Nhiều trai Tây mất đồ sau khi đi bar

(ĐTCK) Làm quen trong quán bar, nhiều trai Tây gặp phải kẻ gian khi bị lấy mất điện thoại, máy tính…

Viện KSND TP Hà Nội vừa truy tố đối với Lê Văn Chiến (SN 1996, ở xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, đêm 12/4/2017, Chiến đến quán bar trên phố Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm), làm quen với anh Hồ Xuân Công (ở Hyogo, Nhật Bản). Anh Công là người không có quốc tịch, được hưởng quy chế vĩnh trú tại Nhật Bản. Khi nói chuyện, Chiến nhìn thấy anh Công sử dụng 3 chiếc điện thoại iPhone 6 và Iphone5 trùng mật khẩu. Sau hơn một tiếng trò chuyện, anh Công đi sang bàn khác để giao lưu và để lại 3 chiếc điện thoại trên bàn.

Lợi dụng cơ hội sơ hở, Chiến vội vàng lấy 3 điện thoại cất nhanh vào túi quần rồi bắt taxi đến nhà bạn ngủ nhờ. Sáng hôm sau, Chiến lên mạng Facebook chào bán 2 chiếc điện thoại Iphone 5 và Iphone 6 được 4,3 triệu đồng. Chiều hôm sau đối tượng ra cơ quan công an đầu thú và giao nộp chiếc Iphone 6 màu đen. Kết luận định giá, tài sản bị lấy trộm có giá trị 13 triệu đồng.

Cùng lâm vào hoàn cảnh trên, anh John Michael Nesbit (quốc tịch Anh) mất đồ sau khi rủ gái lạ về khách sạn.

Vào đêm 25/2/2017, anh John đi xe máy đến quán Bar trên phố Mã Mây, Hoàn Kiếm để nghe nhạc. Tại đây, anh  gặp và làm quen với Vũ Thị Bích Ngọc (SN 1969, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội). Cả hai ngồi trò chuyện đến 4h sáng thì anh John đưa Ngọc về khách sạn.

Khoảng 5h sáng, Ngọc tỉnh dậy và chuẩn bị ra về thì nhìn thấy chiếc laptop Macbook Pro để trên đầu giường nên nảy sinh ý định trộm cắp. Lợi dụng anh John không để ý, Ngọc cầm chiếc laptop dùng tay trái kẹp vào sát người và phủ chiếc áo khoác lên.  Sau đó, Ngọc bảo anh John mở cửa cho mình ra về. Trưa hôm sau anh John phát hiện mất đồ nên trình báo công an. Chiếc laptop Ngọc đem bán được 15 triệu đồng.

Mới đây, Vũ Thị Bích Ngọc bị TAND TP Hà Nội xử phạt 8 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Nhiều trai Tây mất đồ sau khi đi bar ảnh 1

 Vũ Thị Bích Ngọc tại tòa

Ở tình huống khác nhưng ông Boutsđy Kham Say (quốc tịch Pháp) cũng bị những phụ nữ mới quen trộm phong bì chứa 51,5 triệu đồng.

Theo đó, giữa ông Kham Say và Bùi Thị Nhung (SN 1986, ở quận Thanh Xuân) vốn quen biết nhau từ năm 2014. Trong thời gian qua lại, ông Kham Say nhiều lần cho Nhung tiền.

Chiều 3/1/2017, Nhung rủ Trần Thị Thăng (SN 1984, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đến nơi ông Kham Say làm việc tại tòa nhà trên phố cổ Hà Nội để xin tiền lì xì tết dương lịch.

Khi ngồi ghế đợi, Thăng phát hiện trên bàn làm việc có chiếc phong bì nên nhanh tay lấy nhét vào túi áo rồi gọi Nhung xuống tầng 1. Cả hai rủ nhau ra quán nước gần hồ Hoàn Kiếm mở phong bì thấy có 51,5 triệu đồng.

Ngay sau đó, cả hai ra ngân hàng chuyển vào tài khoản mỗi người 20 triệu đồng. Số tiền còn lại 11,5 triệu đồng, Thăng và Nhung rủ nhau đi mua sẵm, ăn tiêu hết. Tối cùng ngày, ông Kham Say phát hiện bị mất tiền nên trình báo cơ quan công an. Đêm hôm đó, Nhung và Thăng ra công an đầu thú.

Cơ quan tố tụng truy tố Thăng tội Trộm cắp tài sản, Nhung tội Chứa chấp hoặc tiêu thu tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tin bài liên quan