Doanh nghiệp nhà hàng Xứ Cẩm chung tay giải cứu dưa hấu: Trắng đêm giải cứu dưa hấu Hắc Mỹ Nhân

(ĐTCK) Doanh nghiệp Nhà hàng Xứ Cẩm tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh vừa thông tin đã giúp được nông dân tỉnh Gia Lai bán hơn  30 tấn dưa hấu có tên rất mỹ miều là Hắc Mỹ Nhân.
“Nàng” Hắc Mỹ Nhân về tới Cẩm Phả trong đêm đã được nhân viên nhà hàng vận chuyển tới các điểm bán lẻ.

“Nàng” Hắc Mỹ Nhân về tới Cẩm Phả trong đêm đã được nhân viên nhà hàng vận chuyển tới các điểm bán lẻ.

Chị Xuân Hương, chủ nhà hàng Xứ Cẩm cho phóng viên tinnhanhchungkhoan.vn biết, nông dân đã vất vả ngày đêm để chăm sóc vườn dưa và hy vọng  thu lại những thành quả do công sức bỏ ra. Đùng một cái, dịch Virus Corona xuất hiện khiến sản phẩm không thể xuất khẩu. Nông dân trồng dưa đứng trước hoàn cảnh khó khăn, ngoài công sức họ phải vay mượn tiền để đầu tư.

Ý tưởng “Chung tay vì nông sản Việt” nhanh chóng hình thành và Doanh nghiệp nhà hàng Xứ Cẩm đã kêu gọi khách hàng, bạn bè cùng chung tay giải cứu.

Chuyến xe đầu tiên thu mua tại vườn hơn 30 tấn về thành phố Cẩm Phả trong đêm, nhà hàng đã huy động toàn bộ lực lượng bày bán và giao hàng. Với mục đích bán hàng không lợi nhuận với giá 5000 đồng đến 6000 đồng/kg  nhằm giúp nông dân nên  đợt hàng đầu tiên đã được giải cứu thành công, chị Hương cho biết.

Chị Hương cho biết thêm, nhà hàng luôn đồng hành với những khó khăn của nông dân các tỉnh, nhà hàng cũng từng đến tận vườn của nông dân tỉnh Quảng Ngãi để thu mua vài chục tấn dưa về bán không lợi nhuận tại thành phố Cẩm Phả.

Nhiều chuyến xe máy di chuyển trong đêm để chuyển dưa đến những bạn bè đặt mua qua Facebook.

Khách hàng đến mua dưa đều muốn chủ nhà hàng Xứ Cẩm tiếp tục thực hiện các chuyến dưa tiếp theo.

Nhiều bạn bè và khách hàng cho biết, mua dưa để ủng hộ người nông dân và tiếp sức cho nhà hàng Xứ Cẩm.

Chị Xuân Hương (đang cởi khẩu trang) nở nụ cười hạnh phúc  cho biết, “Cả đêm mệt và  lo lắng vì dưa, nhưng mỗi trái dưa được khách hàng mang đi là mình lại cảm thấy hạnh phúc”.

Tin bài liên quan