Hổ mang chúa 4,5 m cuộn mình quanh bồn cầu

Phát hiện con rắn độc, cô gái 26 tuổi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng để tránh làm nó hoảng sợ, sau đó đóng sầm cửa rồi chạy đi.

Thanyaporn Prempreeda trở về ngôi nhà ở Nakhon Si Thammarat sau khi đi làm tối hôm 13/2. Prempreeda bước vào nhà vệ sinh, bật đèn và kinh ngạc khi thấy hổ mang chúa quấn quanh bồn cầu. Cô nhanh chóng liên hệ với đội giải cứu động vật để nhờ giúp đỡ. 

Khi đến nơi, các tình nguyện viên nhìn qua cửa và phát hiện hổ mang chúa đang nấp sau ngăn chứa nước xả của bồn cầu. Nhóm cứu hộ phải dụ con rắn từ từ trườn ra vì đầu nó khuất sau ngăn chứa nước.

Cuối cùng, các tình nguyện viên dùng gậy tóm được đầu hổ mang chúa. Con vật lớn đến mức cần vài người cùng khống chế để cho vào bao tải.

"Hổ mang chúa rất to và tôi nghĩ nó có thể gây nguy hiểm nếu tôi đến gần hơn. May mắn là tôi thấy nó trước khi ngồi xuống. Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh rất nhẹ nhàng để tránh làm con rắn giật mình và tấn công", Thanyaporn chia sẻ.

Hổ mang chúa (Ophiophagus hannah) là loài rắn độc dài nhất thế giới, con trưởng thành có thể dài đến hơn 5,5 m.

Tuổi thọ trung bình của chúng trong tự nhiên là 20 năm. Khi gặp nguy hiểm, chúng có thể ngóc đầu lên, dựng đứng 1/3 chiều dài cơ thể mà vẫn có khả năng tiến về phía trước để tấn công.

Tin bài liên quan