Những người âm thầm góp sức mong TP.HCM sớm bình thường trở lại

Những người âm thầm góp sức mong TP.HCM sớm bình thường trở lại

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) TP.HCM là nơi bị dịch bệnh Covid-19 bùng phát lâu nhất, khiến tất cả mọi sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Thành phố đang dồn toàn bộ nguồn lực để giúp đỡ người bệnh và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Chính lúc này, xuất hiện hàng nghìn cá nhân, tổ chức và cả người nước ngoài đang sinh sống tại TP.HCM đã âm thầm hỗ trợ góp một phần sức của mình để mong Sài Gòn sớm quay trở lại. Tất cả, khi được hỏi họ chỉ nói: “ Ân tình với Sài Gòn ”.

Những khoảnh khắc phóng viên tinnhanhchungkhoan.vn ghi lại cũng chỉ nói lên được một phần nhỏ về những tấm lòng vẫn đang âm thầm cống hiến.

Ngay từ đầu làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4, anh Gaveau Patrick đến từ Bờ Biển Ngà (trái) cùng với Nhóm từ thiện Phật giáo Sống Chánh Niệm đã hăng say gây quỹ để cung cấp thực phẩm cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại Sài Gòn.

Ngay từ đầu làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4, anh Gaveau Patrick đến từ Bờ Biển Ngà (trái) cùng với Nhóm từ thiện Phật giáo Sống Chánh Niệm đã hăng say gây quỹ để cung cấp thực phẩm cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại Sài Gòn.

Khoảnh khắc nhóm của Gaveau Patrick làm việc dưới mưa để người dân ở các vùng phong tỏa không bị thiếu rau, củ.

Khoảnh khắc nhóm của Gaveau Patrick làm việc dưới mưa để người dân ở các vùng phong tỏa không bị thiếu rau, củ.

Bất chợt, bắt gặp bạn Thanh Tâm ở quận Bình Thạnh đang chở 200 cái bánh lá dừa nhân đậu trên đường mang đi tặng các bộ đội đang ngày đêm gác chốt.

Bất chợt, bắt gặp bạn Thanh Tâm ở quận Bình Thạnh đang chở 200 cái bánh lá dừa nhân đậu trên đường mang đi tặng các bộ đội đang ngày đêm gác chốt.

Thanh Tâm cho biết: “ Làm những việc này đều xuất phát từ tấm lòng, cũng nhờ những người chị, người anh thương biết việc mình làm nên đã góp tiền và sản phẩm tốt để giúp các hoàn cảnh khó khăn và giúp những anh bộ đội có thêm sức”.

Thanh Tâm cho biết: “ Làm những việc này đều xuất phát từ tấm lòng, cũng nhờ những người chị, người anh thương biết việc mình làm nên đã góp tiền và sản phẩm tốt để giúp các hoàn cảnh khó khăn và giúp những anh bộ đội có thêm sức”.

Từ đầu dịch đến giờ Tâm đã đi tặng thực phẩm thiết yếu đến vài chục chuyến rồi.

Từ đầu dịch đến giờ Tâm đã đi tặng thực phẩm thiết yếu đến vài chục chuyến rồi.

Nhiều bạn trẻ đã góp công góp của để mang quà đến.

Nhiều bạn trẻ đã góp công góp của để mang quà đến.

Với khẩu hiệu “ Quyết Thắng” các tình nguyện viên của chương trình Trí Thức-Khoa học trẻ tình nguyện hàng ngày đi khắp các con hẻm để khử khuẩn.

Với khẩu hiệu “ Quyết Thắng” các tình nguyện viên của chương trình Trí Thức-Khoa học trẻ tình nguyện hàng ngày đi khắp các con hẻm để khử khuẩn.

Hình ảnh người đàn ông ở “vùng xanh” đã thuộc thành phố Thủ Đức đừng ngóng những người lao động bị mất việc đến nhận quà mà cả phố đã chuẩn bị từ sáng.

Hình ảnh người đàn ông ở “vùng xanh” đã thuộc thành phố Thủ Đức đừng ngóng những người lao động bị mất việc đến nhận quà mà cả phố đã chuẩn bị từ sáng.

Chiếc xe hàng ngày là cần câu cơm của tài xế, Sài Gòn bị dịch bệnh cả người và xe sẵn sàng vận chuyển 0 đồng rau củ quả tới các nơi phong tỏa.

Chiếc xe hàng ngày là cần câu cơm của tài xế, Sài Gòn bị dịch bệnh cả người và xe sẵn sàng vận chuyển 0 đồng rau củ quả tới các nơi phong tỏa.

Bạn Lê Thị Việt Kiều, sinh viên trường Đại học Sài Gòn mùa dịch đã tình nguyện đi theo lực lượng hỗ trợ thực phẩm kèm xịt khuẩn cho bộ đội.

Bạn Lê Thị Việt Kiều, sinh viên trường Đại học Sài Gòn mùa dịch đã tình nguyện đi theo lực lượng hỗ trợ thực phẩm kèm xịt khuẩn cho bộ đội.

Tất cả đều mong muốn Sài Gòn sớm "khỏe" lại

Tất cả đều mong muốn Sài Gòn sớm "khỏe" lại

Tin bài liên quan