Rút tiền quên thẻ ATM, suýt mất 30 triệu đồng

(ĐTCK) Thấy thẻ ATM bị bỏ quên trong khe cắm, Hiển lập tức chuyển khoản số tiền 30 triệu đồng sang tài khoản của mình. Hành vi này nhanh chóng bị chủ thẻ phát hiện và tố giác lên cơ quan công an.
Rút tiền quên thẻ ATM, suýt mất 30 triệu đồng

Cuối năm 2015, Công an phường Đức Giang nhận được đơn trình báo của anh Phạm Văn Minh (trú ở quận Long Biên, Hà Nội) về việc, ngày 22/12/2015, sau khi rút tiền ở cây ATM, anh để quên thẻ ATM. Sau đó, anh phát hiện số tiền 31,5 triệu đồng bị chuyển khoản sang tài khoản mang tên Nguyễn Quang Hiển (SN 1982).

Nhận được đơn, cơ quan công an đã lập tức triệu tập Hiển.

Hiển thừa nhận, chiều 22/12/2015, anh ta đến cây ATM rút tiền. Tại đây, Hiển không thấy ai thực hiện giao dịch nhưng trong khe vẫn có chiếc thẻ ATM. Trên màn hình máy tính hiện dòng chữ “Bạn có thực hiện tiếp giao dịch không?”, Hiển ấn nút “có” và kiểm tra số dư thấy tài khoản thẻ có 32 triệu đồng.

Biết chủ thẻ để quên, Hiển nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trong tài khoản. Ngay sau đó, Hiển chuyển khoản số tiền 31,5 triệu đồng sang tài khoản của mình. Sau khi giao dịch thành công, Hiển rút thẻ ATM đó ra và tra thẻ ATM vào của mình để rút 9 triệu đồng, rồi tiếp tục chuyển khoản 22,4 triệu đồng sang tài khoản khác của mình.

Thực hiện xong hành vi, Hiển phi tang chiếc thẻ ATM nhặt được rồi về quê ăn tết. Cuối tháng 1/2016, Hiển nhận được điện thoại của chủ thẻ ATM nhưng do tiêu xài hết nên Hiển không có khả năng trả lại.

Quá trình điều tra, Hiển và gia đình đã khắc phục hậu quả cho nạn nhân.

Bản án sơ thẩm phạt bị cáo 12 tháng tù về tội sử dụng thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Tại phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo ngày 20/4, TAND TP Hà Nội quyết định giảm án cho bị cáo từ án giam thành án treo.  

Tin bài liên quan