Ngày Xuân về “xứ Hoa vàng cỏ xanh“

(ĐTCK) Từ "xứ Nẫu" đến "xứ Hoa vàng cỏ xanh", Phú Yên đang thực sự trở thành điểm đến đầy hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước. Hãy cùng lướt qua những danh thắng của Phú Yên trong dịp Xuân mới này.

Toàn cảnh mũi Điện, nhìn từ Hải đăng Đại Lãnh. Ảnh: Thành Nguyễn.

Xanh ngắt mũi Điện. Ảnh: Thành Nguyễn.

Hải đăng Đại Lãnh. Ảnh: Thành Nguyễn.

Ra khơi. Ảnh: Thành Nguyễn.

Bãi Môn với đặc thù nước biển màu xanh ngọc, sóng nhỏ, cát êm là một điểm đến không thể bỏ qua. Ảnh: Thành Nguyễn.

Bãi Môn nằm kẹp giữa hai khe núi, gần mũi Điện. Ảnh: Thành Nguyễn.

Núi Đá Bia, một danh thắng nổi tiếng khác gắn với câu chuyện mở cõi của các bậc tiền nhân. Ảnh: Thành Nguyễn.

Tương truyền, khi vua Lê Thánh Tông thân chinh đánh dẹp quân Chiêm Thành quấy nhiễu bờ cõi, ông đã lấy núi Đá Bia phân định ranh giới hai nước Việt - Chiêm và khắc lên bia đá những dòng chữ khẳng định chủ quyền Đại Việt. Ảnh: Thành Nguyễn.

Ghềnh Đá Đĩa. Ảnh: Thành Nguyễn.

Ghềnh đá được tạo thành từ sự đứt gãy của nham thạch núi lửa khi gặp nước biển. Ảnh: Thành Nguyễn.

Đây là một thắng cảnh mà phần lớn khách du lịch tới Phú Yên đều tìm đến. Ảnh: Thành Nguyễn.

Nhà thờ Mằng Lăng. Ảnh: Thành Nguyễn.

Mằng Lăng là một trong những nhà thờ cổ nhất Việt Nam. Ảnh: Thành Nguyễn.

Tháp Nhạn, một biểu tượng khác của Phú Yên. Ảnh: Thành Nguyễn.

Tháp là công trình kiến trúc lịch sử của đồng bào Chăm ở Phú Yên. Ảnh: Thành Nguyễn.

Làng chài xóm Rớ. Ảnh: Thành Nguyễn.

Làng chài hấp dẫn du khách và các tay máy bởi rêu xanh mượt như nhung bám trên các bờ kè. Ảnh: Thành Nguyễn.

Một góc Tuy Hòa với sông Đà Rằng, nhìn từ tháp Nhạn. Ảnh: Thành Nguyễn.

Tin bài liên quan