Khúc khích truyện...

Khúc khích truyện...

(ĐTCK) Những ngày nghỉ Tết đã cạn, xin gửi tặng NĐT vài mẩu chuyện vui chứng khoán để lạc quan bước vào một năm đầu tư mới.

Nhầm nhọt… sang trồng trọt

Tại một hội nghị quốc tế, đại biểu Pháp phát biểu:

- Chúng tôi trồng cấy vào ngày 15/5 và thu hoạch vào 15/8.

Đại biểu Anh:

- Chúng tôi trồng vào ngày 15/5 nhưng thu hoạch vào 15/7, sớm hơn hẳn một tháng.

Đại biểu Mỹ:

- Chúng tôi gieo hạt vào ngày 15/5 và thu hoạch vào 15/6, sớm hẳn hai tháng.

Đại biểu Việt Nam:

- Chúng tôi trồng vào ngày 15/5 và thu hoạch vào 16/5.

Cả hội trường nhao nhao:

- Cái gì, chỉ có một ngày mà đã thu hoạch được?

Hóa ra bác này là đại biểu Việt Nam đi dự hội thảo về chứng khoán quốc tế, vào nhầm hội thảo ứng dụng kỹ thuật mới trong ngành trồng trọt.

 

Chuyên gia

Một người đàn ông bước vào cửa hàng bán thú cảnh cạnh Sở GDCK để mua thú cưng. Người chủ cửa hàng chỉ vào 3 con khỉ giống hệt nhau nói:

- Con bên trái giá 500 đô.

- Sao đắt thế. Người khách nói.

- Vì nó có thể phân tích cơ bản.

Người chủ cửa hàng trả lời và khi được hỏi giá của con khỉ bên cạnh, ông nói:

- Con này thì giá 1.500 đô vì nó biết phân tích kỹ thuật và dự báo thị trường.

Người khách giật mình và hỏi về con khỉ thứ 3.

- Con này thì giá 3.000 đô.

- 3.000 đô, người khách kêu lên. Thế nó làm được gì?

- Thực ra tôi chưa thấy nó làm được gì cả, nhưng nó tự cho rằng nó là một… chuyên gia.

 

Cổ đông lớn… bất đắc dĩ

Gần 5 năm đầu tư chứng khoán, nhưng tôi và nhóm bạn chỉ dám nhận là nhà đầu tư nhỏ lẻ, bởi có DN nào gắn bó lắm thì cũng chỉ dám “giắt lưng” khoảng 10.000 cổ phần. Nhưng thời thế đổi thay, chúng tôi một bước trở thành cổ đông lớn mà trong lòng buốt giá.

Chả là, ngoài mua bán cổ phiếu trên sàn, cả nhóm thỉnh thoảng lùng mua cổ phiếu của các DN chuẩn bị niêm yết với nguyên tắc, phiên chào sàn dù lỗ hay lãi cũng đẩy đi. Ở một DN nọ, nhóm tôi mua góp lại cũng tới cả trăm nghìn cổ phần. Công ty sau đó lại tăng vốn bằng cách phát hành thêm, nhóm nộp thêm chừng ấy tiền để mua tiếp.

Phiên chào sàn, tôi đặt lệnh bán thật sớm. Cả phiên khớp chưa đầy 20.000 cổ phần, lệnh của chúng tôi chả khớp lô nào. Đến giờ, mỗi phiên cũng chỉ khớp 1.000 - 2.000 cổ phiếu, có phiên chỉ vài trăm cổ. Chúng tôi nhẩm tính, nếu phiên nào cũng đặt lệnh bán thì có lẽ cả năm vẫn chưa bán xong. Đúng là, chả mấy khi được trở thành cổ đông lớn mà mang cục tức nghẹn cổ.

 

Quân sư… hụt

Chiều nọ, tôi nhận được cú điện thoại của một người không quen:

- Alo, nhà báo Anh Việt ạ, em được mấy anh chị ở CTCK Y. khuyên nên nhờ chị tư vấn mua ít cổ phiếu.

- Mọi người cứ nói thế chứ chị cũng không có nhiều kinh nghiệm lắm đâu. Thế em định đầu tư bao nhiêu tiền, đã bao giờ mua bán cổ phiếu chưa?

- Em có 300 triệu. Chị cứ bảo em con gì có lãi khoảng 30% là được. Em định đánh một, hai quả rồi mua miếng đất ở quê.

- Ôi trời ơi! Chơi chứng khoán có lãi nhưng cũng dễ lỗ to đấy nhé.

- Lỗ to là bao nhiêu hả chị?

- Năm vừa rồi chị cũng bay mất khoảng 2/3 số tiền em đang có.

- Thế ra chị cũng lỗ. Thôi, em cám ơn chị. Quân sư phải nhờ người chơi lãi chứ, lỗ như chị thì…

 

Chỉ ngủ và khóc

Sự xuống dốc của TTCK làm các nhà đầu tư rất lo lắng. Phóng viên phỏng vấn một chuyên gia chứng khoán:

- Xin cho biết phản ứng của ông trước sự sụt giá trầm trọng này?

- Tôi ngủ như một đứa trẻ con!

- Sao? Ngủ trong tình hình này ư?

- Đúng! Tôi cứ ngủ vài tiếng lại thức dậy khóc một chập!

 

Nguồn gốc biệt danh

- Hôm nay tháp tùng sếp Dũng xù ra Hà Nội họp hả?

- Ừ!

Mẩu đối thoại giữa hai anh lái xe tại một cuộc họp tổng kết của Tập đoàn S. tại Hà Nội làm tôi chú ý. Cái tên Dũng xù nghe quen quen. Quan sát kỹ, tôi thấy người được mệnh danh “xù” lại có cái đầu hói lưa thưa.

Vào hội nghị, tình cờ thế nào, tôi lại ngồi ngay cạnh anh Dũng xù nọ. Trong lúc diễn giả đọc báo cáo dài lê thê, tôi thử điều tra:

- Em nghe có người gọi anh là Dũng xù?

- Em ở đơn vị nào mà hỏi vậy?

- Em là nhà báo, anh ạ.

- Ôi trời, cũng tại cánh nhà báo mà tôi mang tên Dũng xù đấy. Chả là hồi đó, HĐQT Công ty quyết định tạm ứng cổ tức 10% cho cổ đông. Đến ĐHCĐ, cổ đông lớn là Tập đoàn S. lại bỏ phiếu không thông qua, nên chúng tôi ra quyết định hủy bỏ việc trả cổ tức. Cổ đông người ta phản ứng dữ quá. Báo ĐTCK sau đó có bài viết: “Lãnh đạo Công ty X… xù cổ tức”. Từ đó tôi có biệt danh Dũng xù. Khổ thế!

Tôi “a!” nhỏ một tiếng và khẽ cười. Chả biết vị giám đốc này sẽ phản ứng thế nào khi biết tác giả bài báo chính là người đang ngồi bên cạnh anh...