Đường phố Sài Gòn nên thơ với sắc hoa Kèn Hồng

Đường phố Sài Gòn nên thơ với sắc hoa Kèn Hồng

(ĐTCK) Giữa cái nắng như đổ lửa, một số tuyến đường dẫn vào trung tâm Sài Gòn nên thơ hơn khi được bao phủ bởi sắc hoa Kèn Hồng, khiến không ít khách đi đường nao lòng.

Tuyến đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) hướng về quận 1, hoa đã nở rộ.

Đây cũng là tuyến đường được trồng nhiều hoa Kèn Hồng nhất.

Hoa Kèn Hồng còn có tên gọi khác là hoa Chuông Hồng, vì nở thành từng chùm 10-20 bông, nhìn giống hình chuông.

Khi cây ra hoa, hầu hết lá đều rụng nên trên đầu mỗi cành chỉ nhìn thấy những cụm hoa tím tím hồng hồng, nhìn rất đẹp mắt.

Giữa cái nắng như đổ lửa, sắc hoa hồng nhạt đã làm cho mọi người như nhẹ nhàng lại.

Hoa nở nhanh và cũng mau tàn nên xác hoa thường nhuộm tím các đoạn vỉa hè.

Kèn Hồng thường nở vào tháng 4 và kéo dài đến tháng 6, nhưng năm nay thời tiết nắng nóng khiến hoa cho bông sớm hơn mọi năm.

Đường Võ Văn Kiệt (đoạn hầm Thủ Thiêm) cũng được tô điểm thêm bởi sắc hoa.

Các bạn trẻ cũng rất hào hứng chụp ảnh với loài hoa này.

Với sắc hồng nhạt, chẳng mấy chốc những góc đường có hoa Kèn Hồng trở thành địa điểm check-in của các bạn nữ.

Thậm chí những “phó nháy” đi ngang qua cũng phải dừng xe lại để chụp đôi ba tấm hình lưu lại khung cảnh đẹp đến nao lòng ấy

Một cô gái đang vui đùa với những bông hoa.

Được biết, hoa kèn hồng có nguồn gốc từ châu Mỹ, được trồng thử nghiệm tại TP.HCM từ năm 2009.

Tin bài liên quan