Đột nhập vào nhà người khác, chú gấu khổng lồ “hồn nhiên” làm luôn một giấc ngủ ngon lành

Đột nhập vào nhà người khác, chú gấu khổng lồ “hồn nhiên” làm luôn một giấc ngủ ngon lành

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Mặc dù không được mời, nhưng thi thoảng những lần xuất hiện bất ngờ của động vật hoang dã lại khiến chủ nhân của căn nhà thích thú đến mức phải lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt đó.

Chị Regina Keller, một người sống trong khu vực rừng quốc gia George Washington, Fort Valley, bang Virginia, Mỹ, nên không lạ lẫm gì những vị khách lông lá xồm xoàm ghé thăm như gấu, sóc, cáo hươu. 

Ngày Chủ nhật (19/7) vừa qua, trong khi Keller đang bận tưới hoa ở khu vườn phía sau nhà thì bỗng nhiên xuất hiện một vị khách không mời mà đến. 

Đó đích thực là một vị khách cao, to, đen, hôi đúng nghĩa. Mặc dù đã có kinh nghiệm hơn 12 năm chụp ảnh động vật hoang dã, nhưng chị Keller không khỏi bất ngờ khi trả lời phỏng vấn "Đây là con gấu đen to nhất từ trước đến giờ tôi từng nhìn thấy."

Gấu đen là loài gấu phổ biến nhất ở Bắc Mỹ. Đối với một con trưởng thành chiều cao dao động từ 1,4 - 2 m và cân nặng có thể lên đến 200 kg. Thức ăn chính của chúng gồm cỏ, rễ cây, quả mọng và côn trùng. 

Gấu đen là loài có tính lãnh thổ rất cao. Chúng có khu vực sinh sống riêng trải dài khoảng 39 - 207 km2. Đôi khi chúng xâm nhập vào các cộng đồng dân cư vì nơi đây có sẵn thức ăn cho chúng.

Clip chú gấu ngủ ngon trong bồn tắm.

Quay trở lại với vị khách ghé thăm nhà chị Keller, hóa ra anh bạn gấu đen này cũng không hẳn là người xa lạ. Sau một hồi quan sát, chị chủ nhà đã nhận ra đã từng nhìn thấy con gấu đen cách đây 2 năm trước, tuy nhiên sau khoảng thời gian đó, chú gấu đã lớn hơn rất nhiều nên khiến chị lúc đầu không nhớ ra.

Để vị khách có thể "tự nhiên nhất có thể" chị Keller lẳng lặng tìm một góc để quan sát và quay lại clip. Chị cho biết: "Đầu tiên, chú gấu đi loanh quanh 1 vòng quanh góc sân. Sau đó, nó mới tò mò tiến đến bồn tắm nhựa gần đó nghịch ngợm. Con gấu thò thử một chân vào trước để kiểm tra rồi có lẽ thấy mát quá nên lăn cả người vào bên trong bồn tắm ngủ một giấc ngon lành."

Cuối cùng, sau khoảng hơn một giờ đồng hồ ngủ trưa ở nhà chị Keller, con gấu bị đánh thức bởi tiếng ồn của bọn trẻ hàng xóm nên đã bỏ đi trở lại khu rừng.

Tin bài liên quan