Callie Rogers thời điểm vừa trúng số năm 16 tuổi. Ảnh: Mirror.

Callie Rogers thời điểm vừa trúng số năm 16 tuổi. Ảnh: Mirror.

Cuộc sống bi đát của người phụ nữ từng là triệu phú xổ số

Nỗi ân hận lớn nhất của người phụ nữ Anh là đã phung phí hết tiền vào ăn chơi nên giờ chẳng thể hỗ trợ chữa bệnh cho con trai.

Năm 2003, Callie Rogers mới 16 tuổi khi trúng giải xổ số quốc gia gần 1,9 triệu bảng (hơn 56 tỷ đồng). Nhưng chỉ trong chưa đầy 10 năm, cô đã ném hết tiền vào các bữa tiệc, phẫu thuật thẩm mỹ, mua xe và ma túy.

Hiện tại, Callie là bà mẹ đơn thân phải đi thuê nhà, chật vật nuôi hai con. Một trong hai bé hiện 6 tuổi, bị bại não và không thể nói, tự đi lại hay ăn uống.

Ở tuổi 31 tuổi, Callie nói rằng nuối tiếc lớn nhất của cô là không còn tiền để giúp con trai có cuộc sống tốt hơn. "Tôi hầu như chẳng mấy khi bận tâm tới tiền. Tôi vốn không phải là fan của quần áo hàng hiệu và ôtô bóng bẩy. Nhưng khi bỗng dưng có nhiều tiền, tôi đã tiêu phung phí. Bây giờ con trai tôi rất hợp liệu pháp kích thích giác quan. Nếu tôi còn tiền, tôi sẽ dựng cho con riêng một phòng trị liệu thật lớn", Callie nói. 

Callie kể rằng về việc trúng số đã khiến đời cô trở nên bất hạnh hơn. Từng làm nhân viên xếp kệ hàng tại siêu thị, khi có khối tiền lớn, cô lập tức bỏ việc và lao vào lối sống ăn chơi.

Callie ném 250.000 bảng cho ma túy, 18.000 bảng vào 3 lần nâng ngực và 300.000 bảng mua quần áo... Thời điểm đó, cô còn sắm cho bạn trai không ít ôtô vì anh ta thích "mùi xe mới". Cô cũng tặng ít nhất 500.000 bảng cho gia đình, bạn bè và sau đó nhận ra một số người chỉ lợi dụng mình để kiếm tiền.

Theo Mirror, cô đã hai lần kết hôn nhưng cả hai đều kết thúc bằng ly dị và sau mỗi lần đó, số tài sản của cô cũng cạn thêm. Cô còn có 2 con lớn hơn, 13 và 11 tuổi đang ở với bố chúng. Năm 2009, khi tiền trúng số vẫn còn nhưng chẳng nhiều nhặn, cô rơi vào khủng hoảng và từng 2 lần tự tử không thành nên không được giao quyền nuôi con.

Bà mẹ đơn thân này hiện làm nghề chăm sóc người già yếu và chuẩn bị quay lại trường học tiếp nghề hỗ trợ xã hội.

Cuộc sống bi đát của người phụ nữ từng là triệu phú xổ số ảnh 1

 Callie Rogers và cậu con trai 6 tuổi bị bại não. Ảnh: Mytimesnow.

Callie kể các con cô không đòi hỏi quá nhiều. Cuối mỗi tháng, cô thường vẫn có đủ tiền đãi các con vài bữa nhưng cô không dám mua sắm linh tinh nữa. "Nếu tôi muốn đưa các con đi nghỉ, tôi phải dành dụm".

Điều giúp cô an tâm một chút về tương lai của các con là cô sẽ được thừa kế ngôi nhà của ông bà để lại và khoản này sẽ được đưa vào quỹ ủy thác để dành cho các con lúc chúng lớn hơn. "Tôi không muốn mất nốt tài sản này", Callie nói.

Tuần trước, cô vừa phải đến tòa trong vụ xử hai phụ nữ - vốn là bạn cũ, đánh vỡ mũi mình, sau một buổi đi chơi đêm. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên cô bị tấn công, lần thì bỗng dưng bị đánh trên phố, lần lại là nạn nhân của chính người quen. 

Liệu việc này có liên quan tới chuyện trúng số của cô? Callie nghĩ là có. "Đột nhiên ai cũng biết tôi là ai và có vẻ ai cũng muốn hưởng một chút từ số tiền tôi bỗng dưng có được, dù giờ đây đâu còn gì", cô nói.

Hiện tại, Callie sống với con trai Blake và con gái nhỏ 2 tuổi trong một căn nhà khiêm tốn giá thuê 400 bảng/tháng tại một con ngõ cụt ở Workington, hạt Cumbris.

Cô cho rằng độ tuổi được phép chơi xổ số nên được nâng lên, thay vì từ 16 tuổi. "Tôi mua nhà khi chưa hiểu gì về trách nhiệm của việc sở hữu. Tôi cũng chẳng biết gì về cách chi trả một hóa đơn hay thuế má vì chưa bao giờ phải làm việc đó", cô nhớ lại.

Ngay cả bây giờ, bà mẹ đơn thân nói rằng, cô cũng chưa thực sự biết quản lý tiền. "Tôi thường xuyên làm mất thẻ ngân hàng và nhiều lúc chẳng biết mình tiêu tiền vào việc gì", Callie kể.

Hiện tại, mọi thứ cô làm đều vì các con. Cô muốn dạy bọn trẻ hiểu về giá trị đồng tiền mà không phải trả giá đắt như mẹ chúng. "Tôi sẽ dạy các con rằng phải nỗ lực thật nhiều để kiếm tiền và việc giữ tiền cũng cần nhiều công sức như thế", bà mẹ thổ lộ.

Tin bài liên quan