Phiên giao dịch chiều 11/2: Sốc!

Phiên giao dịch chiều 11/2: Sốc!

(ĐTCK) Với những gì diễn ra trong phiên giao dịch chiều, đặc biệt là những phút giao dịch cuối cùng của phiên, có thể chỉ dùng được 1 từ: Sốc!
Sau phiên giao dịch sáng đầy hứng khởi, nhiều nhà đầu tư có thể có hoan hỷ để dùng bữa trưa, thậm chí, nhiều nhóm đã có thể liên hoan chúc tụng nhau trước khi bước vào phiên giao dịch chiều với dự đoán sẽ tiếp tục gặt hái thành công.

Đúng như dự đoán của nhiều nhà đầu tư, thị trường tiếp tục hưng phấn khi bước vào phiên giao dịch chiều, dù có đôi lúc sụt giảm, nhưng VN-Index vẫn lình xình ở dưỡi mốc 562 điểm, còn HNX-Index thậm chí leo lên trên 76,5 điểm.

Đến phút thứ “89”, khi nhiều nhà đầu tư đã rời mắt khỏi bảng điện tử khi tưởng chừng phần thắng đã nằm trong tay, bởi “tỷ số” quá chênh lệch. Tuy nhiên, giống như một trận bóng đá hấp dẫn, kịch tính của trận đấu đã diễn ra ở đúng phút 90.

Lực xả ồ ạt được tung vào trong những phút cuối phiên chiều, nhất là trong đợt ATC đã khiến nhiều nhà đầu tư trở tay không kịp, những nhà đầu tư đua mua trước đó thì mặt biến sắc. Thị trường đang từ đỉnh cao, bỗng chốc lao thẳng xuống vực sâu khi lao thẳng hơn 7 điểm, với sắc đỏ bao trùm cả 2 bảng điện tử.

Kết thúc phiên giao dịch chiều 11/2, VN-Index giảm 2 điểm (-0,36%), xuống 553,90 điểm. Tương tự, VN30-Index cũng vẽ một “con dốc” xuống với VN-Index với mức giảm 4,02 điểm (-0,64%), xuống 627,4 điểm. HNX-Index cũng tương tự, đang từ trên 76,5 điểm, lao thẳng xuống trên 75,5 điểm và đóng cửa ở mức 75,55 điểm, giảm 0,01 điểm (-0,01%). HNX30-Index giảm 0,94 điểm (-0,63%), xuống 148,39 điểm.

Với mức xả ồ ạt khiến nhiều nhà đầu tư không kịp trở tay, thanh khoản trong phiên hôm nay tăng vọt. Kết thúc phiên, HOSE được chuyển nhượng 175 triệu đơn vị, giá trị 2.852,6 tỷ đồng, mức c. Trong đó, giao dịch thỏa thuận 4,2 triệu đơn vị, giá trị 220,8 tỷ đồng. Trên HNX, tổng khối lượng giao dịch cũng lên tới 90,5 triệu đơn vị, giá trị 838,5 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận khá khiêm tốn với 0,9 triệu đơn vị, giá trị 4,8 tỷ đồng.

Với lực xả mạnh như “thủy điện xả lũ”, hàng trăm cổ phiếu lớn nhỏ quay đầu giảm giá, nhiều mã có mức tăng mạnh từ phiên sáng dù không bị “cơn lũ đỏ” cuối trôi, cũng chấp sắc xanh bị phai màu.

ITA chứng kiến sự sôi động với 15,47 triệu đơn vị được khớp, đóng cửa ở mức 7.300 đồng, giảm 200 đồng.

HAG và SSI cũng buộc phải quay đầu giảm điểm với mức giảm tương ứng 300 đồng và 400 đồng, thanh khoản lần lượt hơn 5,77 triệu đơn vị và 5,38 triệu đơn vị.

Dĩ nhiên, trong diễn biến này, FLC cũng chịu chung số phận với mức giảm 200 đồng, xuống 9.400 đồng/cổ phiếu với 5,63 triệu đơn vị được khớp.

Trong nhóm large cap, chỉ còn MSN, VIC giữ được sắc xanh. Đây chính là 2 trụ đỡ chính hãm phanh đà lao dốc của VN-Index. Nếu cả 2 má phanh này cũng bị thủng, thì không biết VN-Index sẽ lao về đâu.

Nhóm cổ phiếu bất động sản và vận tải biển vẫn còn giữ lại một vài điểm sáng như KAC, KDH, PPI, VOS, TCO trong khi MCG,VTO về lại sát mức tham chiếu, NBB cũng bị hãm đà tăng.

Tương tự, tên HNX, nếu không có sự hỗ trợ của ACB, VCG, LAS… thì chỉ số này còn giảm sâu nữa.

SCR được khớp gần 13 triệu đơn vị, nhưng chỉ còn đủ sức duy trì mức tăng nhẹ 100 đồng, trong khi PVX không còn đủ sức níu mức tham chiếu khi chấp nhận giảm 200 đồng, xuống 3.300 đồng/cổ phiếu với 9 triệu đơn vị được khớp.

Nhưng tiếc nhất vẫn là những nhà đầu tư đã nhỡ bán PVR với giá sàn 3.000 đồng trong sáng qua, bởi mã này sau đó leo lên mức trần 3.600 đồng/cổ phiếu và tiếp tục tăng trần, lên 3.900 đồng/cổ phiếu trong phiên hôm nay, nhưng thanh khoản thấp hơn nhiều do lực bán giá thấp đã cạn kiệt.

Trong nhận định thị trường cho phiên hôm nay, CTCK Maybank KimEng (MBKE) cho rằng, các nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ vị thế với các trailing stops để chốt lời nếu giá trượt xuống trở lại. Các nhà đầu tư muốn gia tăng tỷ trọng nên chờ khi VN-Index có mức cao mới, khi đó mức dừng lỗ khuyến nghị là khoảng 548 điểm.

Nhận định này có lẻ khá phù hợp với diễn biến của phiên giao dịch chiều nay.

Thị trường chứng khoán Việt Nam những phiên giao dịch đầu tiên của năm Giáp Ngọ luôn đem lại những cảm xúc rất đặc biệt. Hai phiên đầu tiên, thị trường luôn sôi động, nhưng bị một số đại gia làm sai lệch chỉ số, trong khi 2 phiên đầu tiên của tuần này lại đem lại những cảm xúc trái ngược nhau cho nhà đầu tư, từ lo lắng, đến vui mừng, rồi bùng nổ và cuối cùng là tái mặt đến nhói tim.

Với những diễn biến này, trong phiên giao dịch ngày mai (12/2), không biết nhà đầu tư sẽ phản ứng như thế nào và diễn biến của thị trường vẫn không phải dễ dự đoán.

Tin bài liên quan