Hy hữu: Trúng 2 giải độc đắc hơn 30 tỷ đồng chỉ trong 1 lần quay

Một nhân viên vệ sinh đã giành được giải độc đắc 500.000 Bảng (hơn 15 tỷ đồng) những hai lần trong cùng một lần quay xổ số.
Gayle Say và chồng ăn mừng việc trúng 2 giải thưởng độc đắc trong chỉ 1 lần quay xổ số.

Gayle Say và chồng ăn mừng việc trúng 2 giải thưởng độc đắc trong chỉ 1 lần quay xổ số.

Bà Gayle Say, 56 tuổi, đến từ Coventry, Anh, đã mua cho 3 vé xổ số hôm thứ Ba tuần trước nhưng nhận ra rằng bà đã mua nhầm 2 vé cùng một dãy số giống nhau.

Bà ban đầu định hỏi người bán hàng xem bà có thể đổi lại một trong những vé được hay không nhưng đã thay đổi ý định, vì “dù sao tôi cũng sẽ không thắng”, bà nói.

Nhưng bất ngờ, 2 chiếc vé số trùng nhau đó chính là con số trúng giải độc đắc hôm thứ ba, có nghĩa là bà đã giành được giải độc đắc trị giá 500.000 Bảng những hai lần.

Chiếc vé số thứ 3 cũng mang về cho bà thêm hơn 5000 bảng trúng thưởng.

“Tôi luôn đến cùng một cửa hàng để mua vé nhưng sau khi kiểm tra tôi nhận ra rằng tôi đã chọn cùng một tổ hợp số những hai lần, mỗi lần một vé”, bà kể lại.

“Tôi đã nghĩ về việc cố gắng đổi một chiếc vé khác nhưng cuối cùng nghĩ rằng ‘thôi, dù sao tôi cũng sẽ không thắng’ và rời khỏi cửa hàng”, bà nói.

Gayle nhận ra sai lầm của mình đã bất ngờ giúp bà nhân đôi số tiền trúng thưởng sau khi bà kiểm tra các con số may mắn trên điện thoại.

“Chúng tôi không thể tin được. Đôi khi chúng ta có thể phạm một vài sai lầm, nhưng sẽ dẫn đến may mắn gấp đôi”, bà nói.

Hai vợ chồng nói rằng họ muốn mua quà cho các cháu của họ. Còn chồng bà, ông Philip cho biết sẽ mua một chiếc xe mà ông chưa từng sở hữu trước đây.

Bà Gayle cho biết, bà đã chơi xổ số từ rất lâu và chỉ có vài lần trúng thưởng 10 bảng trong 25 năm – Và “đây chắc chắn là số tiền trúng thưởng lớn nhất”.

Ông bà cho biết những con số được tạo thành từ ngày sinh nhật của hai người nên ngay lập tức họ biết mình đã chiến thắng.

Sau khi giành được giải thưởng lớn này, bà đã quyết định bỏ công việc dọn dẹp của mình.

“Tôi đã bỏ công việc vào tuần trước sau khi chúng tôi phát hiện ra rằng chúng tôi đã thắng, tôi đã làm việc nốt một tuần và cho đến hôm nay tôi đã chính thức nghỉ hưu. Cảm giác thật tuyệt”, bà nói.

Ông bà có bốn đứa con trưởng thành và bảy đứa cháu, cũng có kế hoạch xây dựng và tân trang ngôi nhà của mình

“Bây giờ với số tiền này, tôi có thể có một nhà bếp mới”, bà Gayle nói thêm.

Tin bài liên quan