Hy hữu chưa từng có: Cô gái được cá voi beluga đem trả chiếc điện thoại đánh rơi dưới đáy biển

Hy hữu chưa từng có: Cô gái được cá voi beluga đem trả chiếc điện thoại đánh rơi dưới đáy biển

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thời thơ ấu, ai trong chúng ta cũng đều biết đến câu chuyện cổ tích kể về một anh chàng tiều phu nghèo may mắn được tiên ông trong rừng tìm giúp chiếc rìu bị rơi xuống sông. Ngày nay, câu chuyện cổ tích trước kia đã được người dân Na Uy kể lại với một phiên bản gần gũi và chân thật hơn rất nhiều.

Cá voi beluga là loài sinh vật săn mồi có dáng vẻ không giống một loài sinh vật săn mồi nhất trong tự nhiên. Có các số đo cơ thể tương đối lớn với chiều dài khoảng 4 - 6 m, cân nặng xấp xỉ 2 tấn, cá voi beluga được các nhà khoa học xếp vào một trong những loài động vật săn mồi đứng đầu trên chuỗi thức ăn. Nhưng ông trời không cho ai tất cả, tạo ra cá voi trắng là loài thú săn mồi nhưng ông trời lại xây dựng cho nó một dáng vẻ của một "diễn viên hài".

Con cá voi trắng có thân phận bí ẩn, quanh người đeo chiếc nịt có khác dòng chữ "Equipment St Petersburg".

Con cá voi trắng có thân phận bí ẩn, quanh người đeo chiếc nịt có khác dòng chữ "Equipment St Petersburg".

Điều này được thể hiện rõ ràng ở ngay từ ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy cá voi trắng, một sinh vật to tròn, mũm mĩm với gần 50% cơ thể là chất béo, sở hữu cho mình làn da trắng sáng như da em bé. Chưa hết, dấu hiệu đặc trưng, dễ gây thiện cảm nhất của cá voi trắng đó là phần đầu to, tròn nhìn như quả dưa của nó.

Nếu nhìn thoáng qua, ai cũng nghĩ cục thịt ở trên đầu cá voi trắng - mềm nhũn, ấn vào đàn hồi như một quả bóng cao su, là cấu tạo hộp sọ, nhưng sự thật đây chỉ là phần thịt và mô mỡ thừa có vai trò thu phát sóng âm xung động trong nước để định vị phương hướng di chuyển.

Cách đây không lâu, một con cá voi trắng bí ẩn được một ngư dân người Na Uy tìm thấy ở một làng chài gần thành phố Hammerfest đã khiến mạng xã hội phải dậy sóng.

Khi được tìm thấy, con cá voi trắng còn khoác trên mình một chiếc dây nịt có in dòng chữ "Equipment St Petersburg" khiến nhiều người đoán già đoán non về xuất xứ của sinh vật này. Giả thuyết mang hơi hướng trinh thám, phim ảnh giật gân được nhiều người ủng hộ nhất đó là chú cá voi trắng thuộc biệt đội đặc biệt được huấn luyện bởi Hải quân Nga.

Tuy nhiên, chú cá voi trắng vẫn được người dân địa phương tiếp đón nồng hậu.

Tuy nhiên, chú cá voi trắng vẫn được người dân địa phương tiếp đón nồng hậu.

Dù sao, sự hiện hiện của chú cá voi trắng khiến người dân trong vùng vô cùng háo hứng. Cho dù nguồn gốc của cá voi trắng vẫn là một ẩn số, nhưng quãng thời gian ở đây nó đã chứng minh cho tất cả mọi người tấm lòng tốt bụng của mình.

Sau khi chú cá voi trắng được người dân trong vùng giải thoát khỏi chiếc nịt cuốn quanh người, nó không vội vàng rời đi ngay mà nấn ná ở lại vùng biển quanh thị trấn thêm vài ngày. Chính điều này đã khiến nhiều người dân địa phương phấn khích ghé thăm cảng biển để tận mắt chiêm ngưỡng vị khách thú vị, một trong số đó có chị Ina Mansika.

Cô sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được mình sẽ có khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời.

Clip chú cá voi trắng trả lại chiếc điện thoại cho chị Ina Mansika.

Theo đó, do quá cảm xúc khi tận mắt chứng kiến sinh vật đáng yêu của đại dương, Mansika đã vô tình đánh rơi chiếc điện thoại di động xuống dưới biển. Tưởng như chiếc điện thoại đã "ra đi" vĩnh viễn thì bất ngờ, con cá voi ngay lập tức lặn xuống dưới biển và chỉ ít phút sau quay trở lại với chiếc điện thoại đang ngậm trong miệng.

Khỏi phải nói hành động của chú cá voi đã khiến những người chứng kiến phải ngạc nhiên đến như thế nào. "Tôi gần như không thể tin vào mắt mình. Hành động của chú cá voi khiến tôi cảm thấy vô cùng xúc động và biết ơn. Nó quả đúng là một sinh vật tốt bụng", chị Mansika cho biết.

Tin bài liên quan