất nước sẽ chìm trong bóng đêm, vạn vật sẽ bị hủy diệt. Do vậy khi mỗi Pharaon lên ngôi cũng đồng nghĩa với việc họ bắt đầu xây kim tự tháp cho mình. Một điều ít người biết đó là hầu hết những người thợ xây kim tự tháp không phải là nô lệ, họ là những công nhân được tuyển chọn từ khắp đất nước, từ đời này qua đời khác để phục vụ cho vị vua của họ.
Du lịch đến Ai Cập, vùng đất của những vị thần ảnh 1

Ảnh : Redluna Tuấn 

- Lịch sử, Địa lý và Con người: Ai Cập là lịch sử của một lãnh thổ thống nhất lâu đời nhất trên thế giới. Vùng thung lũng sông Nin bao bọc bởi sa mạc hai bên đông tây, phía bắc giáp biển Địa Trung Hải, và phía nam là các hồ nước sông Nin. Vấn đề quản lý nguồn nước sông Nin đưa đến thành lập chính quyền khu vực này từ khoảng năm 5000 TCN.

Vì địa thế của Ai Cập gây khó khăn cho những nước khác đến chiếm đóng, xứ này giữ độc lập tự chủ trong nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, từ khi con người tổ chức được những đoàn quân lớn vượt sa mạc, và những hạm đội lớn băng qua biển, thì Ai Cập liên tiếp bị nhiều đế quốc vào đô hộ, đưa đến sự mất đi chữ viết, ngôn ngữ và bản sắc dân tộc.

Du lịch đến Ai Cập, vùng đất của những vị thần ảnh 2

 Sông Nile ở thượng nguồn,  Ảnh: Redluna Tuấn

Du lịch đến Ai Cập, vùng đất của những vị thần ảnh 3

 Bán hàng trên sông Nile,  Ảnh: Redluna Tuấn

Ai Cập là một nước Hồi giáo với gần 90% dân số theo đạo này, phần lớn thuộc dòng Sunni một nhánh của Hồi giáo. Người theo Cơ Đốc giáo chiếm khoảng 10% dân số, Chính thống giáo Hy Lạp, Chính thống giáo Syria, và Chính thống giáo Armenia, phần lớn sống tại Alexandria và Cairo. Ngoài ra còn một lượng nhỏ cộng đồng Do Thái sinh sống…

Du lịch đến Ai Cập, vùng đất của những vị thần ảnh 4

Lễ hội ở cairo, Ảnh: Redluna Tuấn

Du lịch đến Ai Cập, vùng đất của những vị thần ảnh 5

Ảnh: Redluna Tuấn 

Du lịch đến Ai Cập, vùng đất của những vị thần ảnh 6

Vẻ đẹp của cô gái Ai Cập, Ảnh: Redluna Tuấn

- Ẩm thực: Thực phẩm chủ yếu trong bữa ăn hàng ngày của người Ai Cập là bánh bột mỳ và các sản phẩm từ bột mỳ. Do người Ai Cập chủ yếu là theo Hồi giáo nên đa phần người dân ở đây ăn theo chế độ ăn của người Hồi giáo. Không ăn thịt lợn, rau thì chủ yếu là salad bao gồm rau củ quả các loại như dưa chuột, rau bắp cải, các loại dưa muối, các loại hạt đậu...

- Gía cả: Mức sống của người Ai Cập tương đương ở Việt Nam nên về mặt lý thuyết mặt bằng chung giá cả cũng tương đương nhau. Giá 1 lít nước lọc đóng chai khoảng 6000 VND ngang ở VN, tuy nhiên ở bên này giá 1 lít xăng cũng chỉ bằng giá 1 lít nước. Đáng tiếc rằng với tình hình bất ổn chính trị hiện nay, lượng khách du lịch đến Ai Cập giảm còn 30%, trong khi đó, phần lớn người dân nơi đây lại sống bằng du lịch và dịch vụ, nên có nhiều trường hợp du khách đã bị “chém đẹp” gấp đôi, gấp 3 lần. Vậy nên, bạn nên cân nhắn, tìm hiểu thật kỹ trước khi mua, hoặc tốt nhất là tìm đến các siêu thị, các cửa hàng được được niêm yết giá bán.

Du lịch đến Ai Cập, vùng đất của những vị thần ảnh 7

 Một quán Cafe tại Ai Cập, Ảnh: Redluna Tuấn

Du lịch đến Ai Cập, vùng đất của những vị thần ảnh 8

 Ảnh: Redluna Tuấn

Du lịch đến Ai Cập, vùng đất của những vị thần ảnh 9

  Ảnh: Redluna Tuấn

 - Những điểm tham quan “đáng giá”:

* Cairo:

Khu quần thể kim tự tháp ngay tại trung tâm Cairo. Đến đây bạn có thể chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ hùng vĩ của kim tự tháp Giza, Khafre... cùng với tượng nhân sư.

Thăm khu làm nước hoa nổi tiếng và xưởng sản xuất giấy papyrus từ thời cổ đại.

Thăm tàn tích thành cổ Babylon, thánh đường hồi giáo Muhammad Ali lớn nhất Cairo.

Thăm bảo tàng Cairo, dạo chơi quanh khu chợ trung tâm tham gia vào những lễ hội của người hồi giáo...

Du lịch đến Ai Cập, vùng đất của những vị thần ảnh 10

Kim tự tháp nổi tiếng Giza, Ảnh: Redluna Tuấn 

Du lịch đến Ai Cập, vùng đất của những vị thần ảnh 11

Ảnh: Redluna Tuấn  

Du lịch đến Ai Cập, vùng đất của những vị thần ảnh 12

Bảo tàng Cairo, Ảnh: Internet 

Du lịch đến Ai Cập, vùng đất của những vị thần ảnh 13

Tranh làm từ giấy papyrus cổ xưa, Ảnh : Redluna Tuấn 

* Siwa (ốc đảo nằm giữa sa mạc Sahara phía tây của Ai cập):

Cách Cairo gần 900km về phía tây, để đến được đây phải đi qua Alexandria (bờ biển Địa Trung Hải).

Ốc đảo như một thiên đường giữa sa mạc, bao quanh bởi nhiều hồ nước mặn, những rừng cây Chà Là, Ô lưu. 

Đến đây bạn có thể thuê xe đạp quanh ốc đảo với giá 20 L.E cho nửa ngày, ra hồ Siwa ngắm hoàng hôn, cắm trại ngủ đêm trên sa mạc.

Du lịch đến Ai Cập, vùng đất của những vị thần ảnh 14

 Hồ Siwa nhìn từ trên cao, Ảnh: Redluna Tuấn

Du lịch đến Ai Cập, vùng đất của những vị thần ảnh 15

 tàn tích cổ ở siwa, Ảnh: Redluna Tuấn

Du lịch đến Ai Cập, vùng đất của những vị thần ảnh 16

 Cắm trại trên Sa mạc, Ảnh: Redluna Tuấn

Du lịch đến Ai Cập, vùng đất của những vị thần ảnh 17

Ảnh: Redluna Tuấn 

* Alexandria: Bờ địa trung hải nước trong xanh, với những tòa thành cổ bên bờ biển. Thăm thư viện Alexandria...

Du lịch đến Ai Cập, vùng đất của những vị thần ảnh 18

Bờ biển Địa Trung Hải ở thành phố Alexandria, Ảnh: Redluna Tuấn 

Du lịch đến Ai Cập, vùng đất của những vị thần ảnh 19

Còn kia là ngọn Hải đăng Alexandria,  Ảnh: Redluna Tuấn

Du lịch đến Ai Cập, vùng đất của những vị thần ảnh 20

 Ảnh: Redluna Tuấn

* Sông Nile: 4 ngày du thuyền trên sông Nile ngược dòng. 

Du lịch đến Ai Cập, vùng đất của những vị thần ảnh 21

 Bờ sông Nile,  Ảnh: Redluna Tuấn

Du lịch đến Ai Cập, vùng đất của những vị thần ảnh 22

 Ảnh: Redluna Tuấn

Từ Luxor: Đi khinh khí cầu với giá 50 USD, xe đón tận du thuyền. Đi thăm đền thờ Kanas, Đền Luxor. Thăm thung lũng của các vị vua - Nơi an nghỉ của các vị pharaon, nữ hoàng.

Đến Etfu: Thăm đền thờ thần Horus.

Đến Aswan thăm đề thờ Abu Simbel.

Du lịch đến Ai Cập, vùng đất của những vị thần ảnh 23

 Khinh khí cầu ở Luxor,  Ảnh: Redluna Tuấn

Du lịch đến Ai Cập, vùng đất của những vị thần ảnh 24

  Ảnh: Redluna Tuấn

Du lịch đến Ai Cập, vùng đất của những vị thần ảnh 25

Đền Luxor ,  Ảnh: Redluna Tuấn

Du lịch đến Ai Cập, vùng đất của những vị thần ảnh 26

 Đề thờ nữ hoàng Hatshepsut, Ảnh: Redluna Tuấn

Du lịch đến Ai Cập, vùng đất của những vị thần ảnh 27

Ảnh: Redluna Tuấn 

Du lịch đến Ai Cập, vùng đất của những vị thần ảnh 28

Đến thờ ở Aswan, Ảnh: Redluna Tuấn 

Du lịch đến Ai Cập, vùng đất của những vị thần ảnh 29

 Ảnh: Redluna Tuấn  

 * Kênh đào Suez:

Cách Cairo gần 200km, để vào được kênh đào bạn phải qua rất nhiều trạm kiểm soát anh ninh do phía bên kia là bán đảo Sinai (vùng đất giao tranh với IS).

Du lịch đến Ai Cập, vùng đất của những vị thần ảnh 30

Ảnh: Redluna Tuấn 

Du lịch đến Ai Cập, vùng đất của những vị thần ảnh 31

Bờ sông Nile, Ảnh: Redluna Tuấn 

Du lịch đến Ai Cập, vùng đất của những vị thần ảnh 32

 kênh đào Suez, Ảnh: Internet

Lời khuyên của bạn Nguyễn Anh Tuấn - Redluna Tuấn về vé máy bay từ HN tới Ai cập: 

Bạn chú ý là vé bay thẳng từ HN đến Cairo rất đắt (từ 1000 -1200 USD) do vậy, nên bay qua 1 chặng trung gian vé sẽ rẻ hơn rất nhiều. Ở đây tôi chọn quá cảnh qua Kualalumpur (HN - Kuala: 230 USD, Kuala - Cairo: 520 USD) tổng là 750 USD, rẻ hơn bay thẳng rất nhiều. 

Tin bài liên quan