Lạc bước ở Medina of Fes

Lạc bước ở Medina of Fes

Với 9.000 đường phố và khoảng 40.000 ngõ cụt - Medina of Fes trở thành mê cung lớn nhất trên hành tinh.

Toàn cảnh Fes of medina từ trên cao

Fes el Bali trong tiếng Ả rập là “phố cổ” là khu vực có tường bao quanh lâu đời nhất tại Fes, được thành lập như là Thủ đô của Triều đại Idrisid trong khoảng thời gian từ năm 789 đến 808.

Lạc bước ở Medina of Fes ảnh 2

Từ bên ngoài cổng trường đại học nhìn vào trong sân

Nơi đây có trường đại học Al Karaouine - xây dựng bởi một người tị nạn Tunisia vào năm 859, được coi là trường đại học lâu đời nhất thế giới và hiện vẫn còn hoạt động. Tuy nhiên, trường này không chào đón khách tham quan vào bên trong.

Lạc bước ở Medina of Fes ảnh 3

Các bể ngâm da động vật vẫn tồn tại cả nghìn năm qua trong lòng Fes of medina

Giai đoạn thế kỷ thứ 12, Fes đã trở thành thành phố buôn bán thịnh vượng nhất, dù không còn là Thủ đô. Ở thời điểm đó, nơi đây thậm chí còn được coi là một trong những thành phố lớn nhất thế giới với 200.000 cư dân.

Lạc bước ở Medina of Fes ảnh 4

Một quán ăn trong lòng phố cổ

Lạc bước ở Medina of Fes ảnh 5

Tarin - một dạng hầm, là món ăn truyền thống của người Morocco

Fes el Bali được công nhận là Di sản thế giới của UNESCO vào năm 1981 với tên gọi Medina of Fes (phố cổ của Fes), với 13.380 tòa nhà lịch sử kể từ khi được liệt kê trong quá trình khảo sát kỹ lưỡng về hệ thống medina. 

Lạc bước ở Medina of Fes ảnh 6

Ngõ nhỏ thậm chí không vừa người đi thẳng mà phải đi nghiêng

Lạc bước ở Medina of Fes ảnh 7

Các ngôi nhà tại phố cổ vẫn nguyên trạng

Medina of Fes gồm một số lượng đáng kể các di tích tôn giáo, dân sự và quân sự đã mang lại một xã hội đa văn hóa. Kiến trúc này được đặc trưng bởi các kỹ thuật xây dựng và trang trí được phát triển trong khoảng thời gian hơn mười thế kỷ, và nơi kiến thức và kỹ năng địa phương đan xen với cảm hứng bên ngoài đa dạng (Andalousian, phương Đông và châu Phi). 

Lạc bước ở Medina of Fes ảnh 8
Lạc bước ở Medina of Fes ảnh 9
Lạc bước ở Medina of Fes ảnh 10

Các nghề thủ công vẫn đang hiện diện tại Fes

Có 10.539 doanh nghiệp bán lẻ vẫn đang hoạt động tại medina – một trung tâm thương mại chính của TP. Fes với dân số khoảng 1 triệu người.

Lạc bước ở Medina of Fes ảnh 11

Chống đỡ tường để giữ nguyên trạng kiến trúc tại đây

Lạc bước ở Medina of Fes ảnh 12

Cổng thành của Fes of Medina

Điểm đặc biệt nhất tại Medina of Fes là toàn bộ thành phố vẫn được bao quanh bởi những bức tường cao và một số vị trí có cổng thành. Đây cũng là thành phố lớn thứ 2 thế giới về không có ô tô lưu thông, sau Jerusalem.

Lạc bước ở Medina of Fes ảnh 13
Lạc bước ở Medina of Fes ảnh 14

Ngóc ngách hiện ra ở bất cứ đoạn phố nào, bất kể đó là khúc quanh hay đoạn thẳng. Không chỉ mê mẩn trước những món đồ được tạo ra từ bàn tay của những người thợ thủ công khéo léo, du khách còn có thể ngắm nhìn các kiến trúc đã có cả nghìn năm nay tại TP. Fes (còn gọi là Fez, Fas).

Lạc bước ở Medina of Fes ảnh 15

Để đi lại trong Medina of Fes mà không lo lạc, hướng dẫn viên người Morocco của tôi đã phải tìm thêm bạn đồng hành là người bản địa tại đây.

Lạc bước ở Medina of Fes ảnh 16

Trong Fes of Medina có quán bán loại bánh như nem Việt Nam do người Việt đứng bếp

Với 9.000 đường phố và khoảng 40.000 ngõ cụt - Medina of Fes trở thành mê cung lớn nhất trên hành tinh. Tuy nhiên, dù ngoắt ngoéo thế nào thì dưới sự dẫn dắt của người hướng dẫn bản địa, tôi vẫn nhanh chóng bước ra khỏi mê cung này chỉ sau vài phút yêu cầu mà không phải đi lại con đường cũ.

Lạc bước ở Medina of Fes ảnh 17
Lạc bước ở Medina of Fes ảnh 18
Lạc bước ở Medina of Fes ảnh 19
Lạc bước ở Medina of Fes ảnh 20
Lạc bước ở Medina of Fes ảnh 21
Lạc bước ở Medina of Fes ảnh 22
Lạc bước ở Medina of Fes ảnh 23
Lạc bước ở Medina of Fes ảnh 24
Tin bài liên quan